Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Close to you do nhóm The Carpenters trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: dung.nguyen-luu-my@sumitomocorp.co.jp
cùng lời nhắn: "Thứ sáu lại đến, hết ngày làm việc hôm nay, chúng ta sẽ có một cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và thư giãn. Tôi muốn được nghe bài hát: Close to you của The Capanter.
Giai điệu ngọt ngào của bài hát này làm tôi cảm thấy yêu đời hơn và luôn hướng đến sự ngọt ngào của cuộc sống. Tôi yêu âm nhạc và yêu, yêu lắm bài hát này.
Chúc các bạn có một ngày lễ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Thân ái!"
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ tư, 16/8/2006, 08:34 GMT+7

Lật tình yêu sang trang mới

"Có nhiều điều nhạy cảm xung quanh chuyện giữa tôi và Thảo, nên tