Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 15/3/2007, 10:14 GMT+7

Bác sĩ nhổ nhầm răng

Anh Lâm trình bày với phóng viên trong sự ngạc nhiên khi bị nhổ răng không theo ý muốn
Anh Lâm trình bày việc bị nhổ răng không theo ý muốn.

Theo anh Nguyễn Hữu Lâm (51 tuổi) ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội, ngày 13/3, khi đến khám tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt số 40B Tràng Thi (Hà Nội) để nhổ chiếc răng sâu nhưng về nhà mới phát hiện răng sâu vẫn còn, nhưng chiếc răng lành thì đã "biến mất".

Anh Nguyễn Hữu Lâm hiện làm nghề trông giữ xe tại chợ Đồng Xuân kể lại: Khoảng 9h ngày 13/3, anh Lâm có đến Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt để yêu cầu nhổ chiếc răng sâu số 6. Tại đây sau khi các bác sĩ tiến hành chụp phim và hội chẩn đã nhổ chiếc răng đau. Tuy nhiên, khi về tới nhà, thấy răng vẫn đau, thậm chí đau hơn, anh Lâm đã soi gương thì phát hiện chiếc răng anh yêu cầu nhổ (đã rất lung lay) lại vẫn còn, nhưng chiếc răng bên cạnh thì đã biến mất.

Sau khi nhận được phản ánh của anh Lâm, ngày 14/3, có mặt tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (số 40B Tràng Thi, Hà Nội) để xác minh sự việc. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Văn Dỹ (người trực tiếp điều trị và nhổ răng cho anh Lâm) giải thích: "Với bệnh nhân này chúng tôi đã tiến hành làm rất kỹ. Sau khi khám, chụp phim và hội chẩn cho bệnh nhân Lâm, chúng tôi khẳng định bệnh nhân đau dây thần kinh số 5. Răng số 7 viêm tuỷ do răng số 8 mọc lệch, chúng tôi đã tiến hành nhổ răng số 7".

Vậy tại sao bệnh viện đã không nhổ răng số 6 theo yêu cầu của bệnh nhân, bác sĩ Dỹ cho biết: "Mặc dù răng số 6 có lung lay nhưng đó chỉ là viêm quanh răng, chưa đến mức phải nhổ. Với tuổi và sức khoẻ như bệnh nhân Lâm, chúng tôi không thể tiến hành nhổ một lúc 3 răng được". Bác sĩ Dỹ khẳng định, về chuyên môn bệnh nhân Lâm không hiểu hết nên đã dẫn tới sự hiểu nhầm.

Viện trưởng Viện Răng-Hàm-Mặt cho biết, chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ phim chụp và yêu cầu bác sĩ Dỹ giải trình toàn bộ quy trình hội chẩn và quá trình khám nhổ.

Việc Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt có nhổ nhầm răng của bệnh nhân hay không còn phải chờ kết luận của lãnh đạo viện sau khi kiểm tra lại phim chụp và quy trình hội chẩn, khám nhổ của nhóm bác sĩ có liên quan.

Tuy nhiên, điều có thể khẳng định ngay là nhóm bác sĩ này đã không tôn trọng chính kiến của bệnh nhân, không tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân. Bệnh nhân vào viện yêu cầu nhổ răng số 6.

Sau khi khám, chụp và hội chẩn, nếu đúng như bác sĩ Dỹ trình bày với phóng viên, thì các bác sĩ cần thiết phải trao đổi với bệnh nhân về tình trạng bệnh của bệnh nhân, hỏi ý kiến của bệnh nhân về việc nhổ răng số 7, chứ không thể tự ý nhổ răng số 7, không phải là răng số 6 như bệnh nhân yêu cầu.

(Theo Lao Động)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp