Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 19/10/2005, 08:44 GMT+7

Chỉ là bồi dưỡng

Ông Thành Vinh vẫn tin là mình vô tội.

Không rầu rĩ, hoang mang, thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh, ông Vinh đã đồng ý trả lời phỏng vấn của Thanh Niên và câu đầu tiên, ông đã khẳng định ngay: "Những chuyện xảy ra với tôi không ảnh hưởng gì đến chuyến tập huấn tại Áo. Sức khỏe tôi rất tốt, tinh thần không bị sa sút. Tôi đã không nghỉ bất kỳ một buổi tập nào".

- Trợ lý CLB Đông Á Thép Pomina (ĐATP) Trần Mạnh Cường đã khai với cơ quan điều tra rằng chính ông đã chỉ đạo anh ta đưa 130 triệu đồng?

- Tôi xin nhắc lại số tiền này không phải được đưa chỉ sau trận đấu cuối cùng giữa ĐATP và Cần Thơ mà sau cả một mùa giải rất thành công của chúng tôi. Anh Cường đã nói với tôi, một số trọng tài đã gợi ý xin CLB tiền. Chỉ có anh Cường mới biết người đó là ai chứ từ trước tới nay tôi vốn không mấy quen biết với giới trọng tài. Ban đầu, tôi cương quyết từ chối nhưng suy đi tính lại "lộc bất tận hưởng", mình được thưởng cũng nên san sẻ tí chút để mùa sau cầu thủ không bị bắt ép, không bồi dưỡng sau này có khi lại bị ghét. Ý của tôi là cho tất cả các trọng tài chứ không phải cá nhân hay một nhóm trọng tài. Cái sai của tôi là lúc đó quá vui nên nghĩ đơn giản, thời điểm nhạy cảm như vậy mà lại đi cho trọng tài tiền. Nhưng cái cậu Cường này mới thật dở, đáng lẽ lúc gặp lại trọng tài để đưa tiền phải nói rõ mục đích và tiền cần chi cho những ai. Cường nói không "gọn", không cặn kẽ để các trọng tài thấy khó hiểu là tại sao được một khoản tiền to như thế, rồi không biết chia nhau thế nào.

- Ông có cho rằng hành động đưa tiền như vậy là đã mắc tội hối lộ trọng tài?

- Như thế nào gọi là hối lộ, luật pháp đều quy định rõ cả. Tôi không hối lộ mà chỉ bồi dưỡng trọng tài. Tiền được đưa sau khi trận đấu kết thúc. CLB vừa thăng hạng, ai nấy đều cảm thấy vinh quang và vui như Tết. Trong lúc bốc đồng, tôi thậm chí đã rút sạch toàn bộ tiền thưởng riêng của mình để góp vào mới thành 130 triệu đồng. Tính tôi là vậy, không hưởng niềm vui một mình bao giờ. Mùa giải 1999 - 2000, khi còn làm ở Sông Lam Nghệ An, tôi được bầu là HLV xuất sắc nhất và được thưởng hơn 10 triệu đồng. Tôi chia đều cho tất cả, kể cả Giám đốc Sở TDTT. Rồi 3 lần được bầu HLV xuất sắc nhất tháng tôi cũng cho tiền vì nghĩ thành tích mà mình có được còn do sự ủng hộ của mọi người. Đến Sông Lam Nghệ An hỏi điều này ai cũng biết. Tôi không dùng tiền để mua chuộc trọng tài nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu có lợi cho mình. Nếu tôi mua bán, tôi không còn mặt mũi nào để làm bóng đá. Liên đoàn có thể kiểm tra lời tôi nói qua cầu thủ, anh Ninh (HLV phó Lê Quang Ninh) và cả Chủ tịch Đặng Phước Dừa. Nếu chi tiêu gì, đến một cắc tôi cũng phải xin ý kiến anh Dừa, lần này thì không xin vì chẳng qua tôi nghĩ tiền thưởng đã là của CLB.

- Một ngày trước khi đi Áo (2/10), ông mới tường trình với Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ về toàn bộ vụ việc. Chủ tịch đã phê phán ông báo cáo quá muộn?

- Có thể anh Hỷ không nắm được hết vấn đề vì sự thật là tôi đã nói với những người có trách nhiệm từ trước đó 1 tuần. Ngày 24/9, đội U23 đá xong trận chung kết LG Cup. Ngày 25/9, vì bận chia tiền thưởng nên tôi dành đến ngày 26 báo cáo với anh Vũ Hạng. Sau đó trở lại TP HCM, tôi đã làm việc với anh Dừa và anh Dừa khuyên tôi nên nói rõ với Liên đoàn. Qua điện thoại, tôi đã trình bày với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ rằng sở dĩ tôi không báo cáo ngay vì sợ nhiều người nói mình nhờ vả.

- Nguyên Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành cũng đã khai nhận với cơ quan điều tra là việc ông ta đưa hối lộ 20 triệu đồng cũng do bị chỉ đạo?

- Ba tuần trước khi Thành bị bắt, anh Lê Thế Thọ, anh Dừa và tôi đã nói chuyện với nhau và gọi điện cho Thành để kiểm tra sự việc. Thành đã khẳng định không dính đến tiêu cực. Tôi chủ quan tưởng Thành nói thật, không ngờ... Còn Thành khai đã bị chỉ đạo là Thành khai không đúng. Không ai chỉ đạo cả. Tuyệt đối không!

- Qua một loạt những sự cố vừa xảy ra, ông có thấy ĐATP "xứng đáng" bị xuống hạng?

- Tại sao lại phải xuống hạng? Chúng tôi luôn củng cố lực lượng, thậm chí đã phải làm một cuộc cách mạng bằng tất cả mồ hôi nước mắt mới đánh đổi được thành công. LĐBĐVN cần phải xem xét chín chắn trước khi đưa ra quyết định số phận của CLB ĐATP.

- Còn bản thân ông, ông có bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ bị hoen ố khi bị cơ quan công an triệu tập?

- Tôi không biết mình đã có lệnh bị triệu tập nhưng tôi biết thế nào cũng phải có cuộc làm việc với C14. Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với cơ quan điều tra như những gì tôi nói với báo chí.

(Theo Thanh Niên)

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp