Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Pretty Boy do nhóm M2M thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: lucy_sweetcandy@yahoo.com cùng lời nhắn: "Chào chương trình, 
Những cơn mưa chiều bất chợt làm tôi da diết nhớ về những ngày tôi và anh cùng đi dưới cơn mưa. Anh đã nói: "Em đi đâu là mưa đến đó". Giờ đây, trời vẫn cứ mưa, anh và tôi vẫn cứ đi; nhưng cả hai đã đi hai con đường song song, có lẽ sẽ không gặp lại. Tôi nhớ anh da diết. Mong chương trình phát bài hát "Pretty boy" để gửi đến người mà tôi từng gọi là "My pretty boy". 
Xin cảm ơn chương trình.".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ hai, 21/7/2008, 11:23 GMT+7

Cuộc sống thuộc về con

Vẻ đẹp mê đắm ngày nào của cô người mẫu giờ đây bỗng trở nên nhẹ tênh, như hồ nước mùa thu phẳng lặng và sâu thẳm. Rất nhẹ nhàng từ tốn Ngọc Thúy tâm sự về niềm đam mê lớn nhất của mình - Tâm An, kèm theo lời nhắc nhở không đề cập về chuyện tình cảm.

- Trông chị càng ngày càng đẹp một cách đằm thắm, có bí quyết nào vậy?

- Bé Heo sữa đã tròn một tuổi và giờ tôi đang chờ sự ra đời của đứa con thứ hai, có lẽ hạnh phúc làm cho người ta trở nên đẹp hơn. Tên con gái là Tâm An, vợ chồng tôi mong con mình là một người có tâm và có một cuộc sống bình an.

Ngọc Thúy và bé Tâm An.

- Cảm giác lần đầu làm mẹ của chị như thế nào?

- Thật là lạ, thứ nhất vì lần đầu thấy bé, một phần của cơ thể mình mà không giống mình chút nào và đột nhiên thấy mình lớn hẳn lên vì bây giờ mình đã là mẹ của cô con gái, một niềm hạnh phúc vô bờ bến thật khó tả. Chồng tôi là người từng trải vậy mà lần đầu làm cha, dù đã tham dự rất nhiều khóa huấn luyện trước khi vợ sinh, nhưng cũng bỡ ngỡ đến nỗi không dám cắt dây rốn cho con.

Nói ra mọi người lại nghĩ là cha mẹ chỉ khen con mình, Heo sữa sinh ngày rằm, "trai mùng một, gái hôm rằm". Con gái mà giống bố cả về tính tình lẫn hình dáng, nhưng bé rất có duyên, nhất là nụ cười thì... khỏi chê. Bé có cá tính rất mạnh, biết quan sát và đặc biệt là kỹ tính như bố. Tôi cảm thấy an tâm và hãnh diện vì con mình, cũng nhẹ lòng vì con gái có tính tình như vậy thì có thể tự lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Chị sẽ dạy dỗ cô gái đặc biệt này như thế nào?

- Tôi thấy cha mẹ phải bảo bọc con cái là lẽ đương nhiên, nhưng nếu mình bảo vệ con quá kỹ, nó sẽ mất đi tính tự lập, và trở nên phụ thuộc. Tôi sẽ cân bằng giữa truyền thống, con trai thì có thể hấp thụ văn hóa phương Tây nhiều hơn. Con tôi mang quốc tịch Mỹ, nhưng trong giai đoạn 1 đến 6 tuổi tôi sẽ để cháu tiếp cận tối đa nền văn hóa Việt. Tôi cũng sẽ để con coi mình như bạn và chia sẻ với con mọi điều trong cuộc sống.

Tôi có tham gia nhiều khóa học tâm lý, và thấy chuyện đó chỉ là thay đổi ngôn ngữ với con mình. Thí dụ như thay vì nói: "Con học bài xong thì mẹ cho con coi tivi" thì: "Khi nào con học bài xong thì nhắc mẹ bật tivi cho con nhé!". Cũng là một ý, nhưng một câu là mệnh lệnh và gây khó chịu cho đứa trẻ có cảm giác cân bằng chứ không phải bị ép buộc. Tôi thật sự khâm phục nghệ thuật của ngôn từ vì tôi là người cầu toàn trong ứng xử.

- Đã hoạt động nhiều năm trong giới giải trí, sau đó còn làm công tác PR cho một tập đoàn, đột ngột ở nhà làm mẹ, chị thấy sao?

- Trước đây tôi là người mẫu, rất say mê điện ảnh sau đó đi làm lại làm PR, ai cũng thấy tôi liên tục xuất hiện. Có vẻ như bây giờ lui vào hậu trường nhưng không phải như vậy, tôi vẫn có những dự án khác song vì những việc này không có PR, nên không ai biết (cười).

Người mẫu nổi danh một thời.

- Người nổi tiếng ảnh hưởng gì đến công việc khi đi làm?

- Đối tác thường rất bất ngờ nhận ra tôi khi gặp gỡ vì trước đó làm việc qua điện thoại, tôi luôn bình thường như mọi nhân viên khác. Là người nổi tiếng cũng rất có lợi vì mình không mất nhiều thời gian để lấy lòng tin từ đối tác, nhưng cũng phải cố gắng thật chỉn chu để tránh tiếng nghệ sĩ làm kinh doanh.

