|
Julian Webber biểu diễn với cây đàn 300 tuổi
Trong bộ vest kẻ, áo sơ mi trắng, mái tóc hung, phong cách nói chuyện cởi mở nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới người Anh, Julian Lloyd Webber, đã làm cho buổi họp báo Đêm hòa nhạc Hennessy lần thứ 13 chiều qua, trở nên ấm áp hơn trong cái lạnh và mưa phùn của Hà Nội. Đêm nhạc của Julian sẽ diễn ra vào tối 6/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc: cha - William Lloyd Webber - nhà soạn nhạc nổi tiếng, từng là hiệu đại học Âm nhạc London, mẹ - giáo viên dạy piano, và người anh trai Andrew Lloyd Webber, cũng là nhà soạn nhạc, nên môi trường đã hình thành trong Julian bản năng âm nhạc tự nhiên.
Từng được mẹ hướng đến chơi đàn piano nhưng ông không mê nhạc cụ đó. Chỉ khi nhìn thấy cây đàn cello trong buổi hòa nhạc tại London vào năm 4 tuổi thì Julian mời biết mình thích chơi gì. Hình dáng, đường nét, cách biểu diễn và âm thanh phát ra từ cello khiến ông thấy nó thật phù hợp với mình.

|
| Jualian Lloyd Webber trong buổi họp báo chiều qua 4/3. |
Ông chia sẻ: “Cello là nhạc cụ mang tính con người cao, âm vực gần với âm vực của con người và những tác phẩm vĩ đại nhất đều sáng tác cho cello”.
Từng sáng tác nhưng Julian thừa nhận mình không phải là nhà soạn nhạc tài giỏi mà chỉ là nhạc sĩ trình diễn âm nhạc. Tác phẩm đầu tay của ông gắn liền với sự kiện quan trọng khi cậu con trai David chào đời 2/1992. Julian tâm sự: “Tôi đang ở nhà luyện tập vào một buổi chiều như bình thường, duy có một điểm khác biệt: đó là cậu con trai bé nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngay bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu sáng tác. Một giai điệu hát ru đến với tôi thật nhanh và dễ dàng. Tôi đã đặt tên giai điệu đó là Bài ca dành cho Baba".
Nói về sự nghiệp của mình, Julian luôn cảm ơn gia đình. Bố mẹ ông đã đặt ra một chuẩn mực về âm nhạc và sáng tác. Họ không hề gây áp lực với con cái mà chỉ là tấm gương để ông noi theo.
Biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, Julian nghiệm ra một điều ra âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ quốc tế, kết nối con người, xóa bỏ mọi hận thù và làm cho mọi người đến gần nhau hơn. Ông nói: “Âm nhạc nếu được bắt nguồn từ trái tim thì sẽ đón nhận bằng trái tim”.
Từng đạt nhiều giải thưởng với những bản nhạc nổi tiếng thế giới nhưng ông rất thích chơi bản nhạc viết từ vở Khúc nhạc của Đêm, trích từ tác phẩm “Phantom of the Opera” (Bóng ma của Nhà hát Opera), của Andrew Lloyd Webber, anh trai mình.
Khi nhắc đến cây đàn cello hiệu Barjansky Stradivarius có từ những năm 1690, ông tự hào nói: “Đó quả là một nhạc cụ tuyệt vời, duy nhất trong cuộc đời tôi. Âm thanh đặc biệt, độ dẻo dai của nó giúp tôi thăng hoa trong suốt hơn 100 chương trình biểu diển”.
Ngày 6/3 tới đây, Julian Lloyd Webber sẽ đưa người nghe đến với một chương trình biểu diễn được xây dựng rất khéo léo đa dạng về phong cách nghệ thuật và đồng nhất trong chủ đề âm nhạc, khai thác được màu âm trữ tình và phô diễn được các khả năng kỹ thuật diễn tấu đầy ấn tượng của cây đàn cello.
Ông bộc bạch: "Đó là sự kết hợp giữa những bản nhạc rất quen thuộc của Bach, Debussy, Johannes Brahms và những bản nhạc ít quen thuộc hơn, mới lạ. Việc lựa chọn các bản nhạc cho chương trình lần này thực ra là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Tôi muốn kể một câu chuyện rất riêng về cha và anh trai tôi cũng như xuất xứ ra đời của bản nhạc".
Là một nghệ sĩ nổi tiếng và khá bận rộn với các dự án âm nhạc, nhưng ngày nào Julian cũng dành ra 4 tiếng đồng hồ để tập luyện. Với ông không có một ngày bình thường bởi ngày mai luôn khác ngày hôm qua.
Chi Anh
|