Sát hại vợ bên mâm cơm
Tha thiết đề nghị vợ về nhà sống sau những mâu thuẫn nhưng không được đồng ý, Tuấn Anh đã đến quán cắt tóc nơi vợ làm nói chuyện, uống bia rồi sát hại chị Mát.
Hoàng Tuấn Anh (26 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) và chị Phạm Thị Mát (19 tuổi) lấy nhau được gần một năm nay nhưng chưa có con. Khoảng 3 tháng trước, Tuấn Anh nghi ngờ vợ có quan hệ với một người đàn ông khác nên mâu thuẫn xảy ra. Chị này phải bỏ nhà đi tìm việc tại quán cắt tóc gội đầu ở Tam Hiệp, Thanh Trì.
Khoảng 16h ngày 3/11, Tuấn Anh gọi điện cho vợ và hẹn ra một quán cà phê ở thị trấn Văn Điển nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuấn Anh tha thiết đề nghị vợ quay về và hứa bỏ qua mọi hiểu lầm nhưng chị Mát đã không đồng ý. Sau đó, hai người ra về.
Đến 18h cùng ngày, Tuấn Anh đến chỗ vợ làm để ăn cơm vì chị Mát gọi điện bảo tới. Lúc này, vợ đang bận, nên Tuấn Anh ngồi uống bia với bạn của chủ cửa hàng. Sau khi xong việc, chị Mát dọn cơm ra và 4 người cùng ăn. Tuấn Anh nhắc lại lời xin lỗi và mong vợ về nhà.
Chị Mát cương quyết không đồng ý. Gã này liền lấy con dao mang theo chém một phát từ đỉnh đầu xuống. Chưa dừng lại, thấy vợ giơ tay đỡ, hắn tiếp tục chém thẳng vào cổ khiến nạn nhân gục tại mâm cơm. Do vết thương khá nặng, chị Mát đã bị tử vong. Sau khi gây án, tối cùng ngày, Tuấn Anh ra đầu thú.
Ngày 4/11, Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố Hoàng Tuấn Anh về hành vi giết người.
Việt Dũng
