|
Thu Minh 'trẻ lại' trong Diva's night 2
Chọn thể hiện những ca khúc nhạc Việt nổi tiếng ở nhiều thập niên trước, nữ ca sĩ 'Chuông gió' đưa khán giả đêm 'Diva's night 2' đến những cảm xúc mới bằng chất giọng trong trẻo như thời thiếu nữ ngây thơ. Đêm nhạc diễn ra tại phòng trà Không Tên (TP HCM) tối 23/4 gây nhiều bất ngờ cho khán giả. >>Đêm nhạc 'Diva's night' trở lại
Tâm sự trong đêm Diva's night 2, Thu Minh cho biết cô yêu thích dòng nhạc trữ tình ngọt ngào, trầm lắng từ bé nhưng không theo đuổi vì thấy... khó. Tuy vậy, ca sĩ "chuông gió" vẫn tỏ ra khá tự tin và hứng khởi trong lần đầu đứng trên sân khấu, hát lại những ca khúc gắn liền với các tên tuổi cũ.
Phụ trách phần đầu đêm nhạc, từ Phút cuối, Định mệnh, Ngàn thu áo tím, Giọt mưa thu cho đến Kiếp đam mê, Thu Minh thể hiện kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện với những khúc luyến láy, véo von, trầm bổng, lảnh lót khá ấn tượng. Hát Ngàn thu áo tím, Thu Minh như hóa thân thành một thiếu nữ 16-17 tuổi mới chập chững vào đời, ít trải nghiệm nhưng đầy ngây thơ, trong sáng.
 |
| Tự nhận mình là người phụ nữ hiện đại, cá tính sôi nổi, mạnh mẽ nhưng Thu Minh cũng chia sẻ, trong những bài hát xưa cô tìm thấy phần nào bản thân mình nên rất dễ thuộc lời. |
Giọng ca vốn quen thuộc với khán giả trong các ca khúc nhạc dance sôi động, cuồng nhiệt bỗng trở nên ngọt ngào, dịu dàng, trong trẻo trong đêm Diva's night 2 khiến hầu hết khán giả có mặt tại phòng trà Không Tên đều đi từ bất ngờ đến thích thú.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lần này Thu Minh đứng trên sân khấu với một cảm xúc và trái tim rất khác lạ. Thu Minh biết chắc có cố mấy cũng không thể có được trải nghiệm sâu sắc và cách thể hiện như những diva ngày nào. Nhưng cũng như chị Mỹ Lệ, Thu Minh cố gắng cộng hưởng chất hiện đại, sôi nổi và chất lãng mạn trong từng ca khúc để truyền tải cảm xúc phù hợp đến khán giả, tạo hương sắc mới cho từng nhạc phẩm cũ".
 |
| Khác với phong cách gợi cảm, sôi động, cuồng nhiệt như thường thấy, giọng hát luyến láy, trong trẻo và phong cách trình diễn dịu dàng, đằm thắm của Thu Minh khiến khán giả bất ngờ. |
Chia sẻ đêm nhạc với cô bạn thân Thu Minh, "mỹ nhân ngư" Mỹ Lệ chọn hát lại một số ca khúc nhạc xưa chị từng thể hiện trong đêm liveshow Mỹ Lệ in symphony như Kiếp nào có yêu nhau, Ngâm khúc tango, Giọt lệ cho ngàn sau và một số ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy.
Nữ ca sĩ gốc Huế cũng "khoe" chất giọng quê hương trong ca khúc Mưa trên phố Huế khá ngọt ngào. Không gây bất ngờ nhiều như Thu Minh, nhưng giọng ca Mỹ Lệ cũng nhận được nhiều tràng vỗ tay khen ngợi của khán giả sau mỗi ca khúc chị thể hiện.
 |
| Giọng ca Mỹ Lệ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả khi thể hiện lại các tình khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên. |
Tuy vậy, trong phần trung tâm của đêm Diva's night 2, khi cặp song ca thân thiết cùng thể hiện liên khúc Mùa tình yêu như khép lại phần nhạc xưa của chương trình thì Mỹ Lệ lại tỏ ra "đuối" hơn Thu Minh vì... quên lời. Ca sĩ "chuông gió" thỉnh thoảng phải nhắc lời và hát luôn phần mà "mỹ nhân ngư" chưa kịp nhớ ra chính xác.
Đêm nhạc Diva's night 2 không hoàn toàn đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc xưa như dự định ban đầu của hai nữ ca sĩ nhưng đã khiến khán giả có dịp trải nghiệm những cảm xúc mới lạ với những gương mặt mới, chất giọng mới, phong cách thể hiện mới.
 |
| Tuy vậy, khi song ca trong phần liên khúc "Màu tình yêu" với Thu Minh, Mỹ Lệ có lúc phải "nhường lời" vì không nhớ rõ ca từ trong loạt ca khúc lần đầu chị thể hiện. |
Tối nay 24/4, Thu Minh và Mỹ Lệ sẽ tiếp tục đêm diễn Diva's night 2 tại phòng trà Không Tên.
Bài, ảnh: Hương Giang
|