|
Bóng đá thời dịch cúm H1N1
Tại Mexico, trung tâm của dịch bệnh, các trận đấu vẫn được tổ chức nhưng khán đài không có khán giả. Các cầu thủ tự đá và tự ăn mừng bàn thắng với nhau trong không khí buồn ảm đạm. Ảnh trên TimeOnline.
 |
| Những ngày cuối tháng 4, các trận đá bóng ở Mexico đều diễn ra trên các SVĐ vắng khán giả. |
 |
| SVĐ Aztec ở thủ đô Mexico City, một trong những sân bóng đá lớn nhất thế giới có sức chứa 105.000 người, trống trơn trong trận đấu giữa America và Tecos hôm 26/4. |
 |
| Cầu thủ Juan Carlos Silva của America đánh đầu khi phía sau anh là hàng ghế không một bóng người. |
 |
| Những bàn thắng như thế này chẳng còn ý nghĩa gì khi không có tiếng hò reo ăn mừng của các CĐV. |
 |
| Ba cầu thủ đội Chivas ôm nhau ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng vào lưới Pumas. |
 |
| Một khán giả hiếm hoi trên sân. |
 |
| Jose Corona, thủ môn của Tecos ngửa mặt lên trời cầu nguyện khi đội của anh ghi bàn vào lưới America. |
 |
| Các cầu thủ America lặng lẽ rời sân về phòng thay đồ. |
Hoàng Trang
|