|
Ai Cập hạ gục Italy
Bóng đá Ai Cập ít tạo được tiếng vang ở các giải tầm thế giới, nhưng các chàng trai xứ sở Kim tự tháp đã làm được điều đó tại Confederations Cup 2009. Sau khi thua sát nút Brazil (giữ kỷ lục 5 lần vô địch thế giới) với tỷ số 3-4, Ai Cập đã xuất sắc hạ Italy (4 lần vô địch World Cup) với tỷ số 1-0.

|
| Said vượt qua Quagliarella - hình ảnh tiêu biểu cho chiến thắng lịch sử của Ai Cập trước Italy. Ảnh: Getty Image. |
Ai Cập không có nhiều nhân tài như Italy nên không thể thử nghiệm những con người mới sau từng trận đấu. Giuseppe Rossi sau khi ghi 2 bàn đẹp mắt trước Mỹ đã được HLV Marcello Lippi đưa vào đội hình xuất phát ở trận gặp Ai Cập bên cạnh Fabio Quagliarella và Vincenzo Iaquinta trên hàng công đối đầu với Ai Cập. Squadra Azzurri xuất phát với sơ đồ 4-3-3 nhưng thiếu sự kết dính ở hàng tiền đạo. Rossi không còn những pha sút xa ngoạn mục hoặc các tình huống xử lý bất ngờ nữa. Iaquinta chơi không hay và còn thiếu may mắn khi cú sút của anh ở phút 85 đưa bóng đi trúng xà. Đó có thể là bước ngoặt khiến đội ĐKVĐTG bị loại ngay sau vòng bảng Confederations Cup 2009, một diễn biến nằm ngoài “kịch bản” của giới chuyên môn trước giờ khai cuộc.
FIFA cần cám ơn Ai Cập vì đội bóng châu Phi này đã đem lại sức sống cho giải, nhất là khi một đội châu Phi khác là chủ nhà Nam Phi quá nhạt nhòa. Ai Cập đã chứng tỏ họ sẽ là “chú ngựa ô” cho World Cup 2010 (Cup thế giới đầu tiên được tổ chức tại châu Phi) bằng lối chơi đậm chất thể lực, rất châu Âu nhưng vẫn có phần ngẫu hứng tiêu biểu cho bóng đá lục địa đen. Cặp tiền đạo Aboutrika - Zidan (thay thế 2 ngôi sao nổi tiếng là Zaki chấn thương và Ahmed Mido không được dự giải) đã chơi rất hay trong 2 trận vừa qua.
Trước Squadra Azzurri, Aboutrika - Zidan không ghi bàn song Ai Cập vẫn giành chiến thắng nhờ những ngôi sao mới. Sau khi Hosny thử tài Gianluigi Buffon với một pha sút xa hiểm hóc, Ai Cập ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 40. Từ một tình huống phạt góc, Aboutrika đá phạt chuẩn xác để Homos đánh đầu ghi bàn. Cả Buffon lẫn thủ quân Fabio Cannavaro (trở lại sau khi vắng mặt ở trận gặp Mỹ) đều bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Đâu rồi hàng thủ rắn chắc vốn là đặc sản của bóng đá Italy? Đâu rồi những tiền đạo dứt điểm thuần thục của Squadra Azzurri?
Italy đối diện với nguy cơ bị loại sớm khi ở trận đấu cuối họ phải gặp Brazil. Với những gì đã thể hiện, Italy khiến giới hâm mộ lo lắng trước khi đến Nam Phi bảo vệ chức vô địch thế giới vào mùa hè năm sau.
Giả Sơn
|