|
Trẻ em Ấn Độ học cách chơi cùng rắn từ năm lên 2
Giống như tất cả những đứa trẻ người Vadi, một bộ lạc người chuyên sống du mục, ở phía Tây Ấn Độ, Rekha Bae, 6 tuổi, được làm quen với rắn hổ mang từ khi lên 2. Tất cả bọn trẻ sẽ hoàn thành nghi lễ kết nạp lúc 10 tuổi để trở thành những người biểu diễn rắn chuyên nghiệp.

|
| Rắn hổ mang sẽ trở nên hiền lành và mê mẩn khi nghe tiếng sáo của các nghệ nhân. Ảnh: Daily Mail. |
Babanath Mithunath Madari, 60 tuổi, một trong những bậc thầy về thôi miên rắn của tộc Vadi, cho biết: "Việc luyện tập bắt đầu từ khi bọn nhỏ lên 2 tuổi. Sau đó, những đứa trẻ sẽ được dạy cách quyến rũ rắn tới khi nào chúng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm biểu diễn trong cộng đồng chúng tôi. 12 tuổi, bọn trẻ sẽ biết mọi thứ cần làm với những con rắn.
Madari kể: "Ban đêm, khi chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau trong những chiếc lều dựng trên sa mạc, những bậc thầy trong huấn luyện rắn sẽ truyền đạt kinh nghiệm cũng như giải thích tầm ảnh hưởng của tổ tiên chúng tôi với thần rắn Naga.
Bọn trẻ sẽ được dạy cách làm sao để đưa một con rắn từ môi trường sống hoang dã ra huấn luyện chỉ tối đa là 7 tháng. Lúc này, cả người làm phép và rắn cần phải có mối quan hệ thân thiết. Cuộc sống của cả hai đều đặt vào nhau".
Telegraph đưa tin, bộ lạc Vadi sống ở phía Nam bang Gujarat, Ấn Độ luôn tự hào khi có những bí quyết gia truyền với những loài rắn độc. Chưa bao giờ ở nguyên một chỗ trong vòng 6 tháng, người Vadi có sự gắn kết huyền bí với những con rắn, đặc biệt là loài hổ mang bành.
"Chúng tôi không cắt những chiếc răng nanh của rắn vì là hành động thô bạo và cũng không làm hại vì những con rắn này cũng giống như bọn trẻ của chúng tôi. Trong suốt những năm gắn bó với loài rắn độc ấy, từ khi còn thơ ấu đến giờ đã thành một ông lão, tôi chỉ duy nhất một lần nghe thấy có một người đàn ông bị cắn. Đó là bởi ông ta đã giữ con rắn quá 7 tháng", ông cho biết thêm.
Theo nghệ nhân Madari, màn thôi miên rắn có hai phần, múa sexy và thổi sáo. Thổi sáo sẽ là trách nhiệm của nam giới trong khi chăm sóc rắn và điều khiển nó khi chồng họ không có bên cạnh lại là phần việc của nữ giới.
Năm 1991, việc quyến rũ rắn được xem là hành động phạm pháp. Từ đó, bộ tộc Vadi luôn phải sống trong sức ép lớn từ phía bang và chính phủ Ấn Độ. Họ đi tới đâu cũng bị mọi người xua đuổi.
"Cảnh sát truy lùng chúng tôi bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua. Sống cách thị trấn Rajkot 25 km, hàng ngày, chúng tôi vào làng tìm kiếm thức ăn và nước uống. Người dân ở đó đã xua đuổi chúng tôi. Điều đó khiến tôi thực sự buồn và suy nghĩ có nên tiếp tục truyền thống của tộc mình hay không", nghệ nhân trên tâm sự.
|

|
| Những cô bé được dạy cách chăm sóc rắn còn các cậu con trai được học cách quyến rũ rắn bằng cây sáo truyền thống. |
|

|
| Trẻ em Vadi chơi cùng một con rắn hổ mang. |
|

|
| Mặc dù các màn biểu diễn rắn bị cấm nhưng bộ tộc này vẫn quyết giữ truyền thống của mình. |
|

|
| Chơi cùng rắn độc như chơi với đồ chơi, những đứa trẻ này làm quen với rắn từ năm lên 2. |
|

|
| Chưa từng ở nguyên một vị trí cố định nào đó trong vòng 6 tháng, bộ tộc Vadi luôn tự hào vì có bí quyết liên hệ với các loài rắn độc. |
|

|
| 12 tuổi, bọn trẻ sẽ biết hết mọi thứ cần làm với một con rắn. |
|

|
| Các bậc nghệ nhân cao tuổi trong tộc truyền đạt kinh nghiệm quí báu cho con cháu. |
|

|
| Ông Madari, một nghệ nhân cao tuổi người Vadi, cho biết, họ không bao giờ bẻ răng nanh của rắn vì đó là hành động thô bạo. |
|

|
| Họ cũng không làm hại rắn bởi chúng như những đứa trẻ người Vadi. |
Bình Minh

|