Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ ba, 16/6/2009, 14:49 GMT+7

Bi kịch bạo lực tình dục của vợ Hoàng tử Malaysia

Sau khi người mẫu 17 tuổi Manohara Odelia Pinot, vợ Hoàng tử Malaysia Tengku Temenggong Mohammad Fakhry, trốn thoát khỏi hoàng cung và trở về nhà hôm 31/5, câu chuyện về cô trở thành đề tài nóng trên trang nhất và các kênh truyền hình. Một phần cuộc sống trong thâm cung từ đây được hé lộ qua chuyện kể của Pinot.
>>Người mẫu tuổi teen tố cáo Hoàng tử Malaysia

Pinot lúc đã trốn thoát về Indonesia. Ảnh: AFP.

Mối quan hệ giữa Indonesia và Malaysia đang dần ấm lên thì lại đột ngột trở về trạng thái đóng băng sau sự việc Hải quân Indonesia đuổi một con tàu của Malaysia ra khỏi khu vực giếng dầu Ambalat thuộc thủy phận nước mình hồi đầu tháng này.

Cùng thời điểm đó, việc người mẫu tuổi teen Manohara Odelia Pinot mang hai dòng máu Indonesia và Mỹ lên tiếng tố cáo Hoàng tử Malaysia Tengku Temenggong Mohammad Fakhry lạm dụng và tra tấn mình càng khiến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lâm vào cảnh tồi tệ. Pinot trốn thoát hỏi hoàng cung rồi trở về nhà ở Jakarta và kể lại những chuỗi ngày kinh hoàng trong gia đình Hoàng tử Fakhry.

Pinot (thứ ba) cùng chồng trong một lễ cưới của Hoàng gia. Ảnh: Jakarta Post.

Người dân Indonesia cho rằng, câu chuyện cuộc đời của cựu người mẫu sáng giá ấy có thể viết thành kịch bản cho một bộ phim truyền hình dài tập và qua đó, Pinot sẽ càng trở nên được biết đến. Nhờ chuyến đi thăm bố chồng đang nằm viện ở Singapore, cô gái ấy đã nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát để chạy trốn. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của bảo vệ trong thang máy, Pinot đã trốn thoát thành công. Kể từ đó, hành trình trở về nhà của cô luôn trở thành tâm điểm trên trang nhất của các tờ báo, các kênh truyền hình và nhiều chương trình buôn chuyện ở cả Malaysia lẫn Indonesia. Ngay khi sự việc bị bung ra, chính phủ Malaysia đã nhanh chóng xoa dịu căng thẳng nhưng giới chức Indonesia đã không còn kiên nhẫn với hàng xóm của mình nữa.

Theo lời kể của Pinot, cô luôn phải tỏ vẻ hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Jakarta Post.

Pinot trông yếu ớt hơn so với ngày cô đi lấy chồng. Xuất hiện trên trên truyền hình, cô đã không ngần ngại cho xem vết bầm tím trên cơ thể, những vết cắt bằng dao lam và kể câu chuyện khủng khiếp về những tháng ngày làm "nô lệ tình dục" trong Hoàng gia Malaysia. Pinot cho biết thêm, cô còn bị tiêm ma túy.

Theo Huffington Post, hôm thứ năm vừa rồi, Hoàng tử Fakhry, 31 tuổi, đã gửi bản tường trình tới cho cảnh sát và phủ nhận mọi lời buộc tội của vợ. Hai người kết hôn từ năm 2008 khi Pinot mới 16 tuổi mặc cho người cha mang dòng máu Mỹ của cô phản đối.

Pinot tiết lộ, cô sẽ chống lại người đàn ông một thời từng là chồng mình và tìm mọi cách giúp những người phụ nữ khác cũng đang phải chịu đựng cuộc sống tù túng trong Hoàng gia Malaysia.

Bình Minh

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp