Bé gái 18 năm sống trong rừng
Rochom P'ngieng được người dân ở tỉnh Ratanakkiri, phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đặt cho biệt danh "người rừng" khi lần đầu tiên trở về làng hồi tháng 2/2007. Rochom mất tích từ khi còn nhỏ và sống cuộc sống hoang dã 18 năm trong rừng sâu.

|
| Rochom P'ngieng mất tích từ năm lên 8. Ảnh: AP. |
Từ khi về với cuộc sống cộng đồng, Rochom vẫn không muốn học nói và không muốn mặc quần áo. Bố Rochom, ông Sal Lou, cho biết: "Tình trạng hiện tại của Rochom trông tồi tệ hơn thời điểm chúng tôi mang nó từ rừng ra. Rochom luôn muốn cởi quần áo ra và trườn, bò về rừng. Nó không hề ăn cơm trong khoảng một tháng. Giờ đây trông con gái tôi chỉ còn da bọc xương. Con bé cũng không thể nói và mọi hoạt động giống như một chú khỉ. Tối qua, Rochom cởi quần áo và trốn trong nhà tắm".
Năm 1989, Rochom P'ngieng mất tích khi đang đi chăn trâu ở tỉnh Ratanakkiri, phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh. Năm ấy, cô bé mới 8 tuổi. Bố mẹ Rochom đã tuyệt vọng vì nghĩ rằng cô con gái sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Năm 2007, Rochom được một người nông dân phát hiện trong tình trạng bẩn thỉu, trên người không một mảnh vải che thân và đi khom xuống như một chú khỉ. Người này kể rằng, Rochom bới thức ăn trong rừng và chỉ thốt ra vài từ khó hiểu, "những âm thanh của động vật".
Không ai nhận ra cô là ai. Người làng đặt cho cô nhiều cái tên, "cô gái nửa người nửa thú" hay "người rừng". Nhờ những vết sẹo trên mặt đã giúp ông Sal Lou nhận ra cô con gái mất tích đã nhiều năm của mình. Mặc cho những nỗ lực của gia đình muốn kéo Rochom về với cuộc sống loài người, cô gái này vẫn muốn trở về với rừng. Sau nhiều năm sống ở đây, Rochom cảm thấy khó khăn khi phải sống như một con người.
Bố cô cho hay, gia đình đã phải đưa con gái tới bệnh viện vì cô không ăn uống gì trong suốt một tháng trời và chỉ tìm cách trở lại cuộc sống trong rừng. Ông Sal Lou đã đưa con về bởi các bác sĩ không biết phải làm cách nào để ngăn không cho Rochom bỏ chạy. "Trong bệnh viện, chúng tôi phải giữ chân tay nó cả ngày nếu không nó sẽ cởi quần áo và bỏ trốn", ông nói.
Bác sĩ Hing Phan Sokunthea cho hay, ông Sal Lou luôn "tiếp tay" cho con gái. "Chúng tôi muốn kiểm soát được tình trạng của cô ấy nhưng không biết làm cách nào bởi bố cô ấy đã đưa con gái ra khỏi bệnh viện".
Theo Telegraph, bệnh viện này hy vọng một tổ chức từ thiện nào đó sẽ tới nhận và chăm sóc Rochom P'ngieng.
Bình Minh