Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 15/6/2009, 10:28 GMT+7

Mảnh đời sau tai nạn ôtô kinh hoàng

Vụ tai nạn giao trên quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Nam vào trưa ngày 12/6 làm 5 người chết và 18 người bị thương. Trong số nạn nhân, có gia đình 1 người chết, 2 người thương nặng; hai mẹ con thì người mẹ đã tử vong còn con gái 4 tuổi trong tình trạng nguy kịch.
>>5 người thiệt mạng vì ôtô đâm vào tường đá

Chiếc xe khách chạy từ Mỹ Đình, Hà Nội đi Ninh Bình khi qua Hà Nam bất ngờ đâm phải một người đàn ông đi bộ qua đường. Sau khi kéo rê nạn nhân khoảng 15m, ôtô lao xuống ruộng và đâm vào tường đá của một nhà dân. Lái xe và 4 người khác đã chết.

Những người bị thương được đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Nam để chữa trị. Tại một phòng của Khoa răng hàm mặt, chị Nga (32 tuổi, nhân viên hãng taxi trên Hà Nội, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình) được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Chị và con trai - cháu Phát (3 tuổi) cùng một cháu nhỏ 11 tuổi về quê thăm gia đình không may gặp nạn.

Con trai duy nhất của chị Nga đã tử vong sau tai nạn. Người nhà tới bệnh viện chăm sóc không dám báo tin cho chị vì sợ sốc. Chị Thương (em gái nạn nhân) cho biết, khi nghe hung tin về vụ tai nạn, cả gia đình liền đón ôtô lên ngay bệnh viện. "Chúng tôi như rụng rời chân tay lúc biết tin cháu Phát mất", chị Thương kể trong nước mắt. Cháu bé 11 tuổi đi cùng mẹ con chị Nga vị vết thương sọ não hở, gãy kín 1/3 xương đùi phải... phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị.

Bé Thảo đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Bé Thảo đang được cứu chữa tại bệnh viện.

8h sáng ngày 13/6, gia đình cùng bà con họ hàng đã làm đám tang cho bé trai xấu số. Trong khi dó, bố mẹ cháu bé 11 tuổi đang ở trên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để trông nom, chăm sóc cho con. Hiện tại, gia đình chị Thương phải cắt cử ra ba nơi Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội để lo hậu sự và chăm sóc cho những người bị thương nặng. Chị Thương nói: "Chồng chị Nga vẫn giấu chuyện con trai đã mất. Nhưng như có linh tính, chị ấy cứ thỉnh thoảng tỉnh táo lại đòi gặp bé Phát".

Gia đình ông Nguyễn Văn Miêng (Kim Sơn, Ninh Bình) cũng chung những mất mát lớn cùng trong chuyến xe tang tóc trên. Ông Miêng là ông nội của cháu Phương Thảo (4 tuổi) đang điều trị vì bị gãy xương đùi trái và xương trong phải. Mẹ bé Thảo (con dâu ông Miêng) không được may mắn, chị đã tử vong vì chấn thương sọ não. Buổi trưa hôm đó, hai mẹ con bé đón xe khách để về quê thăm ông bà nội.

Nạn nhân vụ tai nạn ôtô được các ban ngành đến thăm hỏi, động viên.

Nạn nhân vụ tai nạn ôtô được các ban ngành đến thăm hỏi, động viên.

Trong tâm trạng đau buồn, ông Miêng kể, con dâu ông là giáo viên cấp 3, ở trên Sơn Dương, Tuyên Quang. Trước hôm tai nạn, ông nghe con điện về báo sẽ cho cháu về quê thăm gia đình vì đang trong thời gian nghỉ hè. "Cháu bảo khoảng 2h chiều thì về tới nơi nhưng hôm đó, đến hơn 4h chiều vẫn không thấy đâu. Nóng ruột tôi bảo người nhà lên bến xe thị xã hỏi thì được biết hai mẹ con cháu đã gặp nạn trên đường về ở Hà Nam", ông Miêng cho biết.

Niềm tin và hy vọng duy nhất với gia đình ông Miên lúc này là cháu Phương Thảo. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt hồn nhiên với hai chân đang bị nẹp kín vì những vết băng, bó của cháu, người ông tóc bạc không khỏi đau lòng. Ông cứ nói nhiều đến chuyện về sau này, cháu gái mình sẽ sống thế nào khi thiếu thốn tình cảm yêu thương của mẹ.

Ngay sau vụ tai nạn trên, trưa ngày 13/6, nhiều cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết là 1 triệu đồng, bị thương là 500.000 đồng. 

Viết Công

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp