|
ĐKVĐTG Italy lội ngược dòng thành công
Không dễ dàng nhưng cuối cùng Italy cũng có trọn 3 điểm trước đối thủ quen thuộc Mỹ (từng cầm hòa Italy ở World Cup 2006) nhờ lối chơi hiệu quả cùng sự tỏa sáng của người hùng mới, Giuseppe Rossi.

|
| Niềm vui chiến thắng của Giuseppe Rossi và Daniele De Rossi, tác giả 3 bàn thắng của Italy. Ảnh: Getty Image. |
Thật thú vị là tiền đạo có cái chân trái khéo léo Rossi lại sinh ra và thi đấu bóng đá tại Mỹ khi còn trẻ. Lẽ ra, Rossi đã có thể khoác áo tuyển Mỹ nhưng anh lại chọn Italy với hy vọng giành vinh quang tại World Cup 2010. Có chỗ trong đội bóng màu thiên thanh không hề là chuyện đơn giản song Rossi ngày càng chiếm được sự tin tưởng của HLV Marcello Lippi nhờ sự hiệu quả trong những lần được ra sân.
Vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, chỉ cần 2 phút Rossi đã trở thành người ghi bàn đầu tiên cho Italy tại Confederations Cup. Phút 58, Rossi có bóng bên phần sân đối phương. Tiền đạo đang chơi cho Villarreal bất ngờ tung cú sút cực mạnh từ khoảng 27m hạ gục thủ môn xuất sắc Tim Howard. Đây là bàn giải tỏa áp lực tâm lý cho đương kim vô địch thế giới vì sau 45 phút hiệp 1, Mỹ là đội dẫn 1-0.
Đội bóng “chú Sam” nhập cuộc tốt hơn và làm thót tim giới hâm mộ Italy với hàng loạt pha tấn công nguy hiểm trong 30 phút đầu trận. Thủ quân Landon Donovan của Mỹ đã chơi rất xuất sắc, kiến tạo nhiều pha bóng đẹp cho đồng đội thử thách tài nghệ của “người nhện” Gianluigi Buffon. Michael Bradley và Jozy Altidore đều có cơ hội ghi bàn song cả hai đều dứt điểm không tốt nên Mỹ bỏ lỡ hai thời cơ đáng tiếc. Đội bóng vô địch vùng CONCACAF phải nhờ đến cú sút phạt đền của Donovan ở phút 41 (Altidore bị Chiellini phạm lỗi trong vùng cấm địa) mới ghi được bàn đầu tiên của trận đấu.
Mỹ chủ trương bảo toàn tỷ số 1-0, nhất là sau khi Clark nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Gattuso trong hiệp 1. Ý đồ của Mỹ phá sản khi HLV Lippi có những điều chỉnh chiến thuật và con người hợp lý trong hiệp 2 mà nổi bật nhất chính là sự có mặt của Rossi.
Sau khi Italy gỡ hòa, một cầu thủ khác là tiền vệ De Rossi phá vỡ thế cân bằng về tỷ số của trận đấu ở phút 72 với cú sút từ xa 20m chuẩn xác và hiểm hóc đưa bóng nằm gọn trong lưới Howard.
Thừa thắng xông lên, Italy ghi bàn thứ 3 ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2: Pirlo kiến tạo cho Giuseppe Rossi sút volley đem về thắng lợi 3-1 cho Squadra Azzurri. Italy có 3 điểm còn Rossi có một trận đấu đáng nhớ: “Tôi xin dâng tặng bàn thắng này cho những người họ hàng của tôi đang ở… Mỹ”.
Giả Sơn
|