Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ ba, 2/6/2009, 17:12 GMT+7

Máy bay chở 228 khách biến mất bí ẩn

Chiếc Airbus A330-200 của hãng hàng không Air France chở 228 hành khách biến mất một cách bí ẩn khi đang trên hành trình từ Brazil về Paris hôm qua. Pháp và Brazil đã huy động lực lượng tìm kiếm lớn, tuy nhiên, rất ít khả năng có người còn sống sót.

Chiếc Airbus 330-200 là máy bay chở khách hai động cơ và được hãng hàng không Air Frace đưa vào sử dụng 4 năm nay. Ảnh: AFP.

Chiếc phi cơ mất tín hiệu với trạm điều khiển mặt đất ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay ở Rio de Janeiro, Brazil, lúc 23h14 (giờ địa phương) hôm chủ nhật. Máy bay đi qua vùng có sấm sét và thời tiết bất ổn ở Đại Tây Dương. Khoảng 4h sau khi cất cánh, một tin nhắn tự động được gửi về thông báo, hệ thống điện trên máy bay gặp trục trặc, áp suất trong cabin bị mất. Đó cũng là thông điệp cuối cùng trạm không lưu nhận được từ chuyến bay mang số hiệu 447 này.

Khi sự cố xảy ra, máy bay và tàu quân sự của cả hai nước, Brazil và Pháp, đã được huy động tổng lực để tới vùng rốn biển Đại Tây Dương tìm kiếm dấu vết còn lại của Airbus. Pháp cũng nhờ Mỹ xác định vị trí máy bay rơi trên vệ tinh. Một con tàu quân sự đã được phái tới khu vực nơi chiếc phi cơ biến mất nhưng phải tới mai, chiến hạm đó mới đến nơi.

Ngay khi được thông báo về vụ tai nạn máy bay, Tổng thống Sarkozy đã có mặt ngay tại sân bay Charles de Gaulle của Pháp để trấn an người thân và bạn bè của hành khách. Ảnh: AFP.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có mặt ngay tại sân bay Charles de Gaulle khi nhận được tin báo. Ông cho biết, nguyên nhân của tai nạn vẫn chưa rõ và cần phải rà soát mọi giả thuyết có thể xảy ra. Gặp gỡ với người thân và bạn bè của các hành khách có mặt trên chuyến bay hôm qua, ông Sarkozy cho hay: "Cơ may tìm thấy người còn sống là rất mong manh". Ông chủ điện Elysee đang "cực kỳ lo lắng" và đã yêu cầu giới chức ngành hàng không huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích đồng thời làm rõ nguyên nhân đằng sau sự việc ấy càng sớm càng tốt. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cũng bày tỏ hy vọng, điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra và "Chúa sẽ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tìm thấy những người còn sống sót".

Một số chuyên gia hàng không tiên đoán, có thể máy bay đã bị sét đánh rơi xuống biển. Đại diện hãng hàng không Air France cũng cho rằng: "Giả thuyết có lý nhất là máy bay đã bị sét đánh. Chiếc A330-200 đã bay vào vùng có bão. Sét có thể đã làm hệ thống điện trên máy bay gặp sự cố".

Bạn bè và người thân của các hành khách có mặt trên chuyến bay 447 chạy tới sân bay ở thành phố Rio De Janeiro, Brazil khi nghe tin về chiếc máy bay mất tích. Ảnh: Los Angeles Times.

Nạn nhân có mặt trên chuyến bay từ Brazil về Pháp đến từ 32 quốc gia, trong đó có 58 người Brazil, 61 người quốc tịch Pháp, 26 người Đức, 9 người Trung Quốc và 9 người Italy. Trong số 216 hành khách và 12 phi hành đoàn có một trẻ sơ sinh, 7 trẻ nhỏ, 82 phụ nữ và 126 nam giới. Theo lịch trình, chuyến bay 447 sẽ tới Paris vào thứ hai, 1/6, lúc 11h15 (giờ địa phương).

Người phát ngôn của cơ quan hàng không Brazil thông tin, các cuộc tìm kiếm và cứu hộ đã bắt đầu từ sáng qua, 1/6. AFP đưa tin, nếu không còn ai sống sót, đây sẽ là thảm họa tồi tệ nhất của ngành hàng không thế giới kể từ năm 2001.

Bình Minh

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp