|
Tự thiêu vì bị người yêu tống cửa
Do bị nguời yêu cự tuyệt, anh Trung đã dùng 2 lít xăng đổ lên người tự thiêu, bỏng quá nặng nên không qua khỏi.
Khoảng 3h sáng ngày 9/6, anh Phạm Lương Trung, 31 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến thăm người yêu là chị Thùy, nhà ở đường Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Cần Thơ và ở lại qua đêm. Nhưng trước đó, giữa anh Trung và chị Thùy đã chia tay với nhau.
Đến 9h sáng cùng ngày, anh Trung năn nỉ xin được quay về sống chung với người yêu. Chị Thùy cự tuyệt, hai bên bắt đầu cự cãi và anh Trung quyết định không ra khỏi nhà. Tức giận, chị Thùy lén ra khỏi nhà gọi Cảnh sát 113 đến với ý định tống cổ anh Trung.
Sau khi người yêu bỏ đi, anh Trung liền chốt trái cửa và lấy 2 lít xăng để bên góc phòng, tưới lên người để tự thiêu. Khi Cảnh sát 113 đến nơi, do cửa bên trong bị khóa trái nên phải phá cửa. Khi vào trong, bất ngờ thấy anh Trung nằm bất động trên sàn nhà trong tình trạng bị bỏng nặng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, do vết bỏng quá nặng đến 17 giờ chiều cùng ngày anh Trung đã tử vong.
Hoàng Giang

|