Cô gái khỏa thân chết trong phòng trọ
Ruồi bay ra từ căn phòng nơi Thủy ở, kèm theo mùi hôi thối khiến chủ nhà sinh nghi liền rọi đèn pin vào và phát hiện ra khách trọ đã chết.
Vào hồi 17h ngày 17/6, qua nguồn tin của quần chúng cơ quan chức năng đã phát hiện một xác chết tại khu tập thể số 2 phố Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Nạn nhân được nghi là chị Lê Thị Thu Thuỷ, 26 tuổi, ở Thọ Xuân, Thanh Hoá bị chết trong căn phòng diện tích khoảng 6m2.
|

|
| Căn phòng nơi xác chị Thủy được phát hiện. |
Tại hiện trường, căn phòng bị khoá trái từ phía ngoài và xác nạn nhân nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Anh Nguyễn Tiến Trung, 27 tuổi, ở 70 Vụ Bản, Nam Định, quản lý căn phòng cho thuê này là người phát hiện ra vụ việc. Anh kể, lúc 17h chiều khi đi làm về, thấy nhiều ruồi từ trong phòng cô gái đang thuê trọ.
Chị Thuỷ lên Hà Nội và bán quần áo thời trang trên phố Giảng Võ gần 3 năm nay nhưng liên tục chuyển chỗ ở, lúc thuê nhà của người này, thuê nhà của người khác tại khu vực này. Lần cuối cùng Thuỷ chỗ anh Trung quản lý từ hồi tháng 1 đến nay với số tiền 150.000 đồng một tháng.
Theo nhiều người dân xung quanh, thường ngày cuộc sống của cô khá khép kín. Cô thường đi sớm về muộn, thỉnh thoảng lại thấy vắng nhà một thời gian dài nhưng chưa bao giờ chậm tiền nhà. Cách đây 2 ngày , người ta thấy Thủy lần cuối cùng tại khu trọ đến khi phát hiện ra xác cô.
Quang Việt