Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ tư, 31/12/2008, 18:32 GMT+7

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Lúc 17 giờ chiều nay, thi thể chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, nạn nhân cuối cùng trong vụ sập công trình ở Phú Mỹ Hưng đã được đem ra khỏi đống đổ nát. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục để người nhà đem nạn nhân về quê Đồng Tháp mai táng.
>> Sập công trình ở Phú Mỹ Hưng
>> Khó khăn tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sau gần hai ngày hai đêm tìm kiếm, đến 10 giờ sáng nay thi thể nạn nhân xấu số mới được xác định vị trí khi đã bốc mùi hôi, mặc dù vậy, vẫn phải nhiều giờ sau đó khi các đơn vị tập trung cắt dỡ những khối bê tông và sắt thép đã được định vị, thi thể nạn nhân mới được chuyển ra ngoài.

Dùng máy cẩu chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Nạn nhân tên là Tuyền 21 tuổi, đã có chồng và một con nhỏ gần hai tuổi. Cả hai vợ chồng chị đều là công nhân thời vụ, trong khi người vợ bị tai nạn thương tâm thì chồng chị cũng đang làm ở một công trình bên cạnh.

"Nhà nghèo, con còn nhỏ, cùng từ quê lên đây làm công kiếm sống ai ngờ có ngày lại gặp cảnh tang thương như thế này", đứng cạnh những người bà con khác vừa từ dưới quê lên, người chồng ôm đứa con nhỏ, chảy nước mắt vì thương vợ, nói.

Hiện trường vẫn bị phong tỏa. Một cán bộ chỉ huy đội cứu hộ tìm kiếm thi thể cho biết, ngay sau khi phát hiện vị trí cụ thể, đã phải dùng máy cưa cắt một tấm bê tông nặng khoảng 4-5 m3, và đến một giờ chiều thì nhìn thấy phần thi thể của nạn nhân. Tuy nhiên, 17 giờ, thi thể người xấu số mới được giải phóng hoàn toàn khỏi đống vùi lấp. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển xuống bằng xe cẩu của công trình.

Những người thân quen đứng dưới mưa ngóng chờ kết quả tìm kiếm nạn nhân.

Đội cứu hộ cho biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực tầng 3, có thể đã bị kéo theo và vùi lấp dưới đống đổ nát khi toàn bộ mảng bê tông mới đổ từ tầng 5 sập xuống theo khoảng trống thông giữa các tầng. Tấm bê tông đè lên người nạn nhân là bê tông mới đổ và khi xảy ra sự cố mới bắt đầu đông cứng.

Trong khi đó bên ngoài, rất đông các công nhân tập trung ngóng chờ tin tức về việc tìm kiếm đồng nghiệp của họ. Gia đình, người thân của nạn nhân từ Đồng Tháp, Long An đã tập trung lên đây từ hôm qua và được cho ở lại trong lán trại của công trường để chờ đợi đem người thân về quê mai táng.

Xe bệnh viện đem thi thể nạn nhân rời hiện trường.

Những người bà con của nạn nhân cho biết, gia đình đã được nhà thầu chính của công trình xảy ra tai nạn hỗ trợ 70 triệu đồng tiền mai táng và 40 triệu tiền mặt để khắc phục khó khăn trước mắt.

Xuân Hoàng

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp