|
'Dằn mặt' nhau, một học sinh bị đâm chết
Hai nhóm học sinh có mâu thuẫn với nhau xảy đến cự cãi, câu chuyện đến tai một người bạn, cậu này liền giắt dao vào người đi tìm các đối thủ để 'cảnh cáo'.
Xích mích xảy ra giữa hai học sinh cấp 2 Lý Thường Kiệt II (quận Tân Bình, TP HCM), tuy nhiên các cậu bé này kể lại chuyện với những học sinh đàn anh cấp 3 để nhờ "giải quyết" giùm. Chẳng mấy chốc, mâu thuẫn lan rộng ra giữa hai nhóm.
 |
| Các bị cáo tại phiên xử lưu động. |
Chiều 19/4/2008, Trần Quang Khải là học sinh cấp 3 Nguyễn Du ở cùng địa bàn đi tìm Nguyễn Trọng Vương để nhờ đến "dằn mặt" đối thủ. Vương bèn thủ sẵn một con dao rồi đi tìm đối phương.
Thấy nhóm học sinh mình cần tìm đang ngồi trông một quán nước, Vương bèn bước vào cất tiếng hỏi rồi rút dao đâm mạnh vào ngực một người vừa đứng lên. Khải cũng cầm ghế nhựa phang ầm ĩ khiến các đối thủ chạy tán loạn. Ngay sau đó, Vương và Khải chở nhau về.
Hải, học sinh bị nhát dao đâm trúng ngực, bỏ chạy một đoạn thì gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.
Hôm nay, tại phiên xử lưu động của Tòa án nhân dân TP HCM tại công viên Lê Thị Riêng (quận 3) với rất đông người dân tham dự, Vương bị tuyên án tù chung thân về tội giết người. Khải lãnh 1 năm 6 tháng tù giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xuân Hoàng
|