Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Xe máy kéo cảnh sát giao thông đi 50 mét.
Cảnh đáng thương của cặp song sinh dính ngược.
Em khát khao được làm đàn bà.
Người mẫu chuyển đối giới tính trên sàn catwalk.
Ổ chích ma túy sát ký túc xá Đại học Công Nghiệp.
 
Thứ tư, 28/3/2007, 08:01 GMT+7

Cháy ở toà nhà cao nhất TP HCM

Các nhân viên TTTM Sài Gòn đang sơ tán ra khỏi tòa nhà.
Các nhân viên TTTM Sài Gòn đang sơ tán ra khỏi tòa nhà.

Vào lúc 17h30 chiều qua (27/3), Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn cao nhất TP HCM (33 tầng), nằm ở 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM đã đột ngột bốc cháy. Không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ.

Hàng trăm nhân viên từ trong trung tâm chạy nhốn nháo ra đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Du. Chuông báo cháy của toà nhà vang lên inh ỏi.

Một người nước ngoài làm việc tại tầng 2 làm trong chi nhánh một ngân hàng cho biết, anh đã ngửi thấy khói và vội vàng vơ lấy chiếc cặp đựng tài liệu cùng laptop chạy bằng thang bộ chối chết xuống dưới đất.

Vợ của một nhà báo xác nhận, khi ấy khoảng 18h chị đang làm việc ở tầng 3 thì đồng nghiệp của chị nhận được điện thoại báo là có cháy và mọi người đã di chuyển trật tự theo cầu thang bộ xuống tầng trệt để ra ngoài. Bấy giờ cả tiền sảnh của toà nhà mịt mù khói. Hệ thống cầu thang máy bị phong toả hoàn toàn khi sự cố xảy ra.

Tại hiện trường cho thấy, ngọn lửa đã phát nguồn từ kho chứa vật tư (rộng 10m2, chứa giấy vệ sinh) dưới tầng hầm của toà nhà, sau đó phát tán lên tầng trệt và tầng 1.

Đại tá Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cùng lực lượng cứu hoả đã có mặt tại hiện trường kịp thời, với 5 xe chửa cháy chuyên dụng. Do hạn chế về mặt thiết kế với 2 cửa chính của toà nhà được mở ra từ hướng hai đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Du nên đã phần nào hạn chế công tác chữa cháy của các cán bộ chiến sĩ PCCC.

Khói bốc mù mịt, nhiều nhân viên văn phòng còn kẹt lại trong toà nhà phải dùng khăn bịt mũi để thoát ra từ cửa chính. Yêu cầu của đại tá Trần Triều Dương đã không được bảo vệ toà nhà thực hiện khi ông yêu cầu mở toang các cánh cửa để cho khói thoát ra bên ngoài.

Có lẽ những nhân viên bảo vệ này đã tuân thủ “chỉ thị” từ Ban quản lý của toà nhà hạn chế việc mở rộng cửa nhằm cảnh giới phóng viên. Bởi lẽ các phóng viên báo, đài khác thực hiện việc ghi hình ngay cửa chính đã bị những bảo vệ ở đây phản đối và thậm chí cố tình dùng tay che ống kính, nạt nộ các nhà báo trong lúc tác nghiệp.

Do được huấn luyện về công tác PCCC tốt trước đó, nên vụ cháy đã không làm xáo động lớn trong nội bộ hàng trăm nhân viên đang làm việc trong văn phòng ở 33 tầng của toà nhà.

Song nét mặt của họ vẫn chưa hết kinh hoàng. Chị Nguyễn Thị Hồng Bích, làm việc cho công ty Dow Corning có văn phòng ở tầng 28 vừa thở dốc vừa nói: “Lúc 18h30, tôi nghe bảo vệ lên gõ cửa và nói có cháy , đề nghị mọi di chuyển ra khỏi toà nhà. Do cầu thang không cho sử dụng vì lý do an toàn, chúng tôi phải đi thang bộ xuống. Vừa mệt và vừa sợ”.

Đến 18h30, đại tá Trần Triều Dương khẳng định vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy không gây chết người nhưng thiệt hại về tài sản cũng như nguyên nhân của vụ cháy chưa được xác định.

Tuy nhiên theo ghi nhận hiện trường đến 19h khói vẫn còn nghi ngút thoát ra từ 2 phía cửa chính của toà nhà.

Toà nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn được xây dựng hoàn tất vào năm 1997 và được xem là một trong biểu tượng của TP HCM về thẩm mỹ cũng như độc đáo trong kiến trúc xây dựng.

Hiện tại tòa nhà này được quản lý bởi công ty Eden và đã khai thác hết công suất cho dịch vụ văn phòng cho thuê với nhiều doanh nghiệp có tên tuổi chọn nơi này đặt trụ sở làm việc như Prudential, Ngân hàng Standar Chartered, Hãng hàng không Nam Phương (Trung Quốc)…

(Theo Tiền Phong)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp