Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 15/6/2009, 14:04 GMT+7

Công nương Ảrập Xêút nợ tiền mua quần áo

Công nương Maha al-Sudairi, vợ Hoàng thân Naif bin Abdulaziz đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ Ảrập xêút đang bị chuỗi các cửa hàng bán lẻ ở Pháp khởi kiện vì không thanh toán hóa đơn khổng lồ, kết quả từ thói quen mua sắm vô tội vạ của bà.

Maha al-Sudairi lờ đi các hóa đơn thanh toán của các chủ nợ gửi tới và tự giam mình trong căn phòng giá hơn 2.000 bảng một đêm ở khách sạn George V, Paris. Ảnh: AFP.

Mặc dù đã phải dùng đến quyền miễn trừ ngoại giao, nhưng "nữ hoàng mua sắm" vẫn có nguy cơ phải hầu tòa. Tòa án đã gửi giấy đề nghị thu hồi những mặt hàng bà Maha mua mà chưa thanh toán trong căn phòng sang trọng của khách sạn George V ở Paris.

Sau khi các chủ nợ gửi hóa đơn đến, phu nhân của Hoàng thân Abdulaziz đã tự giam mình trong phòng khách sạn. Chiều thứ 7 vừa rồi, nhân viên tòa án đi cùng một thợ sửa khóa đã tiếp cận căn phòng đó.

Telegraph đưa tin, trị giá những món đồ chưa thanh toán của bà vào khoảng 24,5 triệu USD, trong đó 100.000 USD là dành cho đồ lót. "Tín đồ shopping" ấy đã chi hàng triệu USD cho những bộ quần áo hàng hiệu và những sản phẩm đắt tiền khác ở kinh đô ánh sáng trong nhiều năm qua. Chỉ tính riêng tiền giặt là quần áo của bà hàng tuần đã lên tới 30.000 bảng.

Mỗi lần công nương và đoàn tùy tùng ra ngoài rồi dừng lại ở một cửa hàng nào đó, người đại diện của bà sẽ đưa cho nhân viên một tờ giấy có dòng chữ in nổi "Trả sau". Theo BBC, hồi năm 1995, quý bà Ảrập Xêút từng liên quan tới một vụ việc khác. Bà bị buộc tội đánh một người giúp việc của mình khi nghi ngờ người này ăn cắp đồ. Tuy nhiên, sự việc đã chìm vào quên lãng, không tội danh nào được đưa ra.

Bình Minh

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp