|
AC Milan 'sợ' sân nhà
Trước đây, chỉ cần nghe đến tên San Siro, các đối thủ của AC Milan đã phải run chân. Nhưng thật trớ trêu ở thời điểm này, chính Milan mới là đội “sợ” sân nhà San Siro bởi từ đầu giải đến nay, Milan chưa có được một chiến thắng nào tại đây.

|
| Gánh nặng đè lên vai Kaka. |
Rạng sáng mai 2/12, Juventus sẽ đến làm khách tại San Siro và trận AC Milan - Juve được xem như một trong những trận cầu đỉnh cao của châu Âu.
Sau 13 vòng đấu, AC Milan vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém đối thủ trực tiếp trong trận đấu này Juventus 7 điểm. Vì vậy, chiến thắng trước Juve rất cần thiết để Milan tái khởi động cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A mùa bóng này.
Mục tiêu là thế nhưng hiện tại HLV Carlo Ancelotti và CĐV Milan đang rất lo lắng về hàng loạt chấn thương của các cầu thủ. Đầu tiên là việc Ronaldo bị chấn thương trong trận AC Milan hòa Benfica 1-1 giữa tuần, và nhiều khả năng anh không thể ra sân ở trận này. Đây là tổn thất lớn cho Milan trong hoàn cảnh họ đang khủng hoảng chân sút trầm trọng bởi Alberto Gilardino vẫn tịt ngòi và Inzaghi lại không có được sự sung sức cần thiết do vẫn đang bị sốt.
Nhưng quan trọng nhất là việc ba tiền vệ Marek Jankulovski, Emerson và Clarence Seedorf đều không thể ra sân do chấn thương. Điều này khiến tất cả gánh nặng dồn cả lên vai tiền vệ Kaka. Nhưng trong những trận gần đây, Kaka có dấu hiệu quá tải do phải thi đấu liên tục trong màu áo của Milan và tuyển Brazil.
Trái với AC Milan, Juventus sẽ có được tất cả các cầu thủ quan trọng nhất của họ trong chuyến đến làm khách tại San Siro. Trên hàng công của Juventus, David Trezeguet chắc chắn có một suất chính thức khi đã ghi tổng cộng 11 bàn cho Juve mùa này. Suất còn lại trên hàng công sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Del Piero và Vincenzo Iaquinta. Hiện cả hai cầu thủ này đều có phong độ rất tốt và liên tục ghi bàn cho Juve mùa giải này.
Do đó, dù phải làm khách nhưng tiền đạo David Trezeguet của Juventus lại rất tự tin về cơ hội giành chiến thắng của đội nhà. Trả lời trên website của Juve, anh cho biết: “Chúng tôi mạnh và chúng tôi biết điều đó. Bây giờ điều chúng tôi phải làm là đánh bại kình địch cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là AC Milan”.
(Theo Tuổi Trẻ)
|