Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Trận đấu Hồng Sơn, Huỳnh Đức tái xuất
Đội U23 Việt Nam trong những ngày gió rét
Biếm họa về bàn tay của Henry
Đại diện của C. Ronaldo xuất hiện ở Hà Nội
Michael Phelps hẹn hò Hoa hậu bị tước ngôi
Vợ Rooney 'trốn' chồng con đi chơi tối
Vic mê 'chuyện ấy' hơn ngủ
Nhà Becks mỗi người một nẻo
Nhóc nhà Becks 'loạn đả' trên sân bóng
Bà xã Beckham tiều tụy
Những em bé đáng yêu của nhà Becks
Becks để kiểu tóc khác lạ
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
NGƯỜI ĐẸP
Những thiên thần xinh đẹp nhà Figo
Thứ hai, 13/4/2009, 17:37 GMT+7

Sự cố ngoài sân Vinh qua lời kể của Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cùng các đồng sự đã có những ngày vất vả, lo lắng cho trận đấu nóng giữa SLNA và Hải Phòng diễn ra vào chủ nhật vừa rồi (12/4). Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đã kể lại chi tiết diễn biến trong và ngoài sân cỏ vào buổi chiều ở Nghệ An.
>> Rối loạn trên đường tới sân Vinh

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải) đều tới sân Vinh theo dõi trận SLNA - Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hà.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hứa hẹn căng thẳng của vòng đấu thứ 8 V-League, lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường... đã lên đường vào Nghệ An hai ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Có mặt sớm ở TP Vinh, ông Hỷ và các đồng sự đã đánh giá kiểm tra công tác an ninh ở sân Vinh và rất hài lòng với các phương án của BTC đề phòng các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hai đội thi đấu và các CĐV, hơn 800 cảnh sát Nghệ An cùng lực lượng dân phòng phòng và nhân viên an ninh của BTC, tổng cộng là hơn 1.000 người, đã được huy động. Nếu làm phép so sánh, số người này còn nhiều hơn cả số CĐV Hải Phòng tới sân Vinh vào chiều chủ nhật.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân Vinh là hơn 1.000 người. Ảnh: Minh Thu.

Ở trong sân Vinh, kênh thông tin mà Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sử dụng để nắm tình hình trước trận cầu nóng bỏng là những cú điện thoại. Khoảng 13h ngày 12/4, ngay trước khi trận đấu diễn ra khoảng gần 3 tiếng, hai cú điện làm ông Hỷ rất lo lắng. Lần thứ nhất là thông tin về một chiếc xe trong đoàn 26 xe của CĐV Hải Phòng bị giữ lại tại Diễn Châu, cách TP Vinh 50 km. Tiếp tục, một chiếc khác bị ném vỡ kính gây hậu quả là một người hâm mộ đất Cảng bị chảy máu đầu. Chiếc xe bị giữ lại vì chạy quá tốc độ và sau đó lực lượng công an phát hiện trên xe có pháo sáng và dao kiếm, gậy gộc. Theo ông Hỷ, cảnh sát hoàn toàn có quyền tạm giữ chiếc xe đó nhưng cuối cùng họ đã "nhượng bộ" vì biết là xe chở CĐV đi xem bóng đá. Toàn bộ "hàng cấm" bị thu giữ và chiếc ôtô này phải quay đầu trở lại Hải Phòng.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục hành trình và tới TP Vinh khoảng hơn 1 tiếng sau. Lực lượng an ninh đã sẵn sàng phương án để bảo vệ cả đoàn vào sân Vinh an toàn. Tuy vậy, nhóm đông CĐV Hải Phòng lại bất ngờ muốn... đi bộ vào sân nên quyết định dừng xe cách sân 1 km. Và cũng vì thế, họ đã đến sân sau 15h30, khi trận đấu bắt đầu. BTC sân quyết định không cho nhóm vào sân khi trận đấu đang diễn ra mà phải chờ khi hiệp một kết thúc.

Điều ông Hỷ lo lắng là việc kiểm soát CĐV trước khi vào sân. Chủ tịch cho biết: "Việc kiểm tra thân thể khán giả tới sân rất khó khăn nhưng chúng tôi đề nghị BTC làm kiên quyết điều này. Các CĐV nữ có nhân viên nữ trực tiếp kiểm tra". Ông cũng so sánh công đoạn này với các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Đức, Pháp: "Tôi từng có dịp tới Paris hay Munich xem bóng đá và công đoạn này được họ làm rất tốt. Bất kể người nào vào sân đều phải kiểm tra toàn bộ, không có một ngoại lệ nào".

Khi được vào sân, các CĐV này đã làm không khí sân Vinh thêm sôi động. Chủ tịch Hỷ đánh giá cao tinh thần cổ vũ của họ với băng-rôn: "Hải Phòng - Nghệ An: Chúng ta là bạn". Ông cho biết: "Họ đã làm sân vận động hứng khởi hẳn lên trong hiệp hai. Kể cả lúc Hải Phòng bị thủng lưới. Nhìn chung, BTC sân đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho CĐV trong và sau trận".

CĐV Hải Phòng xuống sân sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Minh Thu.

Khi trận đấu kết thúc, BTC lập tức đưa các CĐV Hải Phòng xuống mặt sân cỏ, đề phòng các "vật thể lạ" vì tường rào của sân quá thấp. Sau đó, toàn bộ lực lượng an ninh gồm hơn 1.000 người được huy động để đưa người hâm mộ đất cảng lên xe trở về nhà.

Lúc này, xe của ông Hỷ và lãnh đạo VFF cũng lên đường về Hà Nội, đi ngay trước đoàn xe CĐV Hải Phòng. Họ được hộ tống an toàn, theo đường Hồ Chí Minh ra khỏi địa phận Nghệ An và về Hải Phòng an toàn. Tới 2h ngày hôm sau (13/4), đoàn xe đưa Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mới về đến Hà Nội. Dù vất vả, ông Hỷ và các đồng sự đều cảm thấy như trút được gánh nặng và hài lòng về công tác chuẩn bị của BTC sân Vinh.

Thế Ngọc

 
Các bài liên quan
V-League 2009
Chảo lửa Lạch Tray sẽ trống vắng khán giả
Hải Phòng, T&T Hà Nội bay cao
HLV Calisto vi hành ở Lạch Tray
SLNA 'hoảng' vì bị CĐV Hải Phòng đe dọa trong đêm
Văn Quyến nổ súng, SLNA vẫn thua đau ở Lạch Tray
Công Vinh lập cú đúp giúp T&T HN vào top 3
Công Vinh là cầu thủ hay nhất V-League tháng 6
Hỗn loạn sau trận vì trọng tài
'Ngựa chứng' Timothy lại nhận thẻ đỏ
Kỷ lục thay tướng ở V-League 2009
 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp