|
Trần Quán Hy bí mật tới Bắc Kinh
Mặc dù bị dọa giết, nam ca sĩ họ Trần vẫn gạt nỗi lo sợ sang một bên để tới Bắc Kinh vì công việc cá nhân. Để đảm bảo an toàn, bên cạnh anh chàng luôn có hai vệ sĩ kè kè bên cạnh. >> Cứ gọi tôi là 'Hân Đồng ngây thơ' >> Xét xử kẻ tung ảnh nóng của Quán Hy >> Vợ chồng Trương Bá Chi đi sắm đồ

|
| Đi đâu Quán Hy cũng có người bảo vệ. Ảnh: QQ. |
Trưa 9/4, một số người vô tình phát hiện ra Trần Quán Hy ở sân bay Bắc Kinh. Anh chàng ăn mặc giản dị, đeo kính đen và tinh thần rất tươi tỉnh, thoải mái. Trong khi hai vệ sĩ lo nhiệm vụ bảo vệ, nam diễn viên này vui vẻ trò chuyện với một người bạn qua điện thoại. Chuyến "du ngoạn" này của Quán Hy không có thông tin trước nên báo chí không hề biết việc anh đến Bắc Kinh. Vì vậy, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được sáng tỏ.
Thời gian này, phiên tòa xét xử kỹ thuật viên máy tính Sze Ho Chun vẫn đang diễn ra. Theo cáo trạng, anh này bị buộc tội sao chép hàng nghìn bức ảnh nhạy cảm của Trần Quán Hy với một số nghệ sĩ nữ, sau đó phát tán chúng lên Internet và làm khuấy đảo cả Hong Kong. Tuy nhiên anh này một mực phủ nhận tội trạng.

|
| Anh chàng phát hiện ra có người chụp hình, thái độ trở nên dè chừng. Ảnh: QQ. |
Theo QQ, trong phiên tòa hôm 7/4, Sze Ho Chun khẳng định người copy ảnh trong máy của Trần Quán Hy là bạn đồng nghiệp của mình. Chính người này đã sao chép số ảnh sang một chiếc đĩa, còn anh chỉ lưu số ảnh trong đĩa này sang máy tính nối Internet. Anh này nói: "Tôi không phát tán số ảnh này và tôi nhớ danh tính người bạn đã sửa máy của Quán Hy vào tháng 10/2006". Tuy nhiên, tòa án lại đưa ra bằng chứng rằng Sze đã khoe những tấm ảnh này cho hai người khác cùng làm việc với mình là Fanny Choi và Janet Leung, đồng thời chỉ cho họ cách truy cập vào mạng để xem những tấm ảnh đó. Thậm chí, anh này còn đưa cho họ chiếc CD chứa khoảng 1.300 tấm ảnh.
Nguyễn Hương

|