| Mẹ, con và những chuyến đi! |
Con yêu thương, Mẹ viết thư này cho con từ cách xa hàng nghìn km, nhưng con biết không mẹ dường như vẫn cảm nhận được hơi thở, được tiếng cười khúc khích của con, cảm nhận được đôi bàn tay vương đầy mực tím. Mẹ nhớ con, nhớ em con, nhớ bố con... nhớ mọi thứ ở căn hộ nhỏ bé của nhà mình. (30/10) |
 |
| |
| Bố của con |
|
Bố ơi, vậy là bố đã thật sự đi xa rồi. Dẫu biết rằng quy luật là thế, nhưng thật sự không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Ai cũng sẽ phải trải qua nỗi đau này trong cuộc đời, nhưng nếu ai chưa từng, sẽ khó có thể cảm nhận hết được tận cùng nỗi đau này! (22/10) |
 |
| |
| Mẹ, một câu chuyện cổ tích |
|
Lại một đêm nữa xa nhà, đêm nay không trăng, những vì sao dường như cũng đang chạy trốn. Tôi ngồi tìm trên mênh mông vũ trụ một vì sao cho riêng mình. Khi tìm thấy, tôi sẽ đặt tên là... ngôi sao Mẹ. (20/10) |
 |
| |
| Thiên vị con gái |
|
Nói đến thiên vị, người ta thấy ngay sự không công bằng. Nhưng nếu thiên vị... con gái thì có thể được châm chước không? (18/10) |
 |
| |
| Viết cho cha |
|
Cuối cùng niềm hạnh phúc từ một giấc mơ đã trở thành sự thật, cuối cùng tôi cũng đã đợi được ngày này... (13/10) |
 |
| |
| Chồng ơi em điên |
|
Chồng em yêu quý ơi, chồng vàng chồng ngọc chồng kim cương của em ơi, chồng... than tổ ong của em ơi. (10/10) |
 |
| |
| Nhật ký Mầm Sống (2) |
Tuần thứ 14 Hôm nay không phải là ngày tái khám, nhưng mẹ cảm thấy khó ở trong người. Mẹ lo cho con, nên đến bệnh viện để kiểm tra. >> Nhật ký Mầm Sống (p1) (09/10) |
 |
| |
| Nhật ký Mầm Sống (1) |
|
Một ngày nọ, tôi đọc lại những lá thư tôi viết cho mẹ, những lá thư tôi từng viết nhưng chưa từng gởi. Trong đó, tôi luôn mong mẹ một ngày nào đó hiểu cho tôi. Tôi là một đứa con gái sẽ đi theo hướng riêng của nó. Nó muốn ngược dòng dù vất vả tìm hạnh phúc... và điều đó làm nó cảm thấy có lỗi. (08/10) |
 |
| |
| Mỗi mùa tôi chọn một niềm vui |
|
Cuối tuần, lại một cuối tuần như... các cuối tuần khác. Thứ bảy, chồng đi làm, ở nhà đánh vật với hai thằng giặc cỏ vừa nghịch, vừa bướng, vừa... đáng yêu. Đương nhiên rồi, trên thế gian này làm gì có con nhà ai đáng yêu bằng con nhà mình. (26/09) |
 |
| |
| Thư gửi con trai |
|
Thế là con và các bạn đã phóng xe đi rồi. Hy vọng các con không bị trễ xuất chiếu phim. Gớm, háo hức gì mà đến nỗi dắt xe ra cũng chẳng buồn quét cái nhà, phóng xe đi cũng chẳng buồn khóa cổng, tệ hơn lúc đi vội vàng sao mà làm gãy cả nhánh phong lan mới hé nở được một vài bông. Rồi đây tha hồ mà giải thích, năn nỉ với cô em gái đanh đá vì đã làm tổn thương báu vật của nó, con trai nhé! (23/09) |
 |
| |
| Điều chị đã quên! |
|
Đã 3 giờ sáng rồi chị ạ. Em vẫn chưa ngủ được. Ở quê giờ chắc cũng nóng lắm. Những gì chị nói lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai em không sao xóa nhòa được. Em chỉ mong đó là lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ, bột phát. Em viết cho chị những dòng này mà không dám gửi, em biết chị vất vả, nhưng mà chị ơi... (22/09) |
 |
| |
| Có con |
|
Có con rồi mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mẹ sẽ trải qua những khó nhọc của thời kỳ thai nghén: mệt, buồn nôn, tăng cân, bụng to ra, xấu hơn, và mẹ sẽ có những cơn đau thắt vì con 'quậy' quá, cử động nhiều quá. Mẹ sẽ chú ý đến chế độ ăn uống nhiều hơn, không còn muốn ăn gì thì ăn như lúc trước nữa; mẹ phải biết nên ăn món gì thì tốt cho con... (16/09) |
 |
| |
| Lung linh hai tiếng gia đình |
|
Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo, nghề chính của người dân ở đó là làm nông. Gia đình mình cũng vậy, bao nhiêu cái miệng đều trông chờ vào cây lúa mà thôi. (13/09) |
 |
| |
| Vị ngọt của muối |
|
Có lẽ tới thời điểm này nó vẫn không thể tin hạnh phúc đang thật sự bên nó. Đã từ lâu, chính xác hơn là nó chưa bao giờ thật sự có niềm tin vào tình yêu ngược đời của nó. Bao đứa con gái đến rồi cũng đi. Đi với những lí do ngớ ngẩn nhất, đáng thương nhất, đáng ghét nhất và cũng đáng cảm thông nhất... Nhưng dù là lí do gì gì đi nữa... thì nó cũng ghét tất cả. Nói chung, đừng ai bước vào cuộc đời nó. (10/09) |
 |
| |
| Mừng con đi học |
|
Sáng nay thu về cùng với tiết trời dịu mát, không khí như trong và dễ thở hơn để cùng các con chào mừng một năm học mới. (05/09) |
 |
| |