|
Sao xấu số của showbiz Hàn
Đằng sau hào quang của sự nổi tiếng, nghệ sĩ trong làng giải trí luôn phải chịu đựng những áp lực không nhỏ từ phía dư luận. Phải chăng, chính những điều này đẩy họ đến kết cục phải tự tìm "lối thoát" cho riêng mình? >> Hội chứng tự tử theo Choi Jin Sil
Tính từ đầu năm 2005, đã có 5 nghệ sĩ Hàn Quốc tìm đến cái chết, để lại rất nhiều những giọt nước mắt đau xót, thương cảm cho những người ở lại. Các nhà chức trách nước này cũng tỏ ra rất lo ngại trước thực tế đau lòng này.
Đầu năm 2005, làng showbiz xứ Hàn xôn xao với tin Lee Eun Joo, nữ diễn viên trẻ của Chim lửa treo cổ tự vẫn. Việc mất ngủ liên tục dẫn đến trầm cảm do bị chỉ trích nặng nề vì đóng những cảnh nude trong phim truyền hình Flamingo là lý do khiến cô gái trẻ quyên sinh một cách tức tưởi. Trước khi chết, cô để lại lời nhắn: "Mong cha mẹ và anh trai tha lỗi cho con. Mẹ ơi, con yêu mẹ".

|
| Uất ức với những lời chỉ trích, Lee Eun Joo tự vẫn. Ảnh: Newsen. |
Sự việc đáng buồn lại tiếp diễn vào tháng 1/2007, khi ca sĩ trẻ U Nee treo cổ tại nhà riêng ở khu chung cư Seogu, Inchion. Bà ngoại của cô đã phát hiện cháu gái mình tự vẫn bằng một sợi dây thừng treo trên cửa sổ khi đi nhà thờ về. Cái chết đau đớn của cô gái 26 tuổi làm các fan bàng hoàng, sửng sốt, đặc biệt khi cảnh sát sau khi điều tra đã đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết là do suy sụp tinh thần. Bạn bè, người thân của nữ ca sĩ, diễn viên này cho biết, lý do mà U Nee giã từ cuộc sống vì album thứ ba của cô, Honey bị chỉ trích, phê phán nặng nề.
Sức ép từ thành công vang dội ngay những ngày đầu tiên gia nhập làng giải trí cũng như danh hiệu Nữ hoàng nhạc pop đã khiến cho U Nee cảm thấy sốc với thất bại của chính mình và buộc lòng phải chọn cách ra đi mãi mãi để lẩn tránh tất cả. Trước khi tìm đến cái chết, cô để lại những lời nhắn đầy đau xót: "Mọi thứ thật trống rỗng. Tôi sẽ đi đến một thế giới khác và tìm kiếm một số phận mới cho mình".

|
| U Nee vĩnh viễn ra đi ở tuổi 26. Ảnh: Newsen. |
Tháng 2/2007, nữ diễn viên trẻ Jung Da Bin, do quá áp lực với công việc cũng treo cổ trong nhà tắm tự vẫn. Một ngày trước khi tự sát, cô gái này cũng gửi lên blog những lời lẽ đầy chán chường, với tâm niệm muốn dựa vào Chúa trời để thoát khỏi những buồn đau hiện tại: "Những chuyện phức tạp khiến tôi mệt mỏi. Tôi không chịu nổi mọi việc không như ý muốn, nhưng may mắn là Chúa đã đến bên tôi và ôm lấy tôi".

|
| Jung Da Bin sinh năm 1980 và là diễn viên triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, cái chết của cô đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Ảnh: Newsen. |
Người hâm mộ điện ảnh Hàn lại tiếp tục bàng hoàng khi tháng 9/2008, nam diễn viên Ahn Jae Hwan tự sát trong ôtô, bỏ lại người vợ mới cưới đau khổ đến tuyệt vọng. Vợ nam diễn viên này cho biết, khoản nợ khổng lồ cũng như tâm lý chán nản không dám đối diện với dư luận vì sự thất bại của mình đã khiến anh tự tìm đến cách giải thoát tồi tệ này.

|
| Làm đám cưới chưa lâu, Ahn Jae Hwan lìa xa vợ mãi mãi. Ảnh: SPN. |
Sau cái chết của Ahn Jae Hwan vài ngày, Choi Jin Sil cũng lặng lẽ tự sát trong nhà tắm, để lại hai đứa con thơ dại. Những lời tâm sự đầy bi quan của chị trong những giờ phút cuối cùng cho thấy sự mất niềm tin vào cuộc sống.

|
| Tang lễ Choi Jin Sil sáng 4/10. |

|
| ... nơi Choi Jin Sil nằm lại mãi mãi. |
Sau hàng loạt những cái chết đau thương của các nghệ sĩ trong làng giải trí, nhiều ý kiến cho rằng luật pháp nên đề ra các điều luật cụ thể để bảo vệ danh dự của người nổi tiếng, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra chỉ vì áp lực với cuộc sống và những điều tiếng không có thực.
Nguyễn Hương tổng hợp
|