Thanh Bình nổ súng, U23 VN vượt qua Singapore
Thầy trò HLV Calisto có ba điểm đầu tiên tại giải giao hữu VFF Cup 2009, sau khi vượt qua U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở trận đấu ra quân diễn ra chiều nay (5/11) trên sân Mỹ Đình.
|

|
| Pha dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất trận đấu của Thanh Bình. Ảnh: Thế Ngọc. |
U23 Việt Nam có một trận đấu đầy nỗ lực, thi đấu tốt hơn đối thủ và chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, trước một đội Singapore có nhiều cầu thủ trẻ, các học trò của HLV Calisto vẫn thể hiện nhiều bất cập trong lối chơi, nhất là ở hàng phòng ngự khi mắc khá nhiều lỗi ngớ ngẩn và chết người.
Ngay những phút đầu trận đấu, U23 Việt Nam tràn sang phần sân đối phương để tổ chức các đợt tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 8, Trọng Hoàng có cú sút xa đầy uy lực nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 21, lại là Trọng Hoàng dứt điểm ở cự ly gần, sau khi bóng bật ra từ đầu hậu vệ Singapore, nhưng bóng đi vọt qua xà.
Phút 29, Thanh Bình nỗ lực cướp bóng từ chân hậu vệ đối phương và dứt điểm rất nhanh. Tuy vậy, cú sút của anh lại đi quá hiền và thủ môn đội bạn dễ dàng đẩy bóng hết đường biên ngang, chịu phạt góc.
Phút 36, tiếp tục là Thanh Bình đi bóng mạnh mẽ trong vòng vây của ba hậu vệ Singapore. Lần này, tiền đạo của Đồng Tâm có pha sút bóng căng và quyết đoán, đưa U23 Việt Nam lên dẫn trước 1-0.
|

|
| Cầu thủ U23 Việt Nam mừng bàn thắng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong trận này, Thanh Bình thể hiện nỗ lực lớn, thi đấu rất nhiệt tình. Anh chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận của U23 Việt Nam. Phút 60, tiền đạo người Đồng Tháp liên tiếp có cơ hội ngon ăn. Sau pha phối hợp một hai với Hoàng Quãng, Trọng Hoàng đẩy bóng trở lại cho Thanh Bình. Chân sút này dứt điểm rất căng nhưng thủ môn của Singapore dùng chân cản phá thành công. Ngay sau đó, Thanh Bình tiếp tục có pha lốp bóng nhưng rất tiếc lại quá nhẹ và không khó cho thủ môn đội bạn bắt bài.
Mải tấn công, U23 Việt Nam suýt chút đã dính đòn hồi mã thượng. Phút 70, bóng được cầu thủ Singapore căng ngang rất nguy hiểm vào vòng cấm khung thành thủ môn Tấn Trường nhưng rất may không có cầu thủ đội bạn kịp tiếp ứng trong tình huống này.
Phút 87, khung thành của Tấn Trường lại chao đảo khi thủ thành người Đồng Tháp băng ra bắt bóng không kịp quay về và tiền đạo đối phương có cơ hội dứt điểm khi cầu môn U23 Việt Nam đã bỏ trống. Tuy vậy, rất may là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, cứu thua cho đội chủ nhà.
|

|
| Thành Lương có một trận đấu khá tốt trong vai trò đội trưởng của U23 Việt Nam. Ảnh: Thế Ngọc. |
1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, U23 Việt Nam có ba điểm đầu tiên và tạm thời dẫn đầu VFF Cup do ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan hoà nhau 2-2 và cùng có một điểm.
Đội hình của U23 Việt Nam:
Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quãng, Văn Học (Ngọc Anh 46'), Long Giang, Minh Đức; tiền vệ Công Minh (Thái Dương 79'), Anh Tuấn, Tiến Thành (Tăng Tuấn 74'), Trọng Hoàng, Thành Lương; tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 76').
Thế Ngọc