|
Sân Long An thành võ đài
Ba thẻ đỏ, 9 thẻ vàng và rất nhiều cảnh xô xát giữa cầu thủ hai đội Đồng Tâm và Bình Dương đã biến sân Long An thành nơi đấu võ đài.
 |
| Trường Giang nhận thẻ vàng thứ hai. |
Ít nhất 5 lần, BHL chạy vào sân để phản ứng trọng tài hoặc ngăn cản những cái đầu "nóng" của đôi bên. Lực lượng công an cũng đã một lần vào trong sân bảo vệ trọng tài và phải hai lần ra tay can thiệp ở khu kỹ thuật đội khách.
Trận đấu chiều qua trên sân Long An đã khởi đi quá "nóng". Do những "ân oán" của lượt đi khi đương kim vô địch Đồng Tâm là đội chơi hay hơn và dẫn trước 3-1, nhưng do ức chế bởi trọng tài nên để thua ngược 3-4 trước á quân Bình Dương, phía chủ nhà vào cuộc với khát vọng cháy bỏng và nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Ngược lại, đội khách cũng chẳng kém cạnh gì, dù đã có khoảng cách rất xa đến 14 điểm so với đối thủ, cũng không hề muốn "giữ chân" mà lao lên tấn công ào ạt.
| Vòng 17 |
Thanh Hóa 0-2 HN.ACB (Mbabazi 33', Ramon 62') Hòa Phát 2-1 TMN.CSG (Anh Cường 5', Das Silva 80' - Chí Thắng 27') Khánh Hòa 1-2 SLNA (Jonathan 33' - Valdiney 31', Công Vinh 61' phạt đền) Đồng Tháp 0-0 Đà Nẵng Nam Định 4-0 Bình Định (Darlington 16', 89', Muranda 43', Aniekan 46' đá phản) HAGL 2-1 Huế (A Huỳnh 28', Eduardo 33' - Opara 35') Đồng Tâm 1-1 Bình Dương (Văn Giàu 61' - Lima 21') |
Trận đấu vì danh dự này đã trở nên cực kỳ căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết của đôi bên. Ngay từ đầu hiệp một đã xuất hiện vài cái đầu "nóng", nhưng tính chuyên môn vẫn đảm bảo một phần do còn nhiều thời gian, phần khác thế trận cân bằng khiến cả hai đội cũng không muốn phạm sai lầm. Thế nhưng sau bàn thắng của Robson de Lima cho Bình Dương ở giữa hiệp một, trận đấu bắt đầu căng với những pha vào bóng ác ý.
Phút 47, Hữu Thắng bị Tshamala đốn ngã ngay giữa sân, một số cầu thủ 2 đội đã chạy lại to tiếng với nhau. Chỉ vài phút sau, trong một pha tranh bóng, Quang Trãi cùng Amaobi té ngã và đánh nguội nhau. Gần như toàn bộ cầu thủ 2 đội đã lao vào tranh cãi, bao vây, gây ức chế cho trọng tài, đồng thời gây ra nhiều cảnh lộn xộn, đôi co, kéo nhau ngã trên sân.
Lúc này công an phải dàn trước khán đài A để can thiệp vì BHL 2 đội cũng nhấp nhổm chạy vào. Rất bình tĩnh, trọng tài Phùng Đình Dũng đã xử lý đúng khi rút cả 2 thẻ đỏ cho 2 cầu thủ này (lúc rút thẻ, trọng tài lại chạy đến gần Tài Em nên nhiều người lầm tưởng đội trưởng Đồng Tâm bị thẻ đỏ). 10 cầu thủ Đồng Tâm lại chơi hay hơn 10 cầu thủ của Bình Dương nên chỉ vài phút sau, từ quả phạt góc của Minh Phương, trung vệ Phan Văn Giàu lên tham gia tấn công đánh đầu nhẹ nhàng gỡ hòa 1-1.
Nhưng cũng chỉ được vài phút "trật tự". Phút 64, Lưu Minh Trí của Đồng Tâm phạm lỗi đá vào chân sau của Philani, trọng tài Dũng chạy đến rút thẻ vàng là chính xác. Nhưng nhiều cầu thủ Bình Dương không giữ được bình tĩnh đã lao vào trọng tài đòi rút thẻ đỏ cho hậu vệ trái của chủ nhà vì anh này ngăn chặn cơ hội dẫn đến bàn thắng. Lớn tiếng nhất là đội trưởng Trường Giang và theo trọng tài chính báo cáo lại, cầu thủ này đã có lời lẽ khiếm nhã nên ông Dũng đã rút thẻ vàng thứ 2 cho Giang (trước đó Giang đã bị một thẻ).
Ít nhất 3 cầu thủ Bình Dương đã nhào vào sân định rượt đánh trọng tài. Trưởng đoàn Bình Dương Trần Văn Đường, HLV Lê Thụy Hải và một số thành viên khác của BHL tức tốc chạy vào can ngăn.
Trong đó đáng tiếc nhất là tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quang Thanh. Hai lần anh nhào đến định "hỏi thăm" trọng tài Dũng, nhưng đã được một vài đồng đội khác đẩy ra. Trận đấu gián đoạn vài phút và trật tự chỉ vãn hồi khi công an phải vào sân và nhiều lực lượng bảo vệ lại "dàn quân" trước, xung quanh khu kỹ thuật Bình Dương để đảm bảo an toàn cho trận đấu.
Với thế trận 9 chống 10, Bình Dương vẫn chơi kiên cường trước Đồng Tâm dù bị ép sân liên tục trong gần 25 phút còn lại. Cũng trong thời gian này, trận đấu rất nhiều lần gián đoạn vì hàng loạt lỗi thô bạo, nhưng trọng tài có phần nương nhẹ. Đỉnh điểm của lối đá ác ý đó là phút 86, Tshamala đột phá bị Đình Phước chèn ngã.
Trung vệ Trương Văn Hải phá bóng lại đá thẳng vào tiền đạo Đồng Tâm đang nằm. Cầu thủ 2 đội một lần nữa lại lao vào nhau, thủ môn Thế Anh cùng Kesley suýt ẩu đả với Antonio cùng Hoàng Thương. giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn và Giám đốc điều hành Đồng Tâm Phạm Phú Hòa đã phải chạy vào sân để "dập lửa".
Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, nhưng khán giả chẳng còn nhớ gì về chuyên môn của cả 2 đội. Thay vào đó là những cuộc hỗn chiến, những hành vi phi thể thao, sặc mùi bạo lực đã làm hoen ố hình ảnh đẹp củahai2 đội bóng hàng đầu cả nước.
V-League sau 17 vòng
| TT |
Đội |
Trận |
Thắng |
Hoà |
Thua |
Điểm |
| 1 |
Bình Dương |
17 |
12 |
4 |
1 |
40 |
| 2 |
Đà Nẵng |
17 |
7 |
6 |
4 |
27 |
| 3 |
HAGL |
17 |
7 |
4 |
6 |
25 |
| 4 |
Thanh Hoá |
17 |
6 |
7 |
4 |
25 |
| 5 |
Bình Định |
17 |
7 |
4 |
6 |
25 |
| 6 |
Đồng Tâm |
17 |
6 |
6 |
5 |
24 |
| 7 |
Nam Định |
17 |
6 |
6 |
5 |
24 |
| 8 |
SLNA |
17 |
5 |
7 |
5 |
22 |
| 9 |
Khánh Hoà |
17 |
6 |
3 |
8 |
21 |
| 10 |
TMN.CSG |
17 |
5 |
5 |
7 |
20 |
| 11 |
HN.ACB |
17 |
5 |
4 |
8 |
19 |
| 12 |
Hoà Phát |
17 |
4 |
6 |
7 |
18 |
| 13 |
Đồng Tháp |
17 |
3 |
8 |
6 |
17 |
| 14 |
Huế |
17 |
2 |
6 |
9 |
12 |
(Theo Thanh Niên)
|