|
Lương Bích Hữu lùi lại để bùng nổ
Năm 2008, cái tên Lương Bích Hữu trở nên im ắng hơn so với trước đó, nhưng không vì thế mà tình cảm của các khán giả tuổi teen dành cho cô “hạ nhiệt”. Gặp cô trong một buổi chiều đầu tuần thảnh thơi và chia sẻ với Ngoisao.net những tâm tư bằng lối nói chuyện không màu mè hoa mỹ.
- Sau khi rời khỏi Nguyễn Production, chị không còn nổi đình nổi đám như trước. Tại sao vậy?
- Mọi người có cảm giác tôi im hơi lặng tiếng là vì tôi đang có những dự án cần phải giữ bí mật, chưa công bố được. Công việc của tôi đều đã được lên kế hoạch rất cụ thể, và tôi sẽ “bùng nổ” vào thời điểm thích hợp.

|
| l |
- Khi “ra riêng” chị gặp phải những khó khăn gì?
- Khó khăn lớn nhất của tôi là phải mất rất nhiều thời gian cho công việc. Khi còn ở công ty, tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiều thứ, mình chỉ lo mỗi việc hát sao cho tốt. Còn bây giờ phải tự mình quyết định mọi việc, tuy cũng có những người bạn đứng bên cạnh giúp đỡ, nhưng họ không thể thay mình quán xuyến hết mọi thứ. Do đó, khi làm bất cứ việc gì thời gian cũng bị kéo dài ra.
- Người ta nói nghề ca sĩ có nhiều vinh quang và cũng lắm đắng cay. Có khi nào chị cảm thấy hối tiếc vì đã theo nghề này?
- Tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Một khi mình đã theo nghề, thì mình chỉ tâm niệm là làm sao để cố gắng làm việc thật tốt và phát triển nó. Đã làm nghề thì phải có bước tiến chứ không được đi thụt lùi! Khi trở thành một ca sĩ, tôi được nhiều người ủng hộ, tất nhiên để đạt được điều đó tôi cũng đã phải trải qua không ít khó khăn. Vì thế tôi luôn trân trọng và biết ơn những gì mà nghề đã đem đến cho tôi.
- Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng năm 2008 là cột mốc để hai cái tên Lương Bích Hữu và Bảo Thy cùng đứng trên một đường đua, ai là người năng động hơn thì sẽ chiến thắng?
- Tôi cảm thấy thật khó khi lấy tôi ra để so sánh với Bảo Thy. Ai cũng biết là Bảo Thy đi một con đường hoàn toàn khác với tôi, phong cách của cô ấy rõ ràng cũng không giống tôi. Tôi không bao giờ suy nghĩ hay lo lắng về việc ai đó vượt qua mình, đơn giản là vì tôi đứng ở vị trí nào khán giả là những người hiểu rõ nhất.
- Nhiều khán giả cho rằng giọng hát của chị không có cá tính, chị thấy sao?
- Lúc tôi còn học ở Nhạc viện, các thầy cô cũng có khuyên tôi rằng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn dòng nhạc. Nếu như tôi hát nhạc trẻ thì sẽ phải thay đổi cách hát, không giống như những gì tôi đã được học. Khi đầu quân về công ty Nguyễn Production, tôi được hướng dẫn hát sao cho phù hợp nhất với phong cách nhạc trẻ mà mình đang theo đuổi. Thực tế thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn có thể hát được theo kiểu hàn lâm opera mà mình đã được học trong trường, tuy nhiên tôi chưa có cơ hội để giới thiệu với khán giả khả năng đó của mình. Nếu quý vị khán giả nào thường xuyên theo dõi những chương trình tôi hát, thì sẽ thấy là ngoài nhạc teen tôi cũng có thể hát được nhạc dân ca hay là nhạc trữ tình.

|
| Vẫn nhí nhảnh và yêu màu hồng. Ảnh: Quốc Huy. |
- Chị có nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải thay đổi, vì không ai có thể hát nhạc teen mãi được?
- Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, và cũng có kế hoạch cho mình trong thời gian sắp tới. Tất nhiên là tôi sẽ không thể hát nhạc teen mãi được, vì bây giờ tôi đã 24 tuổi, nhưng tôi muốn sự thay đổi của mình phải diễn ra từ từ, từng bước một. Tôi không muốn làm cho các khán giả của mình – đa số còn nhỏ tuổi - cảm thấy bị sốc. Còn muốn biết tôi trưởng thành như thế nào trong âm nhạc, thì hãy đợi album vol3 sắp phát hành của tôi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ đấy!
- Những suy nghĩ của chị khiến cho người ta có cảm giác chị không có bản lĩnh nên chưa dám đột phá?
- Tôi không nghĩ như vậy! Những gì tôi làm đều theo trình tự, vì tôi muốn tất cả mọi thứ phải được suôn sẻ và hoàn hảo. Ai cũng biết đối tượng khán giả chính của tôi là các bạn tuổi teen, nếu như bây giờ đột nhiên tôi quay ngoắt 180 độ sang một phong cách hoàn toàn mới sẽ dễ làm cho họ bị hụt hẫng. Hướng đi sắp tới của tôi do đó sẽ không còn quá teen, nhưng cũng sẽ không quá già dặn, những bài hát sẽ mang nhiều tâm sự và trải nghiệm hơn.
- Nhiều người cho rằng nhạc teen hiện nay quá tràn lan, ai cũng có thể dễ dàng trở thành ca sĩ. Riêng chị, chị đánh giá như thế nào về vấn đề này?
- Một điều dễ nhận thấy là lứa tuổi teen bây giờ rất nhiều bạn có tài năng. Tôi nghĩ nếu ai có khả năng phát triển được cũng là điều tốt. Tuy nhiên, các bạn trẻ nên nhớ rằng tài năng rất dễ bị mai một nếu không chịu học hỏi và trau đồi. Để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì việc hát theo bản năng không thôi thì chưa đủ, mà cần phải học hành bài bản về thanh nhạc, song song đó cần phải tìm tòi và tập luyện về phong cách nữa. Để đứng được trên sân khấu như ngày hôm nay, tôi hay Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy… cũng đều phải trải qua một quá trình tập luyện chứ không phải dễ dàng như nhiều người lầm tưởng.
- Là một ca sĩ được nhiều khán giả teen yêu mến, chị làm gì để giữ gìn hình ảnh của mình luôn đẹp trong mắt người hâm mộ?
- Sau những nụ cười và những niềm hạnh phúc trên sân khấu, trở về đời sống thực thì tôi cũng là một người bình thường như bao người khác. Tôi sống rất đơn giản, không bao giờ tự cho mình là một cái gì đó quá cao sang hay quá khác biệt. Tôi luôn giữ cho mình một hình ảnh chân thật nhất, để các khán giả của tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa tôi và họ. Nhiều người nói một số bạn trẻ khi đã nổi tiếng thì trở nên khó gần, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi thoải mái đi ăn hàng và làm những điều mình thích mà không bị áp lực vì sự nổi tiếng.
- Giả sử một ngày nào đó ánh hào quang không còn và khán giả cũng quay lưng lại với mình thì chị sẽ như thế nào?
- Quả thực tôi chưa nghĩ đến cái ngày đó, nhưng nếu nó xảy ra chắc tôi buồn lắm. Tôi nghĩ những gì con người ta có được đều là do sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, nếu một ngày nào đó tôi không còn được khán giả yêu mến nữa thì tôi sẽ phải suy nghĩ để tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Ánh hào quang còn hay mất đều phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống và làm việc của mình, cho nên dù thế nào đi nữa tôi cũng phải luôn luôn vận động và làm việc hết sức mình để giữ được những tình cảm mà khán giả đã dành cho.
Hàn Quốc Việt thực hiện
|