Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business ngọc diễm,hoa hậu hoàn vũ Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc You're still the one do ngôi sao country Shania Twain trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Lê Nguyệt với lời nhắn: 'Ngày 25/11 là sinh nhật người chồng yêu dấu của tôi. Rất mong qua Quý báo được gửi tới anh ấy bài hát You're still the one của Shania Twain cùng lời nhắn: 'Anh còn nhớ sinh nhật đầu tiên mình bên nhau không? Em vẫn nhớ tiết trời se se lạnh, căn phòng trọ tồi tàn, có anh, có em, có bạn thân của chúng mình và có To love U more. Ngày ấy anh và em vừa bước qua tuổi 20, em đến với tình yêu thật nồng nàn nhưng vẫn còn nhiều e ngại. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh, chẳng kịp quay đầu nhìn lại, sinh nhật lần thứ 30 của anh đã đến rồi. Cho dù con đường phía trước còn dài, em muốn nói với anh một điều mãi mãi không thay đổi. YOU'RE STILL THE ONE.
Chúc anh một sinh nhật ngọt ngào"
Tôi rất mong yêu cầu của tôi được đáp ứng. Cảm ơn Quý báo thật nhiều. Lê Nguyệt.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ tư, 15/4/2009, 17:03 GMT+7

Ngọc Diễm từ chối thi Hoa hậu Hoàn vũ

Theo nhiều thông tin từ báo chí, Võ Hoàng Yến và Ngọc Diễm đang là hai ứng cử viên sáng giá của Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Tuy nhiên trong cuộc gặp gỡ với Ngoisao.net, Hoa hậu Du lịch 2008 Ngọc Diễm cho biết đã chính thức từ chối.

- Chị nghĩ gì khi từ chối cơ hội được góp mặt ở một cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm nay? 

- Tôi từng rất vui và hơi ngạc nhiên một chút khi được mọi người tin tưởng và đề cử vào danh sách ứng viên đi thi. Thật sự, đây là cơ hội lớn cho bất cứ người đẹp nào. Tôi luôn trân trọng cơ hội của mình. Nhưng rất tiếc, vì đang tập trung cho năm học cuối cùng ở đại học, nên tôi không đủ điều kiện về thời gian để theo cuộc thi năm nay.

Tôi nghĩ, khi đã là thí sinh của cuộc thi thì cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất về cả tinh thần cũng như các điều kiện khác. Hiện tại, tinh thần thì tôi có đấy, nhưng lại không sắp xếp được thời gian để chuẩn bị chu đáo. Do đó, trong cuộc tiếp xúc với Công ty Hoàn Vũ, đơn vị đưa đại diện Việt Nam đi thi, tôi đã trình bày rõ suy nghĩ của mình. Và tôi luôn hy vọng và tin tưởng rằng, với cách phong cách làm việc của công ty này, người được chọn sẽ là người xứng đáng.

Phải tập trung cho năm học quyết định nên Ngọc Diễm đành từ chối cơ hội được góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

- Từng là thí sinh của một cuộc thi nhan sắc trong nước cũng như quốc tế. Chị có thể chia sẻ sự khác biệt trong chuyện hậu trường của các người đẹp?

- Về cơ bản, chuyện hậu trường ở các cuộc thi sắc đẹp cả trong nước hay quốc tế khá giống nhau. Sự khác biệt, có chăng, là ở cuộc thi quốc tế, thí sinh đến từ nhiều quốc gia với những tập quán, phong tục và ngôn ngữ khác nhau. Có những chuyện rất thú vị, nhưng đôi khi cũng buồn cười và hơi khó xử xảy ra với các thí sinh khi không hiểu được phong tục, tập quán của nhau, hoặc không đủ khả năng ngoại ngữ để có thể diễn đạt ý kiến của mình.

- Liệu đó có là một thế giới ngầm, nơi các người đẹp sẵn sàng lăn xả vì "danh hiệu hoa hậu"? 

- Khi tham gia một cuộc thi nhan sắc, ai mà không mong muốn mình sẽ đạt danh hiệu hoa hậu. Nhưng để phải "lăn xả vì danh hiệu" thì không khách quan lắm. Những người vươn tới ngôi vị cao nhất phần lớn dựa trên thực lực của bản thân họ: vẻ đẹp ngoại hình, tài năng, tri thức, chiều sâu và cả sự bản lĩnh. Lợi thế của mỗi người là khác nhau, và càng khác trong con mắt nhìn nhận, đánh giá của một nhóm người. Việc thể hiện vẻ đẹp của họ bằng cách này hay cách khác, cũng là điều dễ hiểu, không có gì đáng phê phán cả, đương nhiên nếu nó không gây ảnh hưởng xấu đến các thí sinh khác. Không ít người đã nhận định: hậu trường các cuộc thi hoa hậu là tổ hợp của sự đố kỵ, ghen ghét, tranh giành gay gắt… Đúng là luôn có những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng theo tôi, nên có một cái nhìn khách quan hơn về chuyện này. Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận cái đẹp, cái hay toát ra từ sự giúp đỡ và quan tâm mà các thí sinh dành cho nhau. 

Ngọc Diễm cho rằng hậu trường của các cuộc thi sắc đẹp không phải là tổ hợp của sự đố kỵ, ghen ghét, tranh giành gay gắt... như mọi người vẫn tưởng. Vẫn có nhiều cái hay, cái đẹp mà các thí sinh dành cho nhau.
- Sau một vai diễn trong phim truyền hình, sau một vài lần làm MC, chị thấy mình có khả năng dính kết lâu dài ở các lĩnh vực này không?

- Trong bất cứ mọi lĩnh vực, sự thành công và toả sáng không đến với người đẹp mà đến với người có tài. Một Hồng Ánh, một Hồ Ngọc Hà, một Vũ Thu Phương… đâu phải họ thành công và xác định chỗ đứng của mình trong làng nghệ thuật bởi vì họ đẹp. Tôi tin rằng, chỉ cần có khả năng, nghiêm túc và hết mình vì công việc, phấn đấu và học hỏi không ngừng, bạn sẽ thành công, và chính lúc đó sẽ quyết định bạn có kết dính được lâu dài hay sớm bị đào thải trong thế giới mà nhiều người cho là lắm cạnh tranh như thế này.

- Chị nghĩ gì nếu người khác nhìn vào và đánh giá "Ngọc Diễm có vẻ đẹp tự nhiên, mặn mà nhưng nét mặt có vẻ già dặn từng trải"?
 
- Thứ nhất, vì thật sự, chưa có ai nhận xét tôi có vẻ đẹp tự nhiên, mặn mà theo kiểu người Á Đông. Mọi người khi tiếp xúc thường nghĩ tôi là người lai, vì sống mũi cao và đôi mắt sâu. Và điều thứ hai không kém phần quan trọng, tôi vốn không ngại khi mọi người đánh giá mình có nét mặt hơi già dặn, từng trải. Có thể có một chút xíu buồn, vì phụ nữ mà, ai mong mình già bao giờ. Nhưng tôi chỉ thật sự buồn khi mọi người đánh giá mình là người hời hợt, vô cảm và thiếu tri thức, không đủ chín chắn để suy nghĩ, giải quyết mọi thứ xung quanh mình. Nét mặt già dặn một chút có thể là dấu ấn của một tuổi thơ vất vả, nhiều lo toan, nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi có thể bước vào đời để ít vấp ngã. Tuy nhiên, nếu mọi người thử tiếp xúc tôi trong môi trường sinh viên, sẽ thấy tôi cũng rất học trò, rất nghịch ngợm và rất trẻ trong tâm hồn.

- Theo chị, sắc đẹp chiếm bao nhiêu phần trăm cho sự thành công trong các công việc? 
 
- Không ai phủ nhận lợi thế của ngoại hình, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng tôi chắc chắn một điều, sắc đẹp chỉ là lợi thế thôi, không phải là tất cả để quyết định sự thành bại của một con người. Tôi từng là nhân viên cho một công ty quảng cáo, đã sải bước trên sàn diễn, làm MC và bắt đầu làm kinh doanh. Nhan sắc có thể giúp tôi tự tin hơn trong giao tiếp với người khác, tự tin thể hiện những gì “bên trong” mình và có một chút “kiêu hãnh” trước phái mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng, ngoại hình có thể chiếm hơn 50% mức độ thành công trong những việc cần đến ngoại hình, nhưng không chắc liệu nó có chiếm được hơn 20% trong những công việc liên quan đến trí óc.

- Gia nhập showbiz chưa lâu, nhưng chắc hẳn chị cũng gặp không ít rắc rối. Có tin đồn nào khiến chị hoang mang đến "mất ăn mất ngủ" không?

 - Có lẽ tôi chưa nổi tiếng đến mức để người ta quan tâm và gán ghép những tin đồn “động trời”, và thật sự cũng chưa có tin đồn nào làm tôi hoang mang đến mức "mất ăn mất ngủ". Từ ngày dấn thân vào showbiz, tôi càng ý thức nhiều hơn sự đa mặt của cuộc sống. Tôi biết rằng rất khó để khiến tất cả mọi người cùng yêu thương mình. Có yêu, có ghét, có trung lập; tất thảy đều là thái độ của mọi người nhìn nhận về một người của công chúng.

Tôi nghĩ, phải luôn biết mình là ai, và là người như thế nào để có thể sống tốt. Còn với những tin đồn chỉ đơn thuần như tên gọi của nó và không phải sự thật, thì dù có kinh hoàng đến đâu, thì liệu có đáng để mình hoang mang hay không?

Tôi chưa bị dính vào tin đồn "động trời" nào khiến mình phải "mất ăn mất ngủ".

- Ngoài đóng phim, hoa hậu Ngọc Diễm còn đi bán bún chả cá? 
 
- Có lẽ anh hiểu nhầm bài báo viết về tôi cách đây không lâu rồi. Tôi vốn không đủ khả năng nấu nướng thật ngon để đi bán bún chả cá đâu! (cười) Người bán là mẹ tôi, mẹ rất đảm đang và nấu ăn thì ngon hơn tôi nhiều lần. Tôi chỉ phụ giúp mẹ, vì biết mẹ ấp ủ điều này đã lâu. Đặc biệt, thời gian vừa qua, mẹ phải trải qua ca phẫu thuật, sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, nên tôi càng phải giúp mẹ nhiều hơn. Hoa hậu thì hoa hậu, chứ việc bê một tô bún cho khách giúp mẹ khi chưa tìm được người giúp việc, tôi thấy rất bình thường. Nói chung quán bún của mẹ buôn bán khá ổn, nhiều người khen bún ngon, nước chấm dùng kèm lạ miệng. Nhưng địa điểm bán hơi xa trung tâm, tận quận 8 nên nhiều người muốn ăn lại ngại đi xa. Tôi đang kiếm mặt bằng tốt hơn để giúp mẹ phát triển công việc của mình.

- Chị thường nói là mình vẫn đang cô đơn. Tuy nhiên, nếu điều đó có ở một cô gái xinh xắn và học trường Ngoại thương thì lý do chỉ có thể là "chảnh". Chị nghĩ gì về điều này?
 
- Thật ra, không khó để tôi có thể có được một người bạn trai. Nhưng những cái tương tự tình yêu thì nhiều vô số kể, còn những cái thật sự là tình yêu thì có được bao nhiêu. Tôi không muốn có bạn trai để trốn khỏi “cái chảnh” mà ai đó áp đặt, tôi muốn tìm kiếm một người yêu thực sự có thể quan tâm, chia sẻ, chăm sóc nhau dựa trên những cảm xúc rất tình yêu.

Tôi vốn là người coi trọng cảm xúc của mình trong chuyện tình cảm. Do đó, phải yêu thương mới có tiền đề dẫn đến tình yêu. Tôi cần một sự rung động và chắc chắn, kể cả bản thân và đối phương, như vậy có gọi là "chảnh" được không? Tôi vốn không chảnh, tôi tôn trọng tình cảm của những người con trai dành cho mình, nhưng tình yêu, tôi chờ trái tim lên tiếng.

- Một người con gái đẹp có nhất thiết phải ở bên cạnh một đại gia hay không? 
 
- Với tôi, tình yêu là sự yêu thương, sức hút và sự hoà hợp giữa hai tâm hồn. Trong đó cốt lõi vẫn là yêu thương. Một người con gái đẹp vẫn chỉ là một người con gái, bên sâu trong tâm hồn họ vẫn mong muốn yêu thương và được yêu thương. Vì vậy, bên cạnh ai không quan trọng, chỉ cần họ có những cơ sở thiết yếu để nuôi tình yêu phát triển, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Đâu nhất thiết phải đại gia hay không đại gia. Như tôi đã nói, những cái tương tự tình yêu thì nhiều lắm, nhưng để có tình yêu đích thực, nên kết hợp, suy nghĩ bằng đầu và quyết định bằng trái tim.

Quân Ngọc

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Trailer mới nhất của New Moon - phần hai của seri phim chuyển thể từ bộ truyện ăn khách về ma cà rồng 'Chạng Vạng'. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, New Moon đã thu về số tiền 72,7 triệu USD doanh số bán vé, đứng thứ ba trong top những bộ phim ăn khách nhất trong tuần đầu ra mắt. Phim sẽ công chiếu tại Việt Nam ngày 27/11 này.
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp