Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ tư, 24/6/2009, 09:09 GMT+7

Kẻ hiếp dâm bé gái vờ 'khờ' trước tòa

Để lại trên người bé gái mới 5 tuổi nhiều thương tích sau khi hiếp dâm, nhưng đến khi ra tòa, gã "yêu râu xanh" hơn tuổi cha chú giả vờ bị tâm thần.
>>Bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục

Sự việc gây xôn xao dư luận ở một vùng quê thuộc huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bé Lan mới 5 tuổi bị gã hàng xóm giở trò đồi bại ngay trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán 2009.

Sáng mùng 6 Tết (tức 31/1), nhà bà nội có con bò bị chết nên gia đình làm thịt. Cô bé Lan quanh quẩn vướng chân nên người nhà bảo bé ra ngoài chơi. Bé mang chiếc xe đạp chạy lòng vòng ngoài đường liền gặp phải ông hàng xóm. Cao Quang Thể, 37 tuổi, vừa đi làm về, thấy bé liền nảy sinh ý định hiếp dâm. Gã đàn ông đã có vợ và hai con, lấy ba chiếc kẹo để mồi cô bé tới nơi vắng vẻ rồi hãm hiếp. 

Dẫn thẳng cô bé mới 5 tuổi vào ngôi nhà vắng người gần đó, gã này đe dọa và thực hiện hành vi thú tính với cháu bé. Nửa tiếng sau, Thể đưa Lan về đến gần nhà thì mọi người trong gia đình hỏi đưa cháu đi đâu, hắn cố ra vẻ tự nhiên: “Đưa cháu đi chơi mua kẹo chứ đi đâu”. Nhìn lại bé Lan, mọi người hoảng hốt khi thấy đũng quần cháu ướt sũng máu. Bé Lan được ông bà đưa đi bệnh viện, còn tên Thể bị bắt giữ.

Bị cáo Thể luôn tỏ vẻ mặt đờ đần trước vành móng ngựa.

Bị cáo Thể luôn tỏ vẻ mặt đờ đần trước vành móng ngựa.

Ngay trong đêm, bé được chuyển đi cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ kết luận, bé Lan bị bầm dập nhiều phần phụ, rách trực tràng, đứt một phần cơ thất và một số vùng lân cận... dẫn tới biến dạng phần phụ. Bác sĩ trong bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho bé trong ba giờ đồng hồ. Kết luận giám định cháu bé tổn hại đến 53% sức khỏe.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa bị cáo Cao Quang Thể ra xét xử. Vợ bị cáo Cao Quang Thể vắng mặt đã ủy quyền cho bố đẻ của Thể - ông Cao Đại Nghĩa. Bố bé Lan cũng có mặt tại phiên tòa với vai trò giám hộ.

Thể đã có vợ và 2 con, lớn 13 tuổi, nhỏ 10 tuổi. Gia đình Thể có nhiều người mang tiền án tiền sự. Bố Thể mới đi tù về, còn em trai hắn cũng đang bị truy nã toàn quốc về tội cướp tài sản. Trước vành móng ngựa, gã "yêu râu xanh" trả lời lí nhí về hành vi phạm tội. Hắn tỏ ra lơ đễnh, gương mặt đờ đẫn, mất hồn. Bố bị cáo trình bày trước HĐXX: "Thể bị tâm thần từ hàng chục năm nay, bao nhiêu người trong thôn xóm đều biết".

Đại diện VKS đã đưa ra tài liệu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc về quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Cao Quang Thể ngay trong quá trình điều tra. Bản giám định kết luận, bị cáo không hề bị bệnh tâm thần. Hơn nữa, cơ quan giám định đã chứng minh được thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thì bị cáo Thể có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bố nạn nhân trước tòa yêu cầu, bị cáo Thể phải bồi thường hơn 44 triệu đồng và cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật vì hành đồi bại trên.

Cuối phiên Tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thể 20 năm tù, bồi thường hơn 40 triệu đồng. Vừa nghe Tòa tuyên án xong, Thể có thái độ khác hẳn, gương mặt tươi tỉnh, mắt không còn ở trạng thái "đờ đẫn".

Bố bị hại trong tâm trạng buồn rầu, cho biết sẽ không kháng cáo dù mức án này chưa tương xứng. Anh này cũng chia sẻ, từ lúc vào TP HCM với mẹ và em, môi trường mới đã giúp bé Lan tươi vui hơn. "Chúng tôi cũng không hy vọng gia đình Thể bồi thường. Điều quan trọng, cả nhà luôn muốn con gái khỏe mạnh và sẽ dần quên tên thú tính đó", anh này cho biết.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp