Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ sáu, 12/9/2008, 12:34 GMT+7

Để gặp được đại gia cũng cần có duyên

Váy đỏ ngắn, Á hậu 2 Thụy Vân xuất hiện làm sáng bừng tòa soạn Ngoisao.net. Nhanh nhẹn, cởi mở nhưng cũng rất thận trọng trả lời cho hết ý từng câu hỏi của độc giả. Thụy Vân nói cuộc trò chuyện rất thú vị và không hề căng thẳng vì bên cạnh luôn có hoa tươi, quả ngon và sự thân thiện.

- Mình xin chúc mừng Thụy Vân đã dành được danh hiệu Á hậu 2 và đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ trong cả nước. Việc đăng quang ngôi Á hậu 2 có làm thay đổi lớn đến những dự định riêng của bạn. Xin chúc cho Thụy Vân luôn thành công trong những dự định tới đây và luôn giữ được vẻ đẹp đằm thắm của mình! (Le Linh, L.Linh777@yahoo.Com, 22 tuổi, Hải Dương)

- Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn bạn đã dành cho mình lời chúc mừng chân thành! Thực ra mình nghĩ mỗi một kế hoạch một dự định thì cần phải có một quá trình để xây dựng. Có thể việc đăng quang Á hậu 2 đã tạo cho mình nhiều cơ hội hơn mở ra trước mắt, nhưng nó chỉ là sự bổ trợ để giúp cho mình thành công hơn với những kế hoạch và dự định của tương lai. Chắc bạn cũng đồng ý với mình điều đó.

- Thụy Vân à chị rất thích vẻ đẹp và nụ cười của em. Em có bí quyết gì để giữ được vẻ đẹp tươi tắn như vậy không? (Nguyễn Hải Yến, 27 tuổi, Bắc Ninh)

- Bí quyết có lẽ nằm ở chính những lời khen của mọi người dành cho em đấy ạ. Em cảm thấy rất vui khi chị đã dành cho em tình cảm ưu ái đến vậy. Có lẽ bí quyết để có được vẻ rạng ngời tươi tắn của em chính là sự lạc quan và tin tưởng vào những gì mình làm, nhất là khi có sự hỗ trợ động viên của những người xung quanh. Đôi khi cuộc sống có những khó khăn, vất vả cộng với áp lực công việc sẽ làm cho chúng ta, đặc biệt là phụ nữ kém tươi tắn. Nhưng em nghĩ rằng, khi ý thức được điều đó mình sẽ biết cách vượt qua và giữ được vẻ đẹp cho riêng mình.

- Nhiều người nói, Thuỵ Vân đang hưởng lợi từ những rắc rối của Hoa hậu Thuỳ Dung. Bạn nghĩ sao? (Huynh Hai Tien, 25 tuổi, 45 Lý Thường Kiệt)

- Theo em, đó là ý nghĩ thiển cận. Thứ nhất, những rắc rối đó không ai lường trước được, đó là một sự việc rất đáng tiếc đến bản thân em cũng không ngờ tới. Thứ hai, theo anh những "lợi ích" mà Thụy Vân được hưởng là gì? Em nghĩ rằng, tình cảm của mọi người dành cho em không phải đến sau khi những sự cố xảy ra với Thùy Dung. Tình cảm bắt nguồn từ sự chân thành bao giờ cũng bền lâu và có những nguyên cớ của nó. Em không nói tất cả mọi người đều dành tình cảm cho em nhưng rõ ràng những tình cảm chân thành dành cho mình em tin là do mọi người đã nhìn thấy ở em những điều để họ hài lòng từ chính bản chất con người em. Em cũng cảm thấy rất đáng tiếc với những gì đã xảy ra xung quanh cuộc thi HHVN 2008 bởi đơn giản chúng em - 30 thí sinh - cũng là người trong cuộc, cũng là những người đã cố gắng trong suốt một thời gian qua.

- Theo tôi, Á hậu 2 có đặc điểm ngoại hình gương mặt được cho khá "nổi bật" trong cuộc thi hoa hậu năm 2008 là không được chuẩn xác. Về tướng số, Thụy Vân có ánh mắt, cái nhìn không lương thiện, nụ cười kịch bản và dáng vấp của một quý bà hơn là thiếu nữ, ăn nói khéo léo nhưng thật sự rất sáo rỗng mang dáng vấp văn chương hơn là sự thể hiện tính chân thật trong lòng người. (Pn, Ntpnga_69@yahoo.Com, 50 tuổi, thạc sĩ, Hà Nội)

- Quả thật cháu thực sự buồn khi lắng nghe những lời nhận xét rất thẳng thắn, và từ trong lòng cháu nghĩ đây là những lời nhận xét mang tính xây dựng. Cuộc sống muôn màu luôn tạo cho chúng ta những suy nghĩ, đánh giá trái ngược nhau, và những cảm nhận khác nhau nữa. Đôi khi để đánh giá về một con người thực sự, đúng nghĩa hãy cho họ cơ hội để tiếp xúc và chia sẻ. Một cô gái trẻ như cháu, với những kiến thức mình đã tích lũy được còn quá ít, kinh nghiệm trong cuộc sống chưa nhiều nên đôi khi sẽ cần những lời góp ý như vậy chăng. Cháu cũng ước ao một lần được gặp cô để lắng nghe những cảm nhận của cô về cháu bằng con người của cuộc sống thường ngày. Cháu tin là cô sẽ có cảm nhận khác về cháu. Một lần nữa cháu xin cảm ơn cô!

Thụy Vân bật cười khi bị độc giả hỏi rằng "trình độ vi tính có vấn đề gì không mà để biên tập viên đánh máy hộ thế".

- Thông thường thì tôi thấy những người đẹp thì việc học của họ không được suôn sẻ cho lắm, còn những người học cao thì lại không mấy xinh đẹp. Đó có thể là quy luật bù trừ vì mỗi chúng ta chỉ có thể làm tốt một việc mà thôi. Nếu dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sắc đẹp thì thời gian cho việc học sẽ ngắn đi và ngược lại. Nhưng riêng bạn thì tôi thấy bạn dường như có được cả hai, cả học vấn và sắc đẹp. Qua phần thi ứng xử của bạn trong đêm chung kết mình thấy rất ấn tượng. Vậy bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình để làm thế nào vừa có thể học tốt vừa có được một vẻ ngoài thu hút. (Trương Xuân Hạ Lâm, Thu_ao9355@yahoo.com, 22 tuổi, Hà Nội).

- Rất cảm ơn bạn vì những lời nhận xét ưu ái vừa rồi. Mình thì nghĩ khác, bạn có thấy rằng trên thế giới có rất nhiều người phụ nữ vừa thông minh lại vừa xinh đẹp không? Nói đến những cô gái Việt Nam bạn nghĩ sao về vẻ đẹp về hình thức cũng như trí tuệ của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Lưu Bảo Anh hay Trịnh Chân Chân. Về phía bản thân mình, mình chỉ dám nhận hai chữ "hài hòa" vì mình vẫn cho rằng khuôn mặt của mình không phải là một khuôn mặt quá ấn tượng. Có lẽ, để có được một sự toàn vẹn cả về vẻ đẹp hình thức và trí tuệ thì mỗi người chúng ta còn phải học hỏi trau dồi nhiều. Và mình cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Nếu bạn hỏi về kinh nghiệm của mình thì chắc chỉ có một kinh nghiệm nhỏ là luôn luôn ý thức và học hỏi . Hy vọng bạn luôn ủng hộ trong quá trình hoàn thiện của Thụy Vân.

- Chị có thể tiết lộ một chút về người ấy của chị không? Chị nghĩ gì khi anh Hồ Đức Vĩnh để ý đến mình? (Anhthy, Anhthy0607@yahoo.Com, 20 tuổi, TP HCM)

- Một câu hỏi quả là thú vị . Mình cũng giống như bao bạn gái khác, cũng có một tình yêu, có một góc tâm hồn riêng tư để nhớ, để yêu, để biết quan tâm đến người khác. Người đàn ông của mình (theo cảm nhận của riêng mình thôi nhé) là một người có ý chí, mạnh mẽ, tâm lý và rất yêu mình. Chắc đó cũng là điều mà những người yêu quý mình mong muốn về tình yêu của mình.

Mình cũng thấy rất vui khi anh Hồ Đức Vĩnh đã dành tình cảm chân thành cho mình trong những ngày khá vất vả ở Hội An. Mình nghĩ từ những tình cảm đó, mỗi người một chút đã giúp mình có thêm động lực để tự tin sải bước trên sân khấu. Qua đây mình cũng muốn cảm ơn anh Vĩnh cũng như những người đã ủng hộ và dành tình cảm cho mình.

- Để mời em đi chơi thì anh nên đến bằng loại xe gì? (Trần Viết Sơn, 24 tuổi, Hà Nội)

- Loại xe "căng hải" được không anh, nó sẽ gần gũi về tự nhiên hơn rất nhiều. Nói vậy thôi, em đâu phải là người thích đi chơi với xe hơn là chủ nhân của nó. Còn anh thì muốn mời em đi bằng xe gì?

- Chị Vân ơi, em thấy da chị rất đẹp trắng lại mịn nữa, có khi nào chị bị mụn không và chị có bí quyết gì để có làn da đẹp như thế? Chị chỉ cho em với. Em cảm ơn chị nhiều! (Bích Ngọc, 20 tuổi, Hà Nội)

- Ôi có chứ bạn! Trong thời gian vừa qua luôn phải make up khi lên sân khấu nên da bị mụn là điều khó tránh khỏi. Đôi khi vì áp lực công việc, Vân cũng có ít thời gian để chăm chút cho da, có lẽ ý thức lắm là việc luôn uống nước nhiều, ăn hoa quả mà thôi. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác nữa để có làn da như ý muốn nhé. Có gì thì chỉ thêm cho mình nhé!

- Nếu ngày nào đó bạn gặp một chuyện rất buồn giống như tân hoa hậu vừa qua bạn sẽ làm gì để mọi người hiểu và thông cảm cho bạn? (Khánh Hưng, 23 tuổi, TP HCM)

- Có lẽ những câu chuyện buồn thường đến quá bất ngờ và chính điều đó càng làm cho nỗi buồn đó tăng lên. Thời điểm này, với Vân, Dung cũng như các thí sinh khác sẽ là quá nhạy cảm khi đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Vân nghĩ chắc chắn sự chân thành sẽ giúp cho mọi người hiểu và thông cảm cho mình. Khi khó khăn đó mới là lúc chúng ta cần sự chia sẻ của mọi người nhất. Vân cũng muốn dành sự chia sẻ của mình cho Thùy Dung, lúc này với tư cách là một người bạn chứ không phải giữa các danh vị với nhau.

- Người xưa nói: "Hồng nhan bạc phận". Nhưng thời đại này mọi người lại rỉ tai nhau nói rằng: "Hồng nhan bạc tỷ". Bạn nghĩ gi về câu nói này? (Đặng Ngọc Khánh, Ngockhanh.Inexime@gmail.Com, 23 tuổi, TP HCM).

- Câu hỏi này thật là khó. Mình nghĩ thế này nhé, trong câu "hồng nhan bạc phận" người ta muốn nói tới những người phụ nữ đẹp trong xã hội nhưng lại có một số phận long đong. Chữ "bạc phận" ở đây muốn nói đến cuộc đời cơ cực của họ. Còn ngày nay mọi người nói đến "hồng nhan bạc tỷ" phải chăng muốn nói tới cái đẹp ngày nay đáng giá bạc tỷ chăng? Ở một nghĩa tích cực nào đó, đúng là cái đẹp đáng quý thật và thậm chí gấp nhiều lần bạc tỷ cũng khó có thể mua được. Còn theo một nghĩa tiêu cực, họ muốn nói đến cái giá đánh đổi giữa cái đẹp và tiền bạc. Đó quả là một ý nghĩ đáng buồn. Không biết em chia sẻ như vậy chị có đồng ý với em không?

- Vân có nghĩ mình không giành được ngôi vị Hoa Hậu do chiều cao của mình? (Ph­ượng, 24 tuổi, Hà Nội)

- Ban giám khảo quả là sẽ rất khó khăn để đưa ra những tiêu chí lựa chọn ra một hoa hậu. Có thể chiều cao không phải là một lợi thế của em nhưng em nghĩ nó chỉ là một trong những yếu tố để đưa ra quyết định ai là người ở vị trí cao nhất. Còn chị, chị nghĩ sao? Biết đâu những ý kiến của chị sẽ giúp em hoàn thiện hơn, tất nhiên rất khó để kéo chân dài ra nữa.

- Chị bật mí chút về gia đình được không? (Bảo Yến, 23 tuổi, TP HCM)

- Đó là niềm tự hào của em chị ạ. Em thấy hạnh phúc khi được sống trong một gia đình mà mọi người đều quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Bố mẹ em đều làm trong ngành kỹ thuật, bố là kỹ sự điện, mẹ là bác sĩ, cũng chính hiểu sự vất vả của những ngành nghề kỹ thuật nên bố mẹ đã hướng cho em sang ngành kinh tế. Em có một đứa em trai học lớp 8, dù là em trai nhưng Nam Anh rất hiểu em và rất muốn tâm sự chia sẻ với chị gái. Nam Anh chính là một trong những niềm vui của em trong cuộc sống.

- Người ta có câu: "Người đàn ông thông minh là người đàn ông không nên lấy vợ đẹp", chị nghĩ sao về câu nói này? (Phạm Văn Tới, 26 tuổi, TPHCM)

- Em thì thấy rằng thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Những người đàn ông thông minh là những người biết lựa chọn những người vợ đẹp trong lòng mình. Em có câu này để đối với câu của anh: Người phụ nữ đẹp không phải trên đôi má hồng của cô ta mà trong đáy mắt của kẻ si tình. Lại thêm một quan niệm nữa, thế nào là người phụ nữ đẹp. Câu này thì em sẽ dành để hỏi anh!

- Vân à, tớ Duyên đây. Chúc mừng Vân đã rất xuất sắc trong cuộc thi, tớ rất tự hào là bạn cùng lớp cấp 3 và cùng trường ĐH với Vân. Trước đây không thấy Vân có ý định theo đuổi ngành nghệ thuật, vậy sau cuộc thi Vân có thay đổi nào cho sự nghiệp của mình không hay Vân vẫn có ý định du học Mỹ để tiếp tục chuyên ngành kinh tế của mình? Chúc Vân luôn thành công và toả sáng trên mọi con đường. Nhớ tới tham dự đám cưới tớ ngày 6/12 nhé, để cô dâu được toả sáng cùng Vân, hihi (Triệu Duyên, 22 tuổi, Hà Đông, HN)

- Chúc mừng Duyên, phải báo cưới sớm cho tớ sớm một chút chứ, dù sao cũng phải báo cáo lớp trưởng một câu. Nhớ gửi thiếp mời nhé. Cảm ơn cô dâu bận rộn vẫn dành thời gian nhớ đến bạn. Duyên vẫn biết là tớ sẽ có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Hiện tại tớ vẫn làm ở Đài Truyền hình và đó là công việc mà tớ thực sự yêu thích. Còn việc đi học thì chắc chắn sẽ có trong dự định của tương lai. Cảm ơn cô nàng "triệu duyên". Chúc hạnh phúc nhé.

- Liệu có phải bạn có người quen trong báo Ngoisao.net hay sao mà được mời phỏng vấn trực tiếp vậy, trong khi đó đúng ra phải là Thùy Dung hay Minh Thư? (Hương Giang, 33 tuổi, Hà nội)

- Chắc câu này để em hỏi lại các anh chị bên báo đã nhé. Thực ra, em ở Hà Nội thì cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, đặc biệt là các báo ở Hà Nội. Có thể Thư và Dung sẽ được gặp gỡ với các anh chị phóng viên tại các báo trong Đà Nẵng và TP HCM nhiều hơn. Không có một lý do đặc biệt nào nữa cả.

- Mình không đồng ý với lời nhận xét của cô thạc sĩ 50 tuổi. Dù những lời nói có khéo léo mang ý nghĩa văn chương nhưng không phải ai cũng có thể nói được như vậy. Đó là sự khổ luyện của những năm tháng học hành của mỗi người. Mình tin bạn sẽ ngày càng cố gắng và học hỏi nhiều hơn nữa! (Quỳnh Hương, 19 tuổi, Hai Bà Trưng)

- Mình cảm ơn bạn rất nhiều! Có lẽ mỗi một sự cố gắng mà luôn được động viên như vậy sẽ có những thành công nhất định. Dù bạn chưa một lần gặp mình nhưng đã có đánh giá nhận xét như vậy làm cho mình rất vui. Mình sẽ cố gắng để sự tin tưởng của bạn không bao giờ phải thất vọng. Cũng như lời nhận xét thẳng thắn của cô thạc sĩ sẽ thay đổi khi nhìn nhận con người mình. Và mỗi một sự nhận xét trái chiều như vậy sẽ giúp mình hoàn thiện hơn. Một lần nữa cảm ơn bạn!

- Lúc đầu tôi cũng như nhiều người có cái nhìn thiện cảm về bạn. Nhưng từ khi bạn trả lời trực tuyến trên TTOL, thì tôi lại có cái nhìn khác, có lẽ tôi đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng bạn "quá giảo hoạt" và "kịch bản" chăng, trái hẳn với Mai Phương Thuý, cô ấy trả lời rất thuyết phục và làm cho người ta cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. Có lẽ hoa hậu Mai Phương Thúy nói đúng: Thuỵ Vân nếu biết cách điều tiết sự khéo léo thì ngôi vị hoa hậu không khó. Bạn nghĩ thế nào? (Bảo An, 32 tuổi, Hà Nội)

- Em là một người quá cầu toàn, đã có một ước mơ thật tham lam là luôn muốn được mọi người yêu quý. Thật quá buồn khi trong buổi sáng ngày hôm nay em lại biết rằng mình đánh mất thiện cảm từ một người. Trong cuộc sống, em luôn cố gắng sống bằng sự chân thành của mình. Đôi khi vẫn cứ ao ước mình gặp gỡ được hết mọi người để trò chuyện, tâm sự để người ta thấy rằng đó là con người tôi, không phải là sự giảo hoạt cũng không phải kịch bản, bởi một diễn viên chỉ có thể diễn trong bộ phim có dài lắm cũng là vài trăm tập chứ không thể diễn cả đời.

Em cũng không dám so sánh mình với Mai Phương Thúy. Với em Thúy rất toàn diện và xứng đáng là Hoa hậu Việt Nam. Sự điều tiết khéo léo không phải là nhân tố để ban giám khảo quyết định ai là hoa hậu. Phải chăng, một hoa hậu thì không cần ở sự khéo léo, sắc sảo. Đánh giá một hoa hậu cần có nhiều yếu tố kết hợp lại. Không biết em nghĩ như vậy anh có đồng ý với em không? Và không biết làm thế nào để em có thể lấy lại sự thiện cảm của anh như ban đầu? Đó là câu hỏi khó với em!

- Xin chào Thụy Vân. Thực sự mình rất hâm mộ bạn ngay từ khi cuộc thi Hoa hậu 2008 bắt đầu . Mình xin hỏi bạn một câu nhé . Trong cuộc sống có khi nào bạn phải đối mặt với "bằng mặt mà không bằng lòng" với đồng nghiệp hay bạn bè và người thân của bạn không?. Và khi đó bạn phải xử lý như thế nào? (Lanhphan78@yaho o .Com ) (Phan Thi Lanh, 30 tuổi, BINH DUONG)

- Mình cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình. Câu hỏi của bạn cũng thật khó bởi nó có thể là một trong những mặt trái của cuộc sống. Chẳng có gì khó chịu hơn khi không hài lòng mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mình luôn cố tránh điều đó xảy ra với mình. Nếu như không hài lòng mình sẽ nói, tất nhiên theo một cách mang tính xây dựng. Nếu như sự không hài lòng vẫn tồn tại thì chắc là mình sẽ tránh. Ai cũng có những lý do của riêng mình và chúng ta chỉ có thể làm tốt được công việc của chính mình mà thôi. Cảm ơn bạn đã cho mình một tình huống rất hay trong cuộc sống.

- Trong đêm chung kết, có phải Vân đặt quá nhiều hy vọng vào ngôi vị hoa hậu?, vì thế vẻ mặt em không hề tươi tắn khi xuất hiện với ngôi vị Á hậu 2?. Những bức hình ghi lại hình ảnh của 3 ngôi vị cao nhất, thấy mặt Vân buồn, có cười đấy nhưng là nụ cười cố gượng? (Linh Đan, 26 tuổi, Ha Noi)

- Em cũng không hiểu tại sao những bức ảnh chụp trên báo lại đúng vào những lúc mà "cơ miệng của em đã mỏi". Không thể giấu được khoảnh khắc đầu tiên khi mình đứng ở vị trí thứ ba. Nhưng sau đó nỗi buồn của em đã qua đi rất nhanh bởi trong lòng em lúc đó hoàn toàn thanh thản, mình đã cố gắng nỗ lực hết sức và không hề hối tiếc điều gì nhất là đằng sau em biết bao nhiêu những nụ cười, những ánh mắt chia sẻ đang chờ đợi. Giá có cơ hội cười lại em sẽ cười thật tươi để chụp ảnh.

- Chào Thuỵ Vân, chúc Thụy Vân đã hoàn thành tốt trong cuộc thi vừa qua. Cả gia đình của mình ủng hộ Vân ngay vòng đầu tiên của cuộc thi, nhưng rất tiếc bạn chỉ dừng ở ngôi Á hậu 2, mình rất thông cảm với chuyện xảy ra với hoa hậu Thuỳ Dung và cũng thương bạn ấy. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp đến, hy vọng bạn sẽ được chọn. Bạn sẽ làm gì, và sẽ nghĩ gì khi bạn được chọn đi thi Hoa hậu Thế giới? Chúc bạn thành công! (Phan Thi Nhung, Ptnhung81@gmail.Com, 22 tuổi, Hải Phòng)

- Đầu tiên mình rất muốn gửi lời cảm ơn tới bạn và gia đình đã ủng hộ và yêu quý mình - dù quả thật mình chưa được gặp gia đình lần nào. Với mình Hoa hậu Thế giới là một niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời là một thử thách rất lớn. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mình đã có những trải nghiệm, đã có những hiểu biết thêm về cuộc sống. Song, mình nhận ra rằng, ý nghĩa của cuộc sống không chỉ nằm ở những cuộc thi mà còn nằm ở những việc mà mình sẽ làm trong tương lai. Và mình còn rất nhiều việc cần phải làm. Hy vọng trong những bước đi tiếp theo của mình sẽ vẫn có sự ủng hộ của bạn và gia đình.

- Nếu chị nói "Chị không thích vẻ đẹp của Vân", Vân sẽ nghĩ gì? (Chu Thanh Mai, 26 tuổi, Hà Nội)

- Chắc em sẽ hơi buồn một chút vì con người ta ai chẳng thích được mọi người yêu quý và khen ngợi. Nhưng chị ạ, em vẫn biết rằng mỗi một người đều có những cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau nên việc chị không thích vẻ đẹp của em cũng là điều dễ hiểu. Bố em vẫn nói với em một câu như thế này (Mỗi lần cả nhà tranh luận về các món ăn): "Thịt của người này là thuốc độc của người khác", có vẻ hơi nặng nề nhưng họ đã so sánh ở hai thái cực trái ngược nhau nhất. Nhưng em vẫn hy vọng mình không phải là "thuốc độc" với chị . Cảm ơn chị đã cho một câu hỏi rất thẳng thắn!

- Tôi nghe tin từ một người bạn rằng trước đây Thuỵ Vân từng cặp với một diễn viên điện ảnh trong Nam, thậm chí hai người từng có "quan hệ" rất rất khăng khít. Anh ta khẳng định tin này là 100% sự thật, vì anh ta là bạn thân của nam diễn viên kia. Anh ta còn nói chính vì vậy mà Ban giám khảo xét Thuỵ Vân không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu Việt Nam 2008 khi mà đáng lẽ bạn phải đứng ở vị trí đó. Thuỵ Vân nghĩ đây có phải là một sự vung vít nhằm hạ thấp tên tuổi của bạn? (Angelina Vu, 24 tuổi, Hải Phòng)

- Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, quan trọng là sự thật thế nào phải không ạ? Có lẽ diễn viên mà em quen duy nhất hiện nay là diễn viên Minh Tiệp - người bạn dẫn Lựa chọn cuối tuần với em trên VTV1 và anh Tiệp là người Bắc. Không hiểu là những tin đồn đó từ đâu ra hay 100% sự thật mà bạn anh khẳng định là 100% của một lời nói đùa, nói dối. Ban giám khảo có những tiêu chí để đánh giá một người đẹp dựa vào con người của cô gái đó. Nếu như lấy tiêu chí người yêu của những người đẹp để xem cô ấy có xứng đáng hoa hậu hay không thì quả là một tiêu chí mới không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới! Anh nghĩ sao ạ?

- Nhiều người nói chị đẹp nhờ trang điểm và góc chụp ảnh. Hình như chị đã đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại mũi và cắt mí, sau khi xem một số bức ảnh chụp trước kia của chị em cũng thấy có sự khác biệt. Chị có ngại tiết lộ nếu mình từng đi thẩm mỹ viện không? Chị có dự định đi thi một cuộc thi sắc đẹp nào khác không.? (Ngọc Trang, 20 tuổi, Hà Nội)

- Cảm ơn bạn đã nhận xét như vậy bởi vì sau khi đi thẩm mỹ thì hầu hết người ta đều đẹp hơn phải không ạ? Không biết là bạn có theo dõi thành phần Ban giám khảo hay không, bên cạnh những người có chuyên môn và kinh nghiệm thì Thạc sĩ Nhân trắc học Diệp Linh là người có đầy đủ chuyên môn về giải phẫu thẩm mỹ để xem thí sinh đó từng đi thẩm mỹ hay chưa. Mình chưa một lần nghĩ đến việc sửa mũi, cắt mí vì mình rất sợ dao kéo. Có thể, sự xuất hiện của mình như bạn nói đẹp hơn nhờ trang điểm và các góc chụp ảnh. Điều đó hoàn toàn đúng. Thế cho nên, trên thế giới mới có cả bộ môn mang tên Nghệ thuật trang điểm hay Nghệ thuật chụp hình. Chắc bạn cũng đồng ý với mình điều này.

Như đã trả lời một số câu hỏi mình cho rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ nằm trong những cuộc thi mà còn cả trong những công việc mình đã, đang và sẽ làm. Và mình sẽ làm những điều mà mình cho rằng cần thiết cho cuộc sống. Cảm ơn bạn.

- Thụy Vân nè, cho mình hỏi nhỏ nhé. Tôi thấy phần lớn người Hà Nội, đều thích mặc màu đỏ, có phải đó là phong cách riêng của người Hà Nội (Bích Phương, 27 tuổi, TP HCM)

- Thú thật với anh em là người Hà Tây và mới trở thành người Hà Nội cách đây 43 ngày. Theo em thì phong cách ăn mặc là tùy vào mỗi người chứ không phải quan trọng họ là người vùng này, vùng kia mà quan trọng hơn là nó có đẹp hay không? Em thích những gam màu nóng, làm cho gương mặt của mình tươi sáng hơn, cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn. Hôm nay rất tình cờ em đã chọn chiếc áo màu đỏ. Hy vọng là anh sẽ thích nó.

- Tương lai Thụy Vân có muốn tìm một đại gia làm bạn đời? (Chumkhe.Ngot@yahoo.Com, 48 tuổi, Lý Thường Kiệt - Hà Nội)

- Người ta vẫn nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Không biết em nói ra câu này anh có cho em là sách vở không nhưng rõ ràng để gặp được một đại gia cũng cần có một cái duyên. Trong tình yêu chưa bao giờ em nghĩ một trong những tiêu chí cho người đàn ông của mình là một đại gia. Theo anh thì một đại gia có tốt không ạ?

- Mọi người thường nói cuộc sống cho người ta cái này và sẽ lấy đi của người ta thứ khác. Nhưng ở chị em thấy hội tụ tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn như tài năng và sắc đẹp, danh tiếng... Chị nghĩ gì về điều này? (Hoàng Thị Ngọc Linh, 21 tuổi, Quảng Ninh)

- Bạn đã quá ưu ái khi dành cho Vân những lời khen như vậy rồi. Tài năng thì mỗi người có một lĩnh vực thôi, và điều đó thì cần có sự trau dồi. Mình đang cố gắng tích lũy những kiến thức cho mình. Sắc đẹp thì mỗi người lại một vẻ, quan trọng là mình để vẻ đẹp đó tỏa sáng ra sao, hời hợt hay có chiều sâu. Cái đó Vân cũng đang học hỏi. Còn danh tiếng, cái này không tự mình tạo ra được bởi vì Vân quan niệm, danh tiếng phải là từ sự đánh giá nhìn nhận của mọi người, liệu Vân có làm được gì để mọi người nhớ tới, mọi người công nhận hay không? Đó mới là danh tiếng lâu bền. Tất cả những điều đó mình đang cố gắng. Bạn sẽ ủng hộ mình chứ? Với mình sự ủng hộ đó rất quan trọng. Xin cảm ơn bạn một lần nữa!

Chỉ trong một buổi sáng có lẽ quá ít để cho Vân có thể trò chuyện và chia sẻ với độc giả của Ngoisao.net. Hy vọng Vân sẽ có một cơ hội khác để được gần mọi người hơn, để được đón nhận những lời khen và cả những lời góp ý chân thành. Thêm một hy vọng nữa là trong tương lai, trên những bước đường đi của mình Thụy Vân sẽ vẫn được sự ủng hộ đáng quý đó. Vân xin chân thành cảm ơn!

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp