|
Gặp Ronaldinho, Robinho là một giấc mơ
Tiền đạo Công Vinh không nghĩ rằng đời cầu thủ của mình lại có thể được đọ sức với các ngôi sao sáng của bóng đá thế giới trong trong trận giao hữu giữa tuyển VN và Olymlic Brazil tại sân Mỹ Đình ngày 1/8 tới.
 |
| Tiền đạo Công Vinh háo hức gặp Ronaldinho và Robinho. Ảnh: Đức Duy |
Chân sút của SLNA cho biết: "Đội Brazil sang VN thi đấu giao hữu vào ngày 1/8 tới là một tin vui. Bản thân tôi rất háo hức trước đợt tập trung đội tuyển lần này. Từ trước tới nay, bóng đá VN cố lắm cũng chỉ mời được vài đội hình B của các CLB tầm trung ở châu Âu. Lần này, khách mời là Brazil thì trận giao hữu ở Mỹ Đình đúng là bom tấn".
Công Vinh cũng nhận định về trận giao hữu: "Tất nhiên, họ ở một đẳng cấp quá chênh lệch so với chúng ta, hơn nữa, đây cũng chỉ là một trận giao hữu nên kết quả cũng không quan trọng. Điều cần làm là thái độ và tinh thần thi đấu thể thao. Tôi cũng không hy vọng ghi được bàn thắng nào nhưng sẽ cố gắng tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Olympic Brazil".
Ngôi sao sáng nhất của Brazil là Ronaldinho nhưng tiền đạo người Nghệ An lại mê Robinho hơn. "Sau trận này, tôi sẽ đổi áo cho Robinho nếu có thể. Tôi đã theo dõi cầu thủ này thi đấu ở Real Madrid mùa vừa qua và rất khoái lối chơi của cậu ấy. Robinho có thể hình nhỏ bé nhưng lại chơi kỹ thuật và không hề run sợ trước các đối thủ to cao hơn. Đó cũng là điều cầu thủ VN cần học tập nhiều", Công Vinh nhận định.
Thế Ngọc
|