Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ sáu, 12/12/2008, 14:14 GMT+7

Tôi là người sống tham vọng

Người ta thường chỉ biết đến hình ảnh người mẫu, diễn viên ở phía trước ánh đèn sân khấu rực rỡ chứ ít ai biết được tâm tư, tình cảm của những "cô gái chân dài" ngoài đời thường. Gương mặt cũ với sàn diễn thời trang và mới trong điện ảnh Trang Nhung chia sẻ với Ngoisao.net cuộc đời của cô từ thời thơ ấu cho đến khi trở thành người của công chúng.

Tôi sống ở Sài Gòn từ nhỏ, cho đến bây giờ tôi đã quen với cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Tôi đã ra Hà Nội nhiều lần và cảm thấy quyến luyến, yêu mến nơi mình được sinh ra, nơi mình có ít nhiều ký ức, kỷ niệm về thời thơ ấu. Hà Nội có vẻ gì đó buồn buồn nhờ những bờ hồ lặng lẽ, êm ả cả ngày, nhất là mùa đông thì càng cô liêu hơn nữa. Tôi thích, tôi nhớ Hà Nội nhưng như người ta nói “ở đâu quen đó”. Tôi đã quen với nhịp điệu sôi động, tấp nập của Sài Gòn.

Trang Nhung và các bạn diễn trong phim "Tuổi yêu".

Về Hà Nội, tôi chỉ còn lờ mờ nhớ rằng mình từng ngồi trong 1 góc nhà với chiếc áo lông thật ấm vào mùa đông. Mỗi khi ngắm lại tấm hình 4 mẹ con chụp trong công viên ở đường Thanh Niên hồi tôi còn bé xíu, tôi lại cảm thấy buồn buồn. Tấm hình chỉ có mẹ con tôi mà không có bố vì bố mẹ tôi đã chia tay nhau rồi. Vậy mà lúc đó tôi chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có 2 chị tôi đủ lớn chút chút để biết buồn khi không có bố bên cạnh. Còn tôi lúc đó rất ngây thơ, vô tư, chỉ ham ăn nhiều. Mẹ nói hồi nhỏ tôi rất dễ nuôi, ăn gì cũng được. Ngày xưa đâu có đầy đủ như bây giờ. Mẹ kể mẹ chỉ toàn cho tôi ăn trứng luộc dầm với nước mắm thế mà tôi ăn hết cả một tô cơm to. Đến tận bây giờ tôi vẫn thích ăn cơm với trứng luộc dầm nước mắm khi hết đồ ăn.

Hồi bé, tôi được đi học múa ba lê ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Mẹ tôi thích nghệ thuật vì ngày xưa mẹ cũng ở trong đoàn ca múa nhạc Hà Nội nên muốn tôi theo nghệ thuật. Năm đó tôi mới 4 tuổi. Học được một thời gian, mẹ cho tôi nghỉ vì nghe người ta nói con gái theo nghệ thuật sẽ khổ. Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ vào Sài Gòn làm ăn mang theo tôi. Tính ra, trong 3 chị em, tôi là người gần mẹ nhiều nhất vì đi đâu cũng được mẹ đưa đi cùng. Khi mẹ vào Nam, chị cả tôi sống với bố, chị thứ hai được gửi về nhà bà ngoại.

Vào Sài Gòn, mẹ cho tôi đi học lớp 1, sớm hơn các bạn khác 1 năm. Không đủ tuổi nên tôi không được nhận vào học. Mẹ năn nỉ mãi rồi nhà trường cũng bằng lòng nhận tôi với điều kiện tôi làm được một bài kiểm tra. May mắn làm sao tôi làm được điểm tốt. Khi còn bé, tôi thích nhất là môn vẽ. Các bạn trong lớp thường nhờ tôi vẽ hộ. Điểm vẽ của tôi bao giờ cũng cao nhất lớp. Tôi từng ước mơ lớn lên sẽ trở thành cô giáo dạy vẽ.

Mẹ tôi rất khéo tay. Mẹ biết làm những chiếc kẹp tóc bằng vải tỉ mỉ rồi đem bỏ mối ở các chợ. Thời đó, kẹp tóc của mẹ tôi nổi tiếng ở khắp nơi, nhất là chợ Bến Thành. Lúc đầu mẹ tôi tự tay làm từng chiếc kẹp tóc nhưng về sau có thuê một vài người thợ làm phụ. Công việc suôn sẻ, có lúc mẹ tôi thuê cả mấy chục người làm. Khi công việc đã ổn định, mẹ đưa hai chị tôi vào Sài Gòn cùng. Dù vất vả thế nào mẹ tôi vẫn muốn chị em tôi ở bên cạnh mẹ. Bố cũng thương chị em tôi rất nhiều nhưng không thể bằng bàn tay mẹ chăm bẵm. Năm đó, mẹ tôi cũng đã có hạnh phúc riêng. Dượng thương chị em chúng tôi như con ruột.

Trong vai nữ nhà báo Minh Huệ - vợ diễn viên Huy Khánh trong phim "Bão yêu thương".

Tôi biết đi bán hàng từ nhỏ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm hồi 7 tuổi. Lúc đó mẹ tôi đi bán kẹp tóc ở chợ Vườn Chuối. Cô bán hàng chưa xem kẹp thế nào đã nói “Lúc này mùa mưa kẹp tóc hơi ế, thôi để khi khác em lấy chị nhé!”. Đi cùng mẹ, tôi thấy mẹ buồn buồn. Tôi suy nghĩ mãi, chẳng biết làm sao, đành cố nói với cô bán hàng “Cô ơi, mẹ cháu có nhiều kiểu mới lắm, cô cứ xem đi. Đẹp lắm đó cô. Cháu đang kẹp một chiếc nè cô”. Giờ nghĩ lại tôi vẫn bật cười vì sự lanh lẹ rất trẻ con của mình. Hồi bé, bao giờ mẹ cũng kẹp một chiếc kẹo tóc thật to trên đầu cho tôi. Cô bán hàng thấy tôi nói vậy không biết nghĩ sao lại xem hàng của mẹ và mua rất nhiều. Cô khen mẹ có cô con gái dễ thương và xinh xắn. Vì vậy mà về sau đi đâu mẹ cũng đưa tôi đi cùng. Mẹ nói tôi may mắn, nếu đi cùng mẹ sẽ bán được nhiều kẹp tóc hơn. Cứ mỗi khi bán được nhiều hàng là mẹ lại mua nhiều đồ ăn ngon về nấu nên tôi rất thích.

Khi tôi học phổ thông, nhà tôi chuyển về gần sân bay Tân Sơn Nhất. Thế là ngày nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng máy bay, được nhìn thấy máy bay bay ngang cửa sổ nhà mình. Tôi còn được ngắm những chiếc áo dài đỏ của các chị tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua nữa. Mẹ tôi quen nhiều chị tiếp viên hàng không. Các chị thường khen tôi dễ thương và hay cho kẹo, bánh, quần áo mua từ nước ngoài về. Rồi tôi mơ ước được trở thành tiếp viên hàng không như các chị. Hết cấp 3, tôi thi vào trường Du lịch.

Sau đó có đợt tuyển tiếp viên hàng không, tôi rất muốn nộp đơn dự thi. Tôi hỏi ý kiến mẹ và được sự ủng hộ của cả nhà. Nghe mọi người nói muốn vào làm trên máy bay phải tốn rất nhiều tiền, phải chạy chọt… Tôi đâm lo vì tôi không có tiền, nếu thi rớt sẽ tan tành ước mơ được du ngoạn trên bầu trời. Tuy vậy, tôi vẫn đánh liều đi thi với tâm lý không được thì thôi, cùng lắm là học Du lịch rồi sau này làm hướng dẫn viên du lịch vậy.

Nhưng may mắn lại thêm một lần mỉm cười với tôi. Tôi là một trong số những thí sinh có điểm thi tuyển cao nhất. Cả nhà ai cũng mừng vì không nghĩ tôi lại thi tuyển thành công. Tôi được đào tạo trong vòng 7 tháng và chính thức đạt được mơ ước trở thành một cô tiếp viên hàng không. Tôi đi làm với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên do chính mình làm ra và biếu mẹ tháng lương đầu tiên. Số tiền không nhiều nhưng mẹ tôi rất vui và cảm động. Sự háo hức của tôi kéo dài được 1 năm rồi dần dần phai nhạt khi tôi bắt đầu nhận ra sự phức tạp của cuộc sống.

Lúc còn nhỏ chỉ biết học, biết chơi, biết ăn, ngủ không phải lo nghĩ gì nhưng khi ra đời kiếm tiền thì chẳng đơn giản chút nào. Tôi nhìn thấy nhiều ánh mắt soi mói của người khác dành cho mình. Mẹ tôi vẫn thường dặn, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, trải hoa hồng, có người tốt thì phải có người xấu, có người yêu mình thì sẽ có người ghét mình. Mẹ nói tôi giống như một con chim non mới sổ lồng chưa biết gì cả. Trước đây tôi hay tự ái khi bị mẹ nói như vậy nhưng bây giờ mới thấu hiểu được rằng người lớn luôn luôn đúng, dù họ có nói nhiều nhưng đó là những kinh nghiệm quý báu mà họ đã trải qua. Tôi dần cảm thấy chán nản với công việc.

Tình cờ, một lần tôi gặp anh Giám đốc công ty người mẫu PL ở ngoài đường. Anh ngỏ ý mời tôi vào làm người mẫu cho công ty. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự vì vẫn chưa nghỉ việc bên tiếp viên hàng không. Sau đó ít lâu có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh do Tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức. Công ty PL nói tôi thử tham gia xem sao, tôi bèn xin đoàn tiếp viên hàng không cho nghỉ 2 tuần để bắt đầu cuộc thi và may mắn vẫn mỉm cười với tôi. Tôi đạt giải Á hậu.

Cô người mẫu xinh đẹp từng có lúc suy sụp vì những tin đồn ác ý.

Sau khi đăng quang, tôi vẫn trở lại công việc của một tiếp viên hàng không như bình thường cho đến khi gặp tai nạn nhỏ trên máy bay. Tôi được cho nghỉ một tuần để điều chỉnh lại tinh thần. Nhân dịp đó tôi xin nghỉ việc luôn. Đó cũng là lúc tôi nhận được nhiều điều tiếng mọi người đồn đại về mình. Tôi giấu gia đình xin nghỉ việc vì sợ mẹ buồn và lo lắng. Mẹ lúc nào cũng muốn tôi có cuộc sống và công việc ổn định. Rồi từ từ mọi chuyện đến tai mẹ tôi. Mẹ tôi nghe người ta nói tôi bị đuổi việc, rồi tôi không chịu đi làm, nói tôi theo ánh hào quang của ngôi vị Á hậu mà bỏ việc…

Tôi thật sự không hiểu tại sao lúc đó lại có những người ác miệng như vậy. Chính tay tôi là người gửi đơn xin nghỉ việc mà người ta lại đơm đặt là bị đuổi việc. Mẹ tôi rất buồn, còn tôi thì khóc suốt mấy đêm, gần như suy sụp… Rồi cũng đến lúc tôi có đủ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ. Mẹ hỏi tôi sẽ làm gì nếu không làm tiếp viên hàng không nữa. Tôi thẳng thắn trả lời rằng tôi sẽ trở thành người mẫu. Mẹ tôi nói nghề đó rất bấp bênh nhưng tôi không hối hận với quyết định của mình. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tự tin đến vậy. Tôi tin rằng mình có thể làm được những việc tốt hơn nữa. Mẹ nói tôi đã lớn thì tự quyết định cuộc sống của mình, sướng khổ phải chịu. Câu nói đó của mẹ khiến tôi càng thêm quyết tâm đi tới thành công hơn nữa.

Tôi chính thức vào nghề người mẫu, trở thành người của công chúng. Đôi lúc tôi nhìn lại con đường mình đã đi qua, cảm thấy hài lòng với quyết định đúng đắn của mình. Tôi hãnh diện vì đã tự đi lên bằng chính đôi chân, bàn tay và bộ óc của mình chứ không dựa vào ai cả. Tôi không muốn một cuộc sống bằng phẳng, tôi muốn sống một cuộc đời nhiều thang bậc, cảm xúc để trưởng thành và lớn lên. Có những thành công mà tôi đã phải đánh đổi bằng nước mắt của mình.

Thực ra, người ta không chỉ khóc vì buồn mà khi vui người ta cũng khóc. Tôi thường nghĩ nếu ngày trước tôi bỏ nghề tiếp viên hàng không mà chọn một nghề khác thì cuộc sống của tôi bây giờ chắc cũng khác nhiều. Có thể là cuộc sống tệ hơn, kiếm được ít tiền hơn, con người bệ rạc hơn, hẳn tôi đã phải xấu hổ lắm. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm được, tôi muốn những người đã nói xấu sau lưng tôi sẽ nhìn vào những việc tôi làm được hôm nay. Tôi không giải thích điều gì cả, chỉ hành động để người ta nhìn nhận mình hơn là phân trần vì không ai hiểu mình bằng chính mình đâu.

Theo tôi, làm nghề nào cũng vậy, mình phải thật sự yêu nghề thì mới gắn bó lâu dài được chứ thích không thì cũng chưa đủ. Tôi từng rất thích trở thành tiếp viên hàng không nhưng tôi không yêu nghề nên đành từ giã. Còn với nghệ thuật, tôi có tự do trong khuôn khổ của bản thân, tôi được làm những gì mình thích, mình muốn, được thể hiện khả năng của mình. Giống như là cái nghiệp vậy. Hồi bé tôi bỏ học múa vì sợ khổ nhưng lớn lên vẫn làm nghệ thuật dù không phải diễn viên múa. Tôi tin rằng ở nơi đâu cũng vậy. Nếu không chịu cố gắng, không tự tin vào mình thì không bao giờ thành công được.

Trang Nhung tỏ ra có duyên với điện ảnh và quyết tâm theo đuổi nghề diễn viên.

Người ta nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” thật là đúng. Cha mẹ sinh ra tôi hình hài toàn vẹn nhưng ông trời lại cho tôi một tính cách đa cảm, hay suy nghĩ. Nhiều người thường nói Trang Nhung chẳng giống ai. Tôi thích nghe như vậy, tôi là tôi, ngang bướng nhưng không bảo thủ, tôi sống tình cảm nhưng không bi lụy hão huyền. Tôi hay khóc nhưng không gặm nhấm nỗi buồn. Tôi cần một bờ vài để tựa khi cô đơn nhưng không mềm yếu… Ai cũng nói tôi lì lợm. Còn nhớ ngày xưa lúc tôi hư mẹ cầm roi đánh. Thường thì trẻ con đứa nào bị đánh cũng khóc òa nhưng tôi không khóc mà đứng im để mẹ đánh chán rồi thôi. Tôi lì vậy đó.

Tôi rất biết ơn mẹ vì mẹ đã bao bọc và dạy dỗ tôi nên người. Mẹ là người phụ nữ giỏi giang, đầy nghị lực. Mẹ đã truyền cho tôi cách sống tự lập, biết giữ gìn tình cảm hơn là những thứ phù phiếm, xa hoa. Mỗi khi thấy tôi đi diễn hay đi quay phim về muộn mẹ lại mắng tôi không biết giữ gìn sức khỏe, dặn tôi có đủ tiền xài là được rồi, đừng vì đồng tiền mà đánh mất mình.

Đến giờ, tôi đã làm nghệ thuật được 3 năm. Tôi vui vì công việc của mình ngày càng gặt hái được thành quả. Nếu nói là thành công thì tôi không dám nhận bởi thành công theo tôi phải to tát hơn nhiều. Từng có tờ báo viết về tôi “Trang Nhung làm người mẫu là để nổi tiếng”. Thật ra đó không phải là câu tôi nói. Với tôi, để được nổi tiếng không khó nhưng bằng cách nào và như thế nào mới là điều quan trọng. Cái gì do mình làm nên thì mới là vĩnh cửu. Nếu muốn được nổi tiếng thì tôi đã nổi tiếng cách đây mấy năm rồi.

Tôi đi bằng con đường thẳng và trên chính đôi chân của mình. Có thể thành công sẽ đến rất chậm nhưng đó là những bước đi có nền tảng. Tôi từng tuyên bố trên một tờ báo “Năm 2008 Trang Nhung sẽ khẳng định mình”. Đó là câu tôi nói và đúng như vậy, năm 2008 sắp qua rồi, tôi thấy mình có nhiều bước tiến rõ ràng mà tất cả mọi người đều nhận thấy. Năm 2009, tôi chưa dám tuyên bố điều gì vì muốn giữ một chút bí mật cho riêng mình. Nhưng chắc chắn cuộc sống và suy nghĩ của một người có tham vọng chính là bậc thang đưa họ bước lên chứ không đứng yên tại chỗ hay thụt lùi. Và tôi là một người sống rất tham vọng.

Phim Bão yêu thương do Trang Nhung đóng vai chính bên cạnh diễn viên Huy Khánh đã hoàn tất những cảnh quay được 2 tuần.
Tháng 1/2009, phim sẽ phát sóng trên kênh HTV7.

Công ty BHD, đơn vị sản xuất hai bộ phim chiến lược năm 2008 hiện đang rất ăn khách là Bỗng dưng muốn khócCô gái xấu xí cũng ngỏ lời mời Trang Nhung tham gia một bộ phim kịch bản của Hàn Quốc. Được biết, đây sẽ là bộ phim chiến lược năm 2009 của BHD. Tuy nhiên, người đẹp chân dài còn đang do dự chưa quyết định vì thời gian quay phim khá dài và trong phim có nhiều phân đoạn phải diễn cảnh nóng khiến cô ngần ngại. Trang Nhung cũng từng từ chối vai chính cô Hoa hậu bị AIDS trong phim Âm tính vì phim yêu cầu diễn xuất nhiều cảnh nóng.

Trang Nhung
Hương Giang
ghi

.  
 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp