Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business giết người cho vào thùng xốp Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Nước mắt người vợ góa trẻ.

Bi kịch của kẻ bị tuyên án tử hình.
Thiếu nữ 17 tuổi trong ổ mại dâm trả lương.

Anh em dùng súng điện cướp trong thang máy.

Người cha bị gia đình ghẻ lạnh.

Kéo lê cảnh sát 60km trên đường.
Đường dây mại dâm vũ nữ giá 500 USD.
 
Thứ ba, 16/12/2008, 20:24 GMT+7

Hung thủ vụ xác chết trong thùng xốp sa lưới

Do mắc nợ hơn 600 triệu đồng, hung thủ đã nghĩ cách giết chết nạn nhân để xù nợ. Một người em trai đi cùng cũng bị giết hại thảm thương.
>>Thi thể nữ trong thùng xốp
>>Xác đàn ông trong thùng xốp ven đường

Chiều nay 16/12, Công an Bình Thạnh phối hợp Công an TP HCM đã bắt giữ hung thủ giết người dã man rồi bỏ vào thùng xốp, sau đó dùng xe tải nhẹ chở đến nghĩa trang bỏ lại ven đường tại tỉnh Bình Dương xảy ra cách đây hai ngày.

Xác nạn nhân được chuyển về.

Xác nạn nhân được chuyển về.

Thông tin ban đầu cho biết hung thủ là Chu Văn Sơn, 48 tuổi. Hai nạn nhân bị giết hại cũng đã được xác định là Hoa, 38 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM và một người em tên Thắng, 35 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân bắt đầu từ việc hung thủ đã nợ vợ chồng chị Hoa hơn 600 triệu đồng rất lâu nhưng không trả. Bị đòi nợ nhiều lần, Sơn bèn tìm cách giết chị Hoa để xù nợ.

Ngày 14/12, hung thủ gọi điện hứa với vợ chồng chị Hoa sẽ trả trước một nửa số tiền và hẹn nạn nhân đến nhà mình trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Chị Hoa rủ thêm một người em trai tên Thắng chở mình đi để nhận tiền.

Hai chị em chị Hoa chạy chiếc xe tay ga đến chỗ hẹn, đã bị hung thủ lên kế hoạch trước và ra tay sát hại. Sau khi hai nạn nhân đã chết, hung thủ dùng loại băng keo màu vàng dán chặt miệng và tay chân của các nạn nhân thành hình gấp khúc rồi cho vào thùng xốp dán kín lại.

Sau đó, Sơn thuê người dùng một chiếc xe tải chở hai thùng xốp đựng thi thể chạy về hướng Bình Dương, đặt ven đường, ở nghĩa trang Lái Thiêu.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc các nạn nhân tắt thở là do bị điện giật. Còn hai người đàn ông bước từ xe tải xuống và khiêng hai thùng xốp đựng thi thể đặt cạnh một phần mộ ven đường là lái xe và phụ xe.

Xuân Hoàng

 
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp