Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 5/11/2009, 16:00 GMT+7

Em trai ông Obama viết tự truyện

Mark Okoth Obama Ndesandjo, người em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Barack Obama, vừa ra mắt cuốn sách "Nairobi to Shenzhen" tại Trung Quốc.

Mark Okoth Obama Ndesandjo và cuốn tự truyện "Nairobi to Shenzhen" của mình tại cuộc họp báo ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc hôm 3/11. Ảnh: Xinhua.

Mark Okoth Obama Ndesandjo cho biết, anh viết cuốn tiểu thuyết có tính chất tự truyện này để nhớ về những ký ức buồn về thời thơ ấu, về người cha bạo lực của mình. Trong cuộc họp báo ra mắt sách tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc hôm 3/11, Ndesandjo trông trẻ trung với mại tóc cắt ngắn, thân hình nhỏ nhắn, dáng đi thong thả. Khuôn mặt với xương gò má nhô cao của Ndesandjo giống người anh cùng cha khác mẹ, Tổng thông Obama, một cách lạ lùng. Cuốn tự truyện có tự đề "Nairobi to Shenzhen" (Tạm dịch: Từ Nairobi đến Thâm Quyến) nói về cuộc sống nay đây mai đó trước kia của Ndesandjo.

Cũng giống như cuốn sách bán chạy nhất của người anh làm tổng thống, "Dreams From My Father", tự truyện của Ndesandjo đi sâu vào khoảng thời gian trưởng thành của một cậu bé da màu và những suy nghĩ được hình thành từ một người cha có tính cách thất thường. Ndesandjo tâm sự: "Bố đánh mẹ và cả tôi nữa. Khi đã lớn, nhiều lần tôi chứng kiến cảnh mẹ bị bố đánh. Tôi nhìn thấy ánh điện hắt ra từ phòng ngủ và nghe thấy tiếng đấm, đá, cả những tiếng thét, giọng cha tôi và cả tiếng mẹ gào thét".

Tại cuộc họp báo do phòng Thương mại Mỹ có văn phòng ở miền Nam Trung Quốc tổ chức, Ndesandjo cho biết, phải mất một thời gian dài anh mới có được "cảm giác tự hào vì mình là một Obama".

Xinhua đưa tin, Ndesandjo là con trai của ông Barack Obama Sr. và bà Ruth Nidesand. Sau khi bố mẹ ly hôn, Ndesandjo chuyển tới Mỹ sống rồi tốt nghiệp Đại học Brown, Đại học Stanford và có bằng thạc sĩ của Đại học Emory. Chuyển tới Trung Quốc sống vào năm 2002, Ndesandjo làm tư vấn kinh doanh ở Shenzhen và vừa kết hôn năm ngoái với một phụ nữ người Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, anh cũng cùng một người bạn Trung Quốc kinh doanh chuỗi các nhà hàng nhỏ Cabin BBQ. Bên cạnh công việc kinh doanh, người đàn ông này cũng có đam mê âm nhạc. Hiện, Ndesandjo làm giáo viên dạy piano cho một trại trẻ mồ côi. Anh đang có kế hoạch sẽ quyên góp khoảng 15% số tiền bán sách cho một quỹ từ thiện trẻ em.

Mặc dù những người xung quanh đều biết về mối quan hệ giữa anh và Tổng thống Obama nhưng Ndesandjo không dùng cái tên Obama trong các tấm quảng cáo quảng bá tên tuổi mình mà chỉ dùng cái tên Ndesandjo. Do khả năng nói và viết tiếng Trung thành thạo nên nhiều công ty Trung Quốc đã mời anh về làm người phát ngôn cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Ndesandjo đã từ chối những lời mời hấp dẫn đó.

Một số hình ảnh của em trai Tổng thống Obama, Ndesandjo, trên Xinhua:

Cuốn sách của Ndesandjo kể về những ký ức buồn thời thơ ấu và về người cha bạo lực của mình.

Người em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Obama tại cuộc họp báo ra mắt cuốn tự truyện "Nairobi to Shenzhen"

Ngoài công việc của một tư vấn kinh doanh, Ndesandjo còn có niềm đam mê âm nhạc. Hiện, anh là giáo viên dạy piano cho một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc.

Ndesandjo xúc động khi nhớ về quãng thời thơ ấu...

... Và không cầm được nước mắt khi nhắc tới mẹ.
Bình Minh

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp