|
Trọng tài Anh bị dọa giết
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thú nhận muốn "giết chết" ông Howard Webb, vị trọng tài chính người Anh đã biếu cho nước Áo một quả penalty đầy tranh cãi ở những phút cuối cùng trong trận hòa 1-1 với "đại bàng trắng". >> Áo tránh bị loại sớm nhờ quả penalty phút 90 >> Người Anh duy nhất dự Euro
 |
| Quyết định cho Áo được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi của ông Webb tại trận hòa 1-1 giữa Áo và Ba Lan. Ảnh: Telegraph |
Theo Telegraph, quyết định của người cầm cân nảy mực phạt cầu thủ Ba Lan Mariusz Lewandowski kéo ngã đối thủ trong vòng cấm qua đó cho Áo được hưởng một quả phạt đền làm dấy lên sự tức giận trên toàn đất nước đông Âu không chỉ riêng ông Thủ tướng.
Các trang web của Ba Lan ngập tràn những lời nguyền rủa và dọa giết vị trọng tài trẻ. Không những thế, các bức hình ông bị chặt đầu hay chỉnh sửa cho giống trùm phát xit Adolf Hitler cũng phổ biến khắp đất nước này. Thậm chí, một số tờ báo chính thống cũng giật những tit lớn nhằm chỉ trích ông Webb đã lấy đi chiến thắng của họ.
 |
| Hình ảnh ông Webb là mục tiêu công kích của các fan Ba Lan trên mạng. |
Tại nước Anh, một người có trùng tên và ở cùng khu Rotherham với ông Howard Webb lại gặp rắc rối vì sự nhầm lẫn của các fan Ba Lan. Họ gửi đến người đàn ông 62 tuổi là kỹ sư giao thông những lời đe dọa qua thư, email và quấy rối ông bằng những cú điện thoại nạc danh hàm ý đe dọa.
HLV "đại bàng trắng" Leo Beenhakker cũng lên tiếng buộc tội trọng tài Webb đã tước đi 2 điểm quý giá của đội tuyển này. Trong khi đó các quan chức UEFA tỏ ý tin tưởng vào quyết định của vị trọng tài chính trẻ nhất Euro 2008. William Gaillard, phát ngôn viên của LĐBĐ châu Âu, còn cho biết, nhiều khả năng ông Webb sẽ được cầm còi trận chung kết vì tuyển Anh không có mặt tại giải đấu này.
Hoàng Trang
|