|
Hà Nội khốn khổ vì mất điện
Suốt mấy ngày nay, nhà chị Lan ở khu tập thể Trung Tự, Hà Nội điêu đứng vì điện cứ cắc bụp, có được một lúc thì mất. Thằng bé 2 tuổi con chị lại đang sốt virus cứ khóc nhèo nhẹo vì nóng nực cứ đòi mẹ bế suốt.
Gọi điện lên báo với điện lực Đống Đa, thì được thông báo là do quá tải nên sập automat. Thợ đến sửa một lúc lại quá tải, lại mất. Từ chập tối đến 10h đêm, điện cứ on off liên tục, chịu không thấu, cho con sang nhà ngoại cách đó nửa cây số thì thằng bé lạ nhà, nhất định không chịu ngủ. Vợ chồng lại người bế người quạt bồng con về nhà cho ngủ yên, rồi lại lặng lẽ bế sang nhà bà ngủ cho mát.
Cả khu tập thể 12h đêm mà cứ ngồi hết dọc hành lang, rồi lại xuống đường mà chẳng hóng được tý gió nào thì thời tiết oi bức. Một số nhà vì dùng máy bơm để tạo áp lực nước, nên khi mất điện là nước cũng nhỏ giọt luôn.

|
| 11-12h đêm vẫn phải ra đường cho đỡ bí bức. Ảnh: Hoàng Hà. |
Anh Giang, thuê nhà trọ ở khu đường Láng cũng bị mất điện cả đêm, phải đến cơ quan tá túc. Sáng ra, đến các công sở, câu đầu tiên hỏi nhau là "đêm qua có mất điện không?". Nhà chị Huyền, ở khu Thành Công Nam, cũng tình trạng điện lúc được lúc mất suốt 3 ngày nay. Nhà cũng có con nhỏ, khóc mếu, chị cáu kỉnh gọi lên đường dây nóng của điện lực. Chị tâm sự: "Mất điện thì ai cũng khó chịu. Nhưng thấy mấy chú trạm điện cả tối cứ đi chạy long sòng sọc khắp các khu cũng khổ, vì cứ vừa bật được automat chỗ này, đi một lúc, lại quá tải điện, lại quay lại, lòng vòng suốt đêm".
Anh Hải, lái taxi, kể: "Mấy ngày qua, taxi cũng hoạt động hết công suất, thường là chở các nhà đi di tản. Cứ nơi này mất điện lại chạy đến nhà ông bà, họ hàng trú tạm. Thường trước chạy xe chờ khách tôi không dám bật điều hòa vì sợ tốn xăng, nhưng mấy hôm nay chịu không nổi, nên thôi, cứ sức khỏe mình là quan trọng nhất, phải chịu tốn kém tý vậy".
18h chiều mà nắng vẫn chói chang, Minh, vừa thi tốt nghiệp lớp 12 nhễ nhại mồ hôi, tất bật tới lớp luyện thi. Lò luyện chỉ là một phòng có 70 mét mà hơn 100 người. Chỉ chịu đựng mùi hơi người đã đủ ngột ngạt, nói gì tới tiếp thu bài giảng.

|
| Đêm mà vẫn chưa có điện, nhiều bạn chui vào ATM trốn nóng. Ảnh: Việt Dũng. |
Ông Dương Quốc Tuân, Trưởng phòng thi đua và tuyên truyền, Công ty Điện lực Hà Nội, cho biết, nguyên nhân của việc mất điện ở nhiều nơi là do đột biến về thời tiết và lượng sử dụng điện của người dân. Đợt nắng nóng từ hôm thứ hai khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Nhiều trạm quá tải khiến automat nhảy liên tục. Các trạm biến áp 110 KV đều có hệ thống làm mát máy. Ngoài ra, một dàn nước làm mưa nhân tạo ngay trên mặt máy cũng được lắp đặt để làm mát cưỡng bức. Với các trạm điện trong nội thành, cửa được mở ra để thông gió, thậm chí, những chiếc quạt lớn huy động để xả bớt nhiệt.
Hai ngày nay, các công nhân điện được tăng cường lực lượng gấp từ 4 đến 5 lần ngày thường và thay phiên nhau "canh" tại trạm điện. Bình thường mỗi ca chỉ có 8 người nhưng hôm qua, số người trực đã tăng lên 40 người. Họ phải trực tiếp đứng tại trạm để kịp thời xử lý tình trạng nhảy automat.
Ông Tuân cho hay, khi automat nhảy, phải chờ ít nhất 30 phút để nó nguội sau đó mới đóng lại được. Tuy nhiên, do người dân quá bức xúc khiến công nhân phải đóng automat ngay. Trời nóng như đổ lửa, điện mất, nhiều người đã gọi điện tới điện lực Hà Nội yêu cầu "phải cho điện". Đêm 9/6, từ 22h đến 8h sáng có 578 cuộc gọi than phiền không có điện. Hôm qua, con số này là 1.749 cuộc.
Hà Minh
|