Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giết bạn trai vì bị quay cảnh ái ân.
Cướp hai ngân hàng vì thua chứng khoán.
161 cô gái xếp hàng cho 7 trai Hàn coi mắt.
Gã nhà giàu đi cướp cho... vui.
'Chân dài' theo đại gia đánh bạc giá 500 USD.
Bán trinh 'tiết lợn' cho các đại gia.
 
Thứ ba, 22/7/2008, 15:52 GMT+7

Lời tạ tội muộn màng của kẻ giết người yêu

“Em có yêu Thủy không?”, “Có! Em yêu cô ấy, đến giờ vẫn yêu. Em rất ân hận”. Vài ngày sau khi bị bắt, Kiên - kẻ sát hại người yêu trong phòng trọ, đã xin các điều tra viên được gặp người nhà chị Thủy để tạ tội với gia đình nạn nhân.
>>Khởi tố kẻ giết người yêu trong nhà trọ
>>Tìm ra hung thủ giết cô gái trong phòng trọ

Gần một tháng điều tra, truy tìm dấu vết kẻ gây ra cái chết cho cô gái Lê Thị Thu Thủy, quê ở Thanh Hóa, tại nhà trọ của cô trên phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm. Không ai khác, đó chính là người yêu của cô, trú cùng khu nhà trọ.

Đinh Văn Kiên sinh ra trong một gia đình không vẹn toàn. Bố mẹ bỏ nhau từ khi còn nhỏ, tuổi thơ Kiên có nhiều quá khứ buồn. Không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, Kiên học hành chẳng đến đầu đến đũa. Đang học lớp 9 thì cậu ta theo đám bạn bè bỏ lên thành phố kiếm sống, sau đó lên Hà Nội. Kiên lân la học nghề nấu ăn và xin vào làm chân đầu bếp cho một quán ăn trên phố Nguyễn Thái Học.

Trong quá trình thẩm vấn, Kiên luôn khóc lóc, ủ rũ.

Trong quá trình thẩm vấn, Kiên luôn khóc lóc, ủ rũ.

Ở nơi thuê trọ tại phố Thụy Khuê có một cô gái khá xinh đẹp, hơn Kiên đến 4 tuổi, tên Lê Thị Thu Thủy, lên Hà Nội cũng đã lâu. Kiên nhanh chóng phải lòng người hàng xóm và họ đi lại với nhau hơn một năm nay. Ngồi trước các điều tra viên, Kiên tỏ ra là một người thanh niên nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí rất lễ phép. Nhắc tới người yêu, mặt Kiên nhăn nhúm những nét đau đớn.

Kiên kể lại, chiều hôm xảy ra vụ án, Kiên đi làm về rồi sang nhà trọ của chị Thủy trò chuyện như mọi hôm. Sau khi quan hệ tình cảm, Kiên chợt nhớ tới những lần Thủy trả lời điện thoại của ai đó với giọng điệu mà theo Kiên thì người ta chỉ dành cho người mình yêu. Khi hai người còn đang nằm trong vòng tay nhau, Kiên khơi lại chuyện này và “hỏi tội” người yêu; đồng thời khuyên Thủy nên kiếm tìm một công việc khác ổn định hơn.

Bị chạm tự ái, Thủy xẵng giọng cãi lại, chửi mắng Kiên. Kiên lồng lộn trút giận vào người yêu. Hắn nhoài người chụp chiếc tuốc-nơ-vít gần đó đâm liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ cô gái tới chết hẳn. Bỏ mặc người yêu trong tư thế lõa thể, Kiên thể cướp đi chiếc điện thoại di động và một số tiền của người yêu rồi bỏ trốn.

3 hôm sau, 17/6, thi thể chị Thủy mới được phát hiện. Nhờ đôi tất đàn ông thu được tại hiện trường, các chú chó nghiệp vụ đã tìm ra chủ nhân là Đinh Văn Kiên. Hung thủ đã bị bắt vào chiều 7/7, tức là sau khi gây ra cái chết cho chị Thủy gần một tháng.

Gã trai sinh ra ở vùng biển nghèo thuộc tỉnh Nam Định giờ đây mới thấy ân hận về những hành động đớn hèn của mình. Các điều tra viên trực tiếp đấu tranh với Kiên kể rằng, khác với vẻ lầm lỳ bên ngoài, Kiên rất hay khóc, thái độ tỏ rõ sự ăn năn, hối hận.

Vài ngày sau khi bị bắt, Kiên đã xin với các điều tra viên được cho gặp người nhà của chị Thủy để tạ tội với gia đình nạn nhân. Kiên bảo rằng, tội lỗi của hắn như thế nào sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng nếu như không được một lần tạ tội với gia đình chị Thủy thì lúc chết hắn cũng không nhắm được mắt.

Và ngày 18/7, một người chú của chị Thủy đã đến gặp Kiên. Khó khăn lắm, kẻ thủ ác mới cất được lời xin lỗi gia đình chị Thủy, và hắn xin người chú thắp hộ cho hắn một nén nhang lên bàn thờ chị, mong được chị tha thứ…

(Theo Công An Nhân Dân)

 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp