Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 15/4/2009, 08:31 GMT+7

Liverpool suýt làm chuyện thần kỳ

Thua 1-3 trên sân nhà ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, những tưởng Liverpool sẽ dễ dàng “buông súng” trước Chelsea tại Stamford Bridge nhưng suýt chút nữa đội chủ nhà đã phải ôm hận vì sự quật cường hết sức đáng khen ngợi của đội khách.

Niềm vui của Ballack, Alex, Drogba sau chiến thắng nghẹt thở của Chelsea trước Liverpool. Ảnh: UEFA.

Có lẽ do đã “có vốn” khá đậm sau trận lượt đi nên Chelsea vào cuộc có phần hơi chủ quan, nhất là khi đội khách thiếu cầu thủ quan trọng nhất của mình là Steven Gerrard do chấn thương. Fernando Torres chơi cũng khá nhạt nhòa trong trận này, nghĩa là 2 niềm hy vọng lớn nhất không đóng góp được gì cho Liverpool. Vậy mà, thật đáng ngạc nhiên khi những “ngôi sao hạng hai” của Liverpool đã tỏa sáng rực rỡ tại Stamford Bridge.

Cần thắng với 3 bàn cách biệt, Liverpool đã tiến gần sát mục tiêu ấy chỉ sau chưa đầy 1/3 thời gian thi đấu. Sau khi Torres và Frank Lampard bỏ lỡ những cơ hội quý giá của hai đội, Fabio Aurelio mở tỷ số trận đấu ngay phút 19 với pha đá phạt khôn ngoan khi thấy thủ môn Petr Cech dâng cao tổ chức hàng phòng ngự, chờ một cú tạt thay vì cú sút thẳng của đối phương. Chưa hết choáng sau bàn thua đầu tiên, Chelsea nhận bàn thua thứ hai chỉ sau đó 9 phút: Xabi Alonso bình tĩnh sút thành công quả phạt đền sau khi chính anh bị Branislav Ivanovic kéo ngã trong vùng cấm địa.

Rõ ràng, hàng thủ Chelsea khi vắng thủ quân John Terry (bị treo giò) lung lay dữ dội (để thủng lưới 7 bàn trong 2 trận gần nhất). Chỉ cần Liverpool ghi 1 bàn nữa là Chelsea lâm nguy nên HLV Guus Hiddink đã thay Salomon Kalou bằng Nicolas Anelka ở phút 36. Chính cầu thủ người Pháp này đã chuyền bóng cho Didier Drogba dứt điểm thành công giúp Chelsea rút ngắn cách biệt còn 1-2 vào đầu hiệp 2. Chỉ 6 phút sau đó, tỷ số là 2-2 sau cú sút phạt quyết đoán của Alex ở phút 52.

Đến thời điểm này, những tưởng trận đấu đã an bài và Chelsea đã cầm chắc vé vào bán kết, nhất là sau khi đội chủ nhà đã nâng được tỷ số lên 3-2 với cú sút chìm của Frank Lampard ở phút 76. Liverpool cần thêm 3 bàn thắng (và không thủng lưới bàn nào nữa) trong 15 phút chót để làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử Champions League. Điều không tưởng suýt nữa đã được thực hiện khi chỉ trong vòng 2 phút, Liverpool vượt lên dẫn 4-3 với cú sút chạm người đối phương vào lưới Chelsea của Lucas Leiva cùng pha đánh đầu cận thành của Dirt Kuyt.

10 phút cuối trận là khoảng thời gian căng thẳng đến cực độ cho các CĐV Chelsea cũng như Liverpool. Áp lực cực lớn dồn lên Chelsea nhưng kinh nghiệm dày dạn trên đấu trường châu Âu đã giúp đội bóng của Hiddink thoát hiểm. Lại là Lampard tỏa sáng với pha ghi bàn ấn định tỷ số 4-4 ở phút cuối cùng của trận đấu sau đường chuyền chính xác của Drogba.

Ghi 4 bàn trên sân khách với 2 lần dẫn trước mà vẫn bị loại, Liverpool thua đau nhưng đầy tự hào còn Chelsea xứng đáng có mặt ở bán kết, chủ yếu nhờ chiến thắng ở trận lượt đi.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Carvalho, Ashley Cole, Kalou (Anelka 36), Ballack, Essien, Lampard, Malouda, Drogba (Di Santo 90).

Liverpool: Reina, Arbeloa (Babel 85), Carragher, Skrtel, Aurelio, Lucas, Mascherano (Riera 69), Alonso, Kuyt, Torres (Ngog 80), Benayoun.

Tỷ số: 4-4

Bàn thắng: Drogba 52, Alex 57, Lampard 76, 89 cho Chelsea.
Aurelio 19, Alonso 28, Lucas 81, Kuyt 82 cho Liverpool.

Giả Sơn

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp