|
Tự vẫn để lấy lại sự trong sạch
Trong cuộc nói chuyện điện thoại với một phóng viên vài giờ trước khi thắt cổ tự tử trong nhà tắm, Choi Jin Sil cho biết cô sẽ chết để chứng minh sự trong sạch của mình với dư luận. >> Trục lợi từ cái chết của Choi Jin Sil
Theo người phóng viên tường thuật lại, hôm 28/9, Choi gọi điện cho mình ngay sau khi trao đổi qua điện thoại với Baek, người đã tung tin đồn thất thiệt lên mạng. Choi cho biết cô rất tức giận và kinh hãi vì không biết tại sao Baek có số điện thoại của mình. Thậm chí, Choi còn khóc và nói cô rất sợ khi nghe thấy giọng của Baek. Nữ diễn viên này đề nghị vị nhà báo giúp mình tìm ra tung tích Baek.
|

|
| Chân dung Baek được cư dân mạng chuyền tay nhau và trở thành đối tượng để đả kích sau cái chết của Choi Jin Sil. |
Ngay sau đó, cảnh sát đã can thiệp vào vụ việc và tìm ra kẻ tung tin đồn, đồng thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt lan tràn trên internet. Tuy nhiên, sự việc lại trở nên nghiêm trọng khi không ít người dựa vào tin đồn để chỉ trích Choi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ahn Jae Hwan.

|
| Cái chết của Choi khiến gia đình, người thân của cô vô cùng đau đớn. |
Mệt mỏi và uất ức về sự nghi ngờ, sáng sớm 2/10, Choi lại tiếp tục gọi điện cho nhà báo này và tâm sự trong tiếng khóc: "Có lẽ mọi người sẽ tin tôi trong sạch nếu tôi chết. Tên tôi là Choi Jin Sil, trong tiếng Hàn có nghĩa là trong sáng, thế mà bây giờ người ta lại gọi tôi là Choi lừa đảo. Tôi thực sự sụp đổ. Tôi biết, nếu tôi chết, các con tôi sẽ khổ sở, nhưng nếu tôi sống, chúng sẽ xấu hổ khi phải chịu điều tiếng.Thà chết đi để làm bà mẹ trong sạch còn tốt hơn".
Sau cuộc điện thoại này, Choi thắt cổ tự tử trong nhà tắm, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Hiện tại, hai bé được đưa về sống với cậu, nam diễn viên Choi Jin Young.
Nguyễn Hương
|