- Vậy chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng người đẹp lấy chồng rồi chỉ biết làm "máy đẻ"?

- Tôi thật sự không quan tâm, quan trọng là chồng đối với tôi như thế nào. Làm mẹ là thiên chức và không hề dễ dàng hoàn thành. Người ta thường nói người mẹ vĩ đại chứ có ai nói nhân viên vĩ đại đâu, đúng không?

- Chị bây giờ khác gì Ngọc Thúy trước đây?

- Có gia đình, cuộc sống của mình thuộc về con, đi đâu, làm gì cũng phải nghĩ cho con trước. Thí dụ, tôi và ông xã muốn đi du lịch, yếu tố đầu tiên phải xét xem nơi đó phù hợp với Heo sữa không, như khí hậu thế nào, hành trình thế nào, tiện nghi ra sao. Mọi thứ đều dành cho con, mọi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đều hướng vào bé. Vì con chính là gia tài lớn nhất của tôi. Là phụ nữ, tôi chỉ mong mình đủ sức để nuôi dưỡng tâm hồn đẹp cho đứa con mình.

- Chị không sợ sinh nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc?

- Ai cũng nói tôi có bầu lại đẹp hơn bình thường, vì có câu: "Gái một con trông mòn con mắt", đang có bầu nhưng vẫn đương kim là gái một con.

- Trong gia đình chị có sự phân tích trách nhiệm rõ ràng không?

- Có chứ, trong gia đình người cha chăm lo chính về vật chất, còn người mẹ chịu trách nhiệm chính về tinh thần. Tôi rất yên tâm ảnh là người có trách nhiệm, bé rất may mắn có người cha như vậy. 

- Vừa mang bầu vừa chăm sóc con nhỏ, dường như khó trọn vẹn?

- Hiện nay, tôi yên tâm vì có bà ngoại chia sẻ việc chăm sóc Heo sữa và căn bản có tài chính vững chắc nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Thật ra bây giờ sinh con mới hiểu lòng mẹ mỗi khi lo lắng cho con, lại cảm thấy hối hận vì lúc trước nhiều khi tôi mải đi làm nên ít quan tâm đến mẹ.

- Chị sẽ đưa con về Mỹ sau khi sinh?

- Mỗi nơi có một cái tốt khác nhau, nhưng khi có con nhỏ nên sống gần gia đình để có tâm trạng tốt hơn.

- Chị không sợ xa cách sẽ làm nhạt phai tình cảm vợ chồng à?

- Với con người, làm gì thì cũng cần có gia đình, mà tôi, Heo sữa và em của Heo sữa mãi mãi là gia đình của anh ấy, không gì có thể thay đổi được. Tôi và chồng vốn sống cách nhau nửa vòng trái đất, là vợ chồng thì cũng là duyên phận lớn rồi nên tôi đã rất tin ở chồng mình.

- Vậy chị có cách nào để giữ chồng?

- Có lẽ phải nói đàn ông là vô phương níu kéo, chỉ do ý thức của chồng là chính.

- Chị thấy tình yêu và hôn nhân có gì khác nhau?

- Tình yêu và hôn nhân trước hết khác nhau về trách nhiệm và bổn phận, chính vì sự ràng buộc này làm mất dần sự lãng mạn, dẫn đến cạn kiệt tình yêu trong hôn nhân.

- Nhìn lại quãng đời đã đi qua, chị cảm thấy thế nào?

- 28 tuổi cũng chưa phải là người trưởng thành mà chỉ là người trưởng thành so với chính mình ngày hôm qua. Tôi muốn sống đúng với độ tuổi của và tận hưởng trải nghiệm của cuộc sống. Quá khôn ranh cũng là một thiệt thòi vì thất bại mới chính là mẹ của thành công.

- Điều này có nghĩa chị đang vấp ngã?

- Tôi không phải là người bồng bột và cũng đã đủ vốn sống để không phạm sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã trải qua 10 cung bậc tình cảm của đời người, tôi nuôi dưỡng cho mình sự lạc quan và tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc đời như một biểu đồ hình sin có lên và sẽ có xuống, có xuống rồi lại lên.

- Thời trang bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi sao?

- Thời trang đã thấm sâu vào máu thịt rồi, lúc rảnh rỗi thì việc đầu tiên là vào net để cập nhật kiến thức về thời trang, làm gì thì cũng để mắt tới thời trang thôi (cười).

- Chị có nhận xét gì về thời trang Việt Nam hiện nay?

- So với lúc tôi bắt đầu thì thời trang đã phát triển rất dài và chuyên nghiệp. Tôi nhìn thấy nhiều gương mặt rất triển vọng có thể vươn xa trong nghề nghiệp.

- Cứ xem như chị đã đi trọn chu kỳ của nghề người mẫu, chị có lời nào nhắn gửi?

- Hãy đam mê và sống hết mình, nghề sẽ không phụ người.

(Theo Thời Trang Trẻ)

 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp