|
Phải qua mất mát mới có sự cảm thông
20 tuổi, cô gái cao lớn này làm được quá nhiều việc trong 2 năm so với một tân hoa hậu từ trước đến nay. Ngôi Sao đã có cuộc trò chuyện với Mai Phương Thúy tại Quy Nhơn, Bình Định, nơi cô đã có mặt từ những ngày đầu tiên để cổ vũ cho nghệ thuật tuồng truyền thống.
- Vì sao chị phải đích thân đến tận nơi và ăn nghỉ ở Quy Nhơn này gần 10 ngày để cổ động cho một bộ môn văn hóa truyền thống?
- Tôi thích đến tận nơi để thực hiện những ý tưởng của mình. Chính cuốn sách ảnh về mặt nạ trong nghệ thuật tuồng, tôi và chú Việt Hùng đã bàn bạc nhau rất kỹ, cách đây 5 tháng. Vì chúng tôi quá ít người nên hai chú cháu cứ làm dần, từ sưu tập tài liệu, kiếm những nghệ sĩ gạo cội để nhờ họ tư vấn, rồi tôi phải vào phòng chụp, chú Hùng thì thiết kế trang phục… Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau ngay cả trong ý tưởng… Một tác phẩm kỳ công với những ý tưởng được thai nghén lâu đến như vậy, không có lý do gì khi nó được mang ra triển lãm tôi lại không có mặt.
 |
| Mai Phương Thuý tại Bình Định. |
- Vậy việc chị có mặt hàng đêm trong các buổi triển lãm và Liên hoan Nghệ thuật Tuồng, có làm chị thấy tự hào hơn về nghệ thuật truyền thống?
- Thật ngạc nhiên, tôi không nghĩ khán giả ở đây lại mê tuồng đến thế. Mỗi buổi tối, tôi đều mặc một chiếc áo dài, ngồi trước gian triển lãm mặt nạ. Lúc đầu mọi người rất ngạc nhiên vì thấy một cô gái cao lớn, mặc áo dài, đội mấn ngồi ở đó. Họ đến gần tôi và nhận ra Hoa hậu Mai Phương Thúy. Một người, hai người…. và cả một đám đông vây xung quanh. Họ xin xong chữ ký, chụp ảnh chung, sau đó bắt đầu tham quan và ngắm những mặt nạ. Có người còn đưa ra thắc mắc với chính tôi, sao mặt nạ này lại vẽ như thế kia? Mặt nạ kia tên gọi là gì… Chính điều đó làm tôi thấy vui thực sự. Sự xuất hiện của tôi thường có mặt trước khi diễn ra vở tuồng chừng 1 tiếng, khi chương trình bắt đầu, tôi lại rút lui vào trong sân khấu để khán giả cùng theo mình. Tôi thấy thêm yêu và tự hào về nghệ thuật truyền thống này hơn.

|
| Hàng đêm xuất hiện ở gian triển lãm. |
- Sao không phải là những bộ môn nghệ thuật truyền thống khác mà lại là tuồng?
- Lúc đầu cũng có ý tưởng là cải lương hoặc chèo. Nhưng sau khi bàn bạc với chú Hùng, chúng tôi đi đến thống nhất với tuồng, vì đây là bộ môn nghệ thuật khó, ít người theo, và khán giả cũng đang lạnh nhạt dần. Chúng tôi nghĩ rằng, tôi phải làm với tuồng trước tiên đã. Thêm nữa, tôi cũng muốn quan tâm và giữ gìn đến nghệ thuật tuồng bằng cách san sẻ miêng cơm manh áo với các nghệ sĩ đang gặp khó khăn, nên chúng tôi ra cuốn sách ảnh “Phụ nữ và tuồng” gần như không đề giá bán, chỉ mong lòng hảo tâm của mọi người dành cho cuốn sách. Toàn bộ số tiền bán sách sẽ được chúng tôi chuyển đến những nghệ sĩ đang gặp khó khăn.
- Đây là một cử chỉ đẹp, nhưng còn tình yêu với tuồng thì sao?
- Ngày trước ở nhà cùng ông bà, ông bà hay mở những trích đoạn tuồng, chèo, cải lương nên tôi cũng hay xem ké và rất thích. Nhưng mỗi một độ tuổi lại có những cái sở thích khác nhau. Ví dụ Thúy yêu thích ca nhạc MTV theo một cách khác và yêu thích tuồng theo một cách khác. Nếu bạn làm một công việc gì đó, hoặc vì một ai đó, bạn phải có tình yêu thì bạn mới làm hết lòng được.
- Chị đang định gây shock bởi một triển lãm ảnh nghệ thuật rất nhạy cảm với hai nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải và Trần Huy Hoan?
- Thực ra đó chỉ là những bức ảnh chụp rất nghệ thuật, trong khuôn khổ gợi cảm cho phép chứ không phải như nhiều người nghĩ đó là hình nude. Ý tưởng này tôi và toàn bộ êkip đã lên kế hoạch từ năm ngoái, và tôi cũng cứ chụp dần, chụp dần để có thể cuối năm sẽ hoàn thành xong 100 bức, tiến hành triển lãm luôn. Triển lãm này cũng nhằm mục đích làm từ thiện, nhưng ủng hộ đến đối tượng nào, tôi sẽ tiết lộ tiếp ngay khi triển lãm chuẩn bị bắt đầu.

|
| Rất tự tin với kế hoạch mới. |
- Có nghĩa là việc chị thường xuyên đi làm từ thiện giờ không còn là một nghĩa vụ của đương kim Hoa hậu, mà trong đó có tình yêu con người?
- Bất kỳ ai cũng thế, phải trả qua những nỗi đau mất mát thì mới hiểu và cảm thông được nỗi đau của người khác. Tôi đã mất bố từ khi còn quá nhỏ, chúng kiến sự cô đơn của mẹ. Hai chị em luôn luôn bảo nhau sống phải thật tốt, thật ngoan cho mẹ và ông bà yên lòng. Được có ngày hôm nay, là có sự cổ vũ động viên rất nhiều từ không chỉ người thân mà cả những bạn bè khắp mọi miền. Tôi muốn chia sẻ niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi buồn cùng mọi người. Mẹ tôi cũng tự hào và ủng hộ khi tôi đi làm những hoạt động từ thiện.
- Chứng kiến chị xuất hiện chỗ đông người, luôn làm cho các đám đông túm tụm lại, nhưng vẫn thấy chị cười nói, liệu đó có phải là hệ quả của một hoa hậu chuyên nghiệp?
- Khi bạn là người của công chúng, và được công chúng bầu chọn, có nghĩa là bạn phải sống làm sao cho trọn vẹn tấm lòng với họ. Nếu như hôm đó tôi mệt, tôi sẽ ở khách sạn để nghỉ ngơi. Hoặc là nếu có đi đến nhưng Liên hoan nghệ thuật, tôi sẽ ngồi ở một chỗ kín. Còn đã xác định xuất hiện trước đông người có nghĩa là hôm đó tôi rất khỏe, tinh thần vô cùng phân chấn, tôi có thể tiếp xúc với rất nhiều người. Nói chung nếu bạn thấy không vui thì không nên xuất hiện nơi đông người, vì là người của công chúng, phải biết nhiệm vụ của mình là gì.

|
| Sẵn sàng ký tặng các fan. |
- Nghe nói sau Festival Tây Sơn Bình Định, chị lại trở về TP HCM với rất nhiều dự án?
- Tôi vẫn đang tiếp tục quay phim. Vai diễn của tôi đã đi được nửa quãng đường. Lúc đầu thấy đóng phim quả là điều khó khăn, nhưng giờ tôi có thể tự tin để đóng tiếp bộ phim khác nữa! (cười). Tôi và chú Hùng chuẩn bị ra một cuốn sách Hoa hậu tuổi 18. Tiếp đến là những VCD giới thiệu ẩm thực 3 miền, một album nhạc… Nói chung những dự định này có lẽ phải cuối năm mới thực hiện được.
- Chị sẽ đến Hội An vào cuối tháng 8 này để đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2008 chứ?
- Chắc chắn rồi, tôi đã từng là thí sinh, tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn ấy. Tôi muốn tiếp thêm cho các bạn ấy sức mạnh, sự tự tin. Qua trọng nhất là tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái. Tôi sẽ ở cùng họ!
Việt Trần (từ Bình Định)
|