|
Vỡ òa niềm vui vì con ghi bàn
Ngồi trầm lặng trên khán đài khi đội bạn tấn công, hồi hộp mỗi khi VN lên bóng và Công Vinh có cơ hội nguy hiểm, bà Hồ Thị Tuệ cũng hòa cùng niềm vui chiến thắng với những CĐV VN ngồi chật cứng khán đài A sân vận động trường đại học kỹ nghệ Suranaree trong trận đại thắng 3-1 trước Malaysia.

|
| Bà Tuệ cầu mong con trai ghi được bàn thắng cho đội tuyển. |
Sau trận đấu, khi hòa cùng dòng người rời sân trong không khí tưng bừng, bà cùng con gái và cô con dâu tương lai như phát khóc khi chứng kiến sự hâm mộ của CĐV dành cho Công Vinh. “Tôi quá hạnh phúc. Mừng vì Vinh ghi được bàn thắng và đội VN chiến thắng”, bà Tuệ xúc động chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên bà xuất ngoại, cũng là chuyến đi cổ vũ con trai thi đấu xa nhà. Bà tiết lộ Công Vinh đã có ý định mời mẹ đi từ lâu nhưng dịp này, bà mới nhận lời. Toàn bộ chi phí của chuyến đi ba người khoảng 50 triệu đồng được Công Vinh “tài trợ”. Bố của Vinh không sang được vì ông đang bận công việc.
Vừa tới Thái Lan, hai mẹ con đã liên lạc với nhau qua điện thoại do việc gặp mặt không dễ dàng vì ở xa nhau và những quy định của BHL. Bà Tuệ cùng các con nghỉ tại một khách sạn ở Bangkok, còn Công Vinh không thể rời làng VĐV. Trong những lần nói chuyện qua điện thoại ngắn ngủi đó, Công Vinh cũng hứa với mẹ sẽ thi đấu hết sức và cố gắng để ghi bàn thắng.
“Tôi hy vọng VN chiến thắng và tất nhiên là Công Vinh sẽ ghi bàn. Có tôi và Thùy Dung tới xem, nó sẽ tự tin và cố gắng hơn. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rất tự hào vì nó đã góp phần đem về vinh quanh cho đất nước”, bà Tuệ cho biết trước khi trận đấu diễn ra.
Trong tất cả các trận đấu của SLNA ở sân Vinh, mẹ cầu thủ này luôn bố trí thời gian tới xem con trai chơi bóng dù nhà làm nghề buôn bán. Ngoài ra, thỉnh thoảng, bà cũng lên Hà Nội, cổ vũ Công Vinh thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia ở sân Mỹ Đình.
Còn với cô sinh viên Nguyễn Thùy Dung, người yêu của chân sút số một VN hiện nay, giây phút hạnh phúc nhất là khi trận đấu kết thúc và Công Vinh chạy tới ôm hôn cô và bà Tuệ. “Tôi đã phải xin phép nghỉ học để sang đây cổ vũ cho anh Vinh. Tôi rất vui khi anh ấy ghi bàn và đem về chiến thắng cho đội VN hôm nay”.
Hồng Quân (từ Korat)
|