|
Barca chảy máu tài năng
Công dân của xứ Catalan luôn sống trong niềm tin chắc chắn rằng, Barcelona có đội bóng xuất sắc nhất hành tinh và là trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, Barcelona không biết tận dụng những “sản phẩm” làm ra, mà lại đi nhập khẩu từ những nước bên kia bờ biển.
 |
| Cây săn bàn Lionel Messi. |
La Masia - nơi toạ lạc của Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ của Barcelona, nằm trên một trang trại có từ thế kỷ 18. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1979, La Masia được xem là nơi tôi luyện, rèn giũa các cầu thủ trẻ và là nguồn cung cấp chủ yếu cho đội hình chính thức của Barcelona. Từ đây, những tên tuổi như Josep Guardiola - người từng được coi là cầu thủ vĩ đại nhất của Barcelona, Ivan de la Pena, Carles Puyol, Andres Iniesta và Victor Valdes, đã trưởng thành.
Tuy nhiên, đằng sau sự hân hoan với danh hiệu vô địch lần thứ 17, kèm theo khoản thu nhập tăng đột biến từ việc bán áo đấu, người ta vẫn thấy tồn tại những điều bất hợp lý ở Nou Camp, đặc biệt là về vấn đề nhân sự. Phải sau 6 năm chờ đợi, người Catalan mới được hưởng niềm vui của người chiến thắng tại Primera Liga, song những cầu thủ đóng góp vào thành tích này không phải lớn lên ở La Masia, mà đến từ bên kia đại dương.
Ví dụ điển hình về việc lãng phí tài năng của Barcelona là trường hợp của Iniesta, một cầu thủ Barca “nòi”, người đã gắn bó 6 năm ở La Masia, có lần trình diễn đầu tiên từ năm 2002, nhưng ra sân rất hạn chế từ khi Mark van Bommel tới Nou Camp. Ở Catalan, hiếm khi các tài năng trẻ được coi trọng như những cầu thủ nhập khẩu và điều đó khiến cho nhiều cầu thủ bất mãn, dứt áo ra đi. Và tất nhiên, những “miếng mồi ngon” này không lọt khỏi tầm ngắm của các chuyên gia “săn” cầu thủ hàng đầu đảo quốc sương mù như Arsene Wenger, Alex Ferguson và HLV người Tây Ban Nha đang dẫn dắt Liverpool, Rafael Benitez.
Chỉ vì bực bội với chính sách sử dụng cầu thủ của Barcelona, Cesc Fabregas, một người Catalan chính gốc, đã gia nhập Arsenal từ năm 16 tuổi và hiện tại, cầu thủ này thường xuyên ra sân trong đội hình chính thức của đội bóng thành London. Một trong những trường hợp giống như Fabregas là Gerard Pique, cầu thủ đã được Man United tuyển mộ, trong khi Arsenal tiếp tục xúc tiến kế hoạch bòn rút tài năng của Barcelona bằng việc lôi kéo cầu thủ trẻ Fran Nerida, người được đưa tới La Masia từ năm 11 tuổi. Không lâu nữa, Nerida sẽ có hợp đồng chính thức với đội bóng chủ sân Nou Camp.
Trường hợp của Pique là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Barcelona, nhưng còn lâu đội bóng này mới nhận ra sự lãng phí của mình, khi chính sách sử dụng nhân sự phụ thuộc vào các vị chủ tịch và vấn đề này không bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự của BLĐ. Pique có ông nội là bạn của Jose Luis Nunez, một trong những vị Chủ tịch giữ chức lâu nhất trong lịch sử của Barcelona, rồi mới đến Joan Gaspart và hiện tại là Joan Laporta.
Bắt đầu triều đại Laporta, chính sách sử dụng nhân sự chưa được xem lại một lần nào và đó cũng là câu trả lời đối với Pique, một hậu vệ tài năng, có thể sử dụng để săn tìm bàn thắng. Giữa cuộc sống và mức thù lao khắc nghiệt ở Barca với sự chào đón nhiệt tình và nồng hậu ở Old Trafford, Pique khó có thể nói không.
Bạc đãi là thế, lãng phí là thế, nhưng La Masia không ngừng sản sinh ra các tài năng, mà người được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây là Messi, người tuy mới bắt đầu sự nghiệp, song đã được coi như một huyền thoại. Messi được phát hiện từ năm 11 tuổi, được CLB khổng lồ của bóng đá Argentina là Newell's Old Boys rèn rũa 2 năm, trước khi tới Barca năm 2000, lúc đó mới 13 tuổi.
Bất chấp có vấn đề về xương, điều đó không hạn chế được phẩm chất thiên tài của Messi, người đã ghi 5 bàn thắng trong lần trình diễn đầu tiên với đội trẻ và toả sáng trong đội tuyển U20 của Argentina tại giải vô địch thế giới với thành tích là tay săn bàng hàng đầu của giải đấu. Ngay sau màn trình diễn ấn tượng đó, Messi đã được triệu tập vào đội tuyển Argentina tham dự trận giao hữu với Hungary hồi tháng 8, rồi được gọi vào đội hình chính thức thi đấu trong trận gặp Paraguay và Peru tại vòng loại World Cup 2006.
Tiền đạo mới 18 tuổi mang quốc tịch Argentina, người được ví như là "Maradona mới". Giống như Wayne Rooney, tuy chưa xuất hiện nhiều trên đấu trường quốc tế, song Messi sớm thể hiện tài năng bẩm sinh, và cầu thủ này sẽ là vũ khí nguy hiểm của Barcelona trong cuộc chiến chống lại kình địch Real Madrid.
Ở cấp độ CLB, Messi đã có mặt trong đội hình 1 của Barca trong trận giao hữu chuẩn bị mùa giải mới, gặp Juventus. Qua những lần thể hiện quá ấn tượng, Barca không ngần ngại ký hợp đồng có thời hạn 10 năm với cầu thủ này. Gần đây, Messi đã hoàn tất thủ tục xin hộ chiếu Tây Ban Nha để tự do thi đấu tại La Liga, nơi anh chơi 6 trận ở mùa giải năm ngoái, và trong trận gặp Albacete , Messi đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử CLB.
Hiện tại, hãng dụng cụ thể thao lớn nhất trên thế giới, Adidas, nhà tài trợ của Real Madrid, đang lên kế hoạch chuyển sang ký hợp đồng với Messi, thay cho Nike, là một trong những nhà tài trợ của Barca. Có lẽ, vì quá thành công, Messi đã bị các kình địch “ghen ghét” và tìm cách ngăn cản hành trình trở thành Cầu thủ hay nhất của cầu thủ này. Vừa qua, Deportivo cùng một số đội bóng khác cho rằng, Messi chưa đủ tư cách để thi đấu ở Liga mùa giải năm nay và yêu cầu LĐBĐ Tây Ban Nha phải can thiệp.
(Theo Thể Thao Việt Nam)
|