Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết tặng anh yêu

Bài thơ đầu em viết tặng anh...

Ngày đầu tiên em xa anh nhiều thế
Và câu chuyện của chúng mình
Vừa mới bắt đầu thôi, anh nhỉ?

Vi An
(Tôi làm thơ)

Sáng tỉnh dậy trong bâng khuâng
Em nghĩ sẽ cafe ở đâu sáng nay
Rồi thảng thốt tim em nghẹn đầy
Đôi bờ mi tuôn dài lệ chảy.

Anh biết không khi sáng nay thức dậy
Con đòi anh đưa đi đu quay
Em không biết phải dỗ dành sao nữa
Đành phải mua cho nhóc bóng bay.

Em biết rằng xa nhau là nhớ
Nhưng tình yêu chan chứa tim em
Và chảy vào khắc khoải chiều êm
Những khoảnh khắc êm đềm vẹn tròn.

Khi em nói sẽ chờ đợi anh
Là em đã yêu anh nhiều lắm
Đứng trước biển lạnh lùng thăm thẳm
Em đã không còn sợ hãi cô đơn.

Em cũng không còn biết dỗi hờn
Hay ghen tuông với tình yêu người khác
Em không sợ cuộc đời này bắt nạt
Vì em đã có anh ở bên.

Để mặc cho đường đời xa tắp
Vì yêu anh, em vẫn sẽ chờ
Khắc khoải đêm ngày mong chờ
Vì nhớ anh nên em làm thơ...

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

16:10 2/2/2012

Tình là khói, là mây
Khói thoảng, mây bay
Phút chốc còn ta trơ với đời...

Trả lời ý kiến của

0/1000

8:12 2/2/2012

Văn Anh

Một bài thơ khá hay, đầy cảm xúc của tác giả. Cảm ơn tác giả rất nhiều!

Trả lời ý kiến của Văn Anh

0/1000

8:10 1/2/2012

nguyenhai236

Tôi thấy hay quá! Sao giống tâm trạng tôi lúc này vậy?

Trả lời ý kiến của nguyenhai236

0/1000

16:30 31/1/2012

nguyenduc

Chúc cho Vi An bình yên

Trả lời ý kiến của nguyenduc

0/1000

9:48 30/1/2012

hoalayon36

Đúng với tâm trạng của tôi quá!

Trả lời ý kiến của hoalayon36

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net