|
Cảnh đáng thương của cặp song sinh dính ngược
Trên chiếc ghế đá ướt sũng vì nước mưa phía ngoài cổng Bệnh viện Nhi Trung Ương, người phụ nữ ngoài 50 tuổi hai tay ôm túi đồ, đôi mắt hướng về phía cánh cổng viện. Bên trong, hai đứa cháu sinh đôi dính ngược đầu của bà vừa được tách hôm qua.
 |
| Cặp song sinh dính ngược Hồng - Mai vừa được tách thành công hôm qua. Ảnh: NP. |
Mãi tới sáng nay, bà Trần Thị Nhuần (Bắc Ninh) mới biết tin cháu bà đã được phẫu thuật qua một người quen. Trước đó, gia đình bà chỉ biết phải tách hai bé nhưng chưa biết cụ thể khi nào và bao giờ. Đã gần một tuần nay, ngày nào bà cũng loanh quanh trước cổng viện đợi tới giờ mở cửa để đi vào khu vực hai cháu ngoại đang nằm. Bà đợi ở đó phòng khi bác sĩ cần gọi người nhà. Biết tin hai cháu tách xong lại khỏe ra, bà Nhuần mừng lắm.
Ngày 16/9, con gái thứ hai của bà, chị Trần Thị Thanh, 23 tuổi, thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, sinh mổ cặp song sinh Nguyễn Thị Minh Hồng và Nguyễn Thị Ngọc Mai tại Bệnh viện Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Một bé nặng 2,5 kg và một bé nặng 2,3 kg. Hai cháu dính nhau phần ngực, bị tim bẩm sinh và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung Ương ngay khi vừa chào đời. Bà Thuần cũng chưa được nhìn thấy mặt cháu, chỉ biết lúc mang đi, hai đứa đã tím tái.
Bà Nhuần kể, khi vừa mang thai được hai tháng, chị Thanh có đi siêu âm bốn chiều ở Bắc Ninh nhưng không phát hiện ra hai con bị dính nhau. Bác sĩ siêu âm chỉ thông báo thai đôi và nằm ngược đầu. "Nếu phát hiện sớm, gia đình chúng tôi đã đưa cháu lên luôn Hà Nội để đẻ mổ và không mất công đi lại, vừa tốn kém lại không an toàn", người phụ nữ nông thôn ấy thật thà nói.
Hôm đưa hai bé ra Hà Nội, con rể bà, anh Nguyễn Quang Hòa (31 tuổi), vay nóng được hai triệu đồng, trong nhà chẳng còn gì để bán. Lợn, gà, đồ đạc đáng giá đều đã bán cả để tập trung hết cho vợ đi đẻ. Lên xe cùng đi cùng hai con ra Hà Nội, lòng người bố quặn đau vì cảnh nhà túng bấn.
Bà Nhuần bảo, vợ chồng con gái đều làm nông nghiệp, đang phải ở nhờ nhà người chú. Thương con, thương cháu, bà ngoại phải bỏ buổi chợ, bỏ cậu con út chưa hồi phục sau tai nạn xe máy ở nhà một mình để lên trông nom hai cháu. Giọng người phụ nữ đó bỗng nghẹn ngào khi nhắc tới vợ chồng đứa con gái thứ hai: "Khi biết tin con bị dính nhau và phải làm phẫu thuật, vợ chồng thằng Hòa buồn lắm. Chúng nó lo vì sợ không tách được và vì con bị tim bẩm sinh. Nếu có thành công thì không biết đến lúc nào mới mổ được tim cho con. Nó sợ, chẳng may...".

|
| Bà Trần Thị Nhuần, bà ngoại cặp song sinh dính ngược. Ảnh: MP. |
Trước khi con rể ký vào tờ đơn trước phẫu thuật, bà Nhuần đã phải động viên vợ chồng con gái: "Trong trường hợp xấu nhất cũng phải chấp nhận bởi không cũng chẳng biết làm sao. Mình còn trẻ, con ạ. Sinh ra hai đứa bé nhưng nó không ở được với mình thì âu cũng là số phận". Bà Nhuần chợt rơm rớm nước mắt khi nói về cậu con rể nhanh nhẹn: "Nó lo lắng và sợ không dám đẻ lần nữa bởi sợ không có tiền, không lo nổi. Sinh một lần mà hết nhiều tiền quá. Của cải trong nhà đã bán sạch. Nhỡ lần sau lại thế. Thằng Hòa đâm hoảng".
Trong nhà, ngoài bà Nhuần và anh Hòa, chưa ai biết tin, hai bé Hồng - Mai, đã được tách thành công, kể cả chị Thanh, mẹ cháu. Người mẹ trẻ ấy đang nằm tại bệnh viện ở Bắc Ninh, mai sẽ ra viện. Nhờ bà ngoại trông nom, anh Hòa lại về quê đi làm kiếm tiền, còn vợ, đã có các dì chăm sóc. Thương vợ chồng con gái nhưng bà Nhuần cũng chẳng thể giúp được nhiều bởi nồi cơm gia đình bà cũng phải phụ thuộc vào từng buổi chạy chợ vất vả lên tận Lạng Sơn của người bà ngoại xông xáo ấy.
Đã quá trưa, người nhà bệnh nhân nườn nượp vào viện mang đồ ăn cho người thân. Bà Nhuần lại lặng lẽ một mình ra ngồi ghế đá, "lúc nào đói sẽ ăn" rồi lại ngồi chờ tin cháu. Chiều đến, bà lại về nhà trọ giá 10.000 một đêm để ngủ.
Bình Minh

|