|
'Nô lệ tình dục' khỏi bệnh nhờ tình yêu
Tình yêu đã giúp nạn nhân của vụ loạn luân nổi tiếng nước Áo, Elisabeth Fritzl, vượt qua cơn khủng hoảng, căng thẳng tinh thần sau 24 năm bị cha đẻ giam cầm và lạm dụng tình dục. >>Con gái yêu râu xanh Áo đang yêu

|
| Elisabeth đã phải lòng Thomas W, chàng vệ sĩ đã bảo vệ mẹ con cô kể từ khi được giải thoát khỏi căn hầm loạn luân. Ảnh: The Sun. |
Các bác sĩ Áo cho biết, Elisabeth đã tự cứu bản thân mà không cần tới sự trợ giúp của y học nữa. Người phụ nữ 43 tuổi đó đã phải lòng Thomas W., 29 tuổi, sau khi anh này được chỉ định bảo vệ mẹ con cô. Thomas đã chuyển tới nơi mẹ con Elisabeth trú ẩn và cùng trải qua những ngày tháng bắt đầu một cuộc sống mới tại một ngôi làng của Áo. Thomas được xem là bạn trai đầu tiên kể từ khi Elisabeth bị cha bắt cóc xuống hầm tối vào năm 1984.
Giờ, "nô lệ tình dục" đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt hơn hai thập kỷ qua. Một bác sĩ tham gia điều trị tâm lý cho Elisabeth cho biết: "Đây là một bằng chứng sống động về sức mạnh của tình yêu. Các bác sĩ đã cho phép cô ấy ngừng điều trị các liệu pháp tâm lý. Elisabeth đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bình thường, học lái xe, giúp con làm bài tập về nhà, kết bạn với những người xung quanh".
The Sun đưa tin, hai đứa con của cô, Kerstin, 20 tuổi, và Stefan, 19 tuổi, vẫn phải tiếp tục điều trị tâm lý hàng tuần. Bọn trẻ ngủ trong những căn phòng thông thoáng và luôn mở cửa. Các bác sĩ cũng khuyến khích hai đứa trẻ nên nói chuyện nhiều.
Sau khi thụ án chung thân trong tù, mới đây yêu râu xanh Fritzl, 74 tuổi, tiết lộ sẽ xuất bản một cuốn sách về tội ác của mình. Ông ta cũng cho hay, số tiền bán cuốn sách sẽ dành cho "gia đình bé mọn" dưới hầm.
Bình Minh
|