|
Chưa quên tình đầu
Dù đã chia tay nhau từ rất lâu nhưng Song Hye Kyo vẫn thổn thức nhớ thương khi nghĩ về chàng tài tử Lee Byung Hun. Đối với cô, những kỷ niệm về mối tình này vẫn còn rất sâu đậm. >> Song Hye Kyo hôn quá nhạt >> Tự tin với chiều cao khiêm tốn
Tuần trước, Song Hye Kyo tham dự một chương trình phỏng vấn với đài truyền hình Nhật Bản. Khi phóng viên hỏi về chuyện tình cảm hiện tại của nữ diễn viên xinh đẹp này, cô tâm sự: "Hiện tại tôi chưa có bạn trai, mặc dù tôi khao khát được yêu thương, hạnh phúc. Ai cũng hiểu, khi là nghệ sĩ thì thật khó để cân bằng giữa tình yêu và công việc. Thậm chí việc bạn hẹn hò ăn tối với người ấy cũng đã là điều khó khăn rồi".

|
| Song Hye Kyo yêu Lee Byung Hun từ khi cô chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Ảnh: NS. |
Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo quá nổi tiếng, và vì thế cô kén chọn ý trung nhân. Nhưng ngôi sao của Trái tim mùa thu lại phản bác điều này và tâm sự, cô chỉ cần một trái tim đồng điệu: "Tôi chắc chắn sẽ nghiêng ngả trước người đàn ông luôn lưu tâm đến những điều nhỏ mà tôi nói khi cả hai chuyện trò. Thật tuyệt nếu anh ấy sẽ luôn nhớ đến những điều đó".
Người đẹp cũng tâm sự về mối tình cô không bao giờ quên: "Mối tình đầu của tôi thật ngọt ngào. Khi chia tay, tôi thực sự đau khổ. Hai năm sau khi tình yêu ấy tan vỡ, tôi gặp lại anh ấy và bàng hoàng tổn thương khi thấy người đó tay trong tay với một cô gái khác".

|
| Lee Byung Hun, chàng tài tử khiến Song Hye Kyo tan nát. Ảnh: StarNews. |
Dù Song không nói đến tên người đàn ông này nhưng ai cũng biết, đó chính là Lee Byung Hun. Mối tình lãng mạn của cặp đôi chênh nhau 11 tuổi kéo dài gần hai năm, sau đó tan vỡ vì lý do muôn thuở là quá bận rộn với công việc. Từ đó đến nay, Song Hye Kyo chưa hề công khai bất cứ một đối tượng nào mới, và không ít người cho rằng đó là vì tình cảm của cô với Lee Byung Hun còn quá sâu nặng.

|
| Dù tình yêu tan vỡ nhưng khi phỏng vấn với báo chí, cả Song và Lee đều khẳng định "Chia tay nhưng vẫn làm bạn". Ảnh: NS. |
Theo HE, sau lần đổ vỡ, Song đã có thêm nhiều mối tình mới, nhưng tất cả không trọn vẹn như cô mong muốn. Cô chia sẻ: "Có những người hứa với tôi sẽ không lặp lại những sai lầm như người tình trước đã làm, nhưng rồi chúng tôi cũng chia tay vì những lý do như thế. Có thể chỉ vì những điều lặt vặt, những lời nói không chân thành. Phụ nữ thường muốn hiểu tất cả về nguời đàn ông họ yêu, và khi đã yêu, họ dễ tha thứ, nhưng theo thời gian thì những lời nói dối sẽ gây ra những vấn đề lớn gây tổn thương".
Nguyễn Hương
|