Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ hai, 2/11/2009, 08:45 GMT+7

Lời kể của nam sinh thoát chết trong vụ giết nhầm

Đang đứng với Duy, Tuấn thấy một đám thanh niên, trong đó có nhiều người mặc áo đồng phục, hô to rồi cầm dao xông vào đâm tới tấp. Duy bị đâm một nhát chí mạng, còn Tuấn với hai vết thương thấu phổi.
>>Nỗi đau gia đình nam sinh bị giết nhầm
>>Học sinh cấp 3 giết nhầm người

10 ngày sau vụ án mạng kinh hoàng trên phố Hoàng Minh Giám, trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội, Hoàng Minh Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuấn may mắn hơn bạn thân là Trần Công Duy, đã qua cơn nguy kịch sau những giờ phẫu thuật. Trong vụ đâm người trả thù nhầm, nhóm côn đồ mang đồng phục học sinh đã giết chết một sinh viên năm đầu ngành công nghệ thông tin - Trần Công Duy bằng 5 nhát đâm.

Sáng ngày 30/10, Tuấn được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức cho về nhà dưỡng thương. Cậu sinh viên năm thứ nhất một trường đại học ở Hà Nội người xanh xao vì mất khá nhiều máu. Anh nằm trên giường, gần như bất động, gương mặt vẫn hoang mang vì "tai nạn" vừa qua. Thỉnh thoảng cậu nhích nhẹ người để đỡ mỏi. Chị gái của Tuấn ngồi cạnh nâng cốc sữa cho em uống rồi đưa quả bóng mà bác sĩ dặn phải thổi thường xuyên để luyện tập phổi.

Trong câu chuyện đứt quãng, Tuấn vẫn nhớ như in buổi chiều định mệnh ngày 24/10 vừa qua khi cùng với Duy và bạn tên Hiển đứng trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi. “Bọn em đang đứng đợi những bạn chơi thân hồi cấp 3 để đi sinh nhật Duy. Bất ngờ một nhóm thanh niên xông đến và nói ‘bọn nó đây rồi’ và cứ thế đâm”, Tuấn nói, giọng yếu ớt. Duy là người bị một nhát chí mạng đầu tiên, Hiển chạy thoát, còn Tuấn bị đâm vào mạn sườn với vết sâu chừng 2cm. Cậu bỏ chạy và bị đâm tiếp một nhát khá sâu vào vùng lưng.

“Em đã chạy vào phòng bảo vệ và kêu cứu. Lúc đó, thấy bạn em nằm gục trong sân trường, em không biết làm sao. Em đã nhờ người bảo vệ của trường dịt hộ vết thương máu đang chảy xối xả nhưng không được giúp đỡ”, Tuấn cho biết. Cậu bảo, trong lúc tỉnh táo, đã cố nhờ mọi người liên lạc cho gia đình. Không ai đưa Tuấn và Duy đi cấp cứu. Trước khi choáng váng vì mất máu nhiều, Tuấn bảo định chạy đến chỗ Duy để nâng bạn dậy, đưa tới bệnh viện nhưng không thể.

Theo Tuấn, Duy là một người hiền lành, tình cảm, quan tâm đến bạn bè. Đúng vào ngày 24/9, Tuấn tổ chức sinh nhật, Duy đã hẹn với mọi người xin phép bố mẹ tổ chức 24 tháng sau. Các bạn trong nhóm chơi đã nói với Duy sẽ góp tiền vào cùng vui. “Em buồn và khóc khi nghe tin Duy đã chết”, Tuấn nói.

Ông Minh đang kể lại câu chuyện. Đến giờ ông vẫn chưa hiểu vì sao con trai ông và cả Duy không được đưa đi cấp cứu ngay khi các em gặp nạn.

Ông Minh kể lại câu chuyện. Đến giờ ông vẫn chưa hiểu vì sao con trai ông và cả Duy không được đưa đi cấp cứu ngay khi các em gặp nạn.

Ông Minh, bố Tuấn ngồi cạnh con vừa buồn vừa vui vì gia đình ông có “phúc lớn”, những nhát dao của nhóm côn đồ suýt cướp sinh mạng đứa con trai duy nhất. Tuấn là em út, khá ngoan ngoãn, trên còn một chị gái. Ông cho biết, trong cuộc đời gần 50 năm của mình, chưa khi nào ông phải trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc như vậy, lúc hốt hoảng, tuyệt vọng, lúc le lói niềm vui, sự hy vọng rồi lại lo lắng về sự sống của Tuấn.

Ông nhận được tin Tuấn bị đâm khi con gái ông gọi điện thông báo. “Tôi rụng rời chân tay, lập cập chạy xe máy từ cửa hàng ở Ngọc Khánh ra Giang Văn Minh”, ông cho biết. Lúc đó đúng vào giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt. Vừa đến cổng trường, thấy đám đông lố nhố, ông Minh dựng xe chạy vào cổng thì thấy một người nằm bất động giữa sân trường. “Tôi lao đến, vừa khóc vừa kêu ‘con ơi sao lại ra nông nỗi này’. Khi đó, tôi vẫn tưởng con trai mình”, ông Minh xúc động cho biết.

Trời nhá nhem tối, ông Minh vẫn tưởng là Tuấn rồi kêu gọi mọi người giúp đưa đi bệnh viện. Thấy máu chảy lênh láng trên sân, ông càng hoảng. “Ông bảo vệ của trường ra nói với tôi ‘Anh ơi, nó chết rồi…’ làm cho tôi như bị giội một gáo nước lạnh, như dao cứa vào tim mình. Tôi sụp xuống đất”, ông nhớ lại. Đang đau đớn, ông lại nghe thấy một học sinh bảo, Tuấn đang bị thương ở gần phòng bảo vệ, trong lòng người bố lại lóe lên tia hy vọng con còn sống.

Được một học sinh giúp đỡ, ông Minh đưa con trai lên xe máy chạy thẳng vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Trong lúc đó, bố của Duy cũng tất tả chạy tới hiện trường vụ án mạng. Sau khi làm những sơ cứu, Tuấn được chuyển khẩn cấp sang bệnh viện Việt Đức. Tuấn trải qua hơn một giờ phẫu thuật. Đứng bên ngoài phòng mổ, cả gia đình ông Minh như bấn loạn chờ tin.

“Lúc bác sĩ ra thông báo vết đâm khá sâu và rộng vùng lưng gần cột sống có thể làm Tuấn bị liệt, tôi đã khóc rất lớn”, ông Minh chia sẻ. Nhưng sau ca mổ một ngày, con trai ông đã cử động được, sự phấn khởi lại hiện trên gương mặt người cha. Tuấn dần uống được vài thìa, một cốc sữa rồi ăn được một bát cháo. Ông và gia đình lại có niềm hy vọng về mạng sống của con trai.

Trong lúc chia sẻ sự may mắn, người bố luôn nhắc đến những từ “đại phúc”. Ông bảo, bản thân tưởng chừng như chết đi sống lại khi ôm Duy vì tưởng là con trai mình, nên ông hiểu tường tận nỗi đau mất con với gia đình ông Trần Công Doanh.

Chưa đỡ nhiều nhưng Tuấn mong là đến 49 ngày của bạn sẽ khỏe để về quê thắp cho Duy một nén hương.

Việt Dũng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp