Cúng giải hạn, lừa lấy nữ trang
Ba người Trung Quốc bắt chuyện với một phụ nữ VN rằng con của bà này sắp gặp... tai nạn, chỉ có cách là đem vàng đến cúng thì mới có thể giải hạn làm nạn nhân hoảng hốt nghe lời.
Ngày 12/6, công an quận 11, TP HCM bắt một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc là Liu Liu Qing (45 tuổi).
Khoảng 7 giờ ngày 4/6, Liu Liu Qing và hai phụ nữ đồng hương khác là Liu Yen Rong, Zhu Ciuqun đi chợ Thiếc (phường 6, quận 11) thì bắt chuyện với một phụ nữ VN là bà Huỳnh Trinh (46 tuổi). Những người phụ nữ người nước ngoài nói với bà Trinh rằng, trong khoảng 3 ngày sau đó, con của bà sẽ gặp... tai nạn.
Nghe các "thầy tướng số" nói vậy, bà Trinh tá hỏa. Họ bảo bà về nhà lấy vàng và nữ trang trị giá khoảng 60 triệu đồng đến nhà của "thầy" ở gần đó đặt làm lễ cúng giải hạn. Bà Trinh vội vã nghe theo.
Nạn nhân gom số nữ trang, vàng bạc vào một túi nilon màu đen. Gặp nhau, 3 người Trung Quốc cầm lấy bọc trang sức, rảo bước trên đường và lầm rầm niệm chú. Đi một đoạn dài, "thầy" trả lại cho chủ nhân.
Khi về nhà bà Trinh mở ra thì thấy toàn bộ vàng bạc nữ trang đã không còn nữa.
Bị lừa một vố đau, bà Trinh tự mình đi tìm những kẻ lừa đảo. Một hôm tình cờ phát hiện thấy Liu Liu Qing đang đi bộ trên phố, nạn nhân liền túm lấy và giao cho công an. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm những kẻ đồng phạm.
Cẩm Trang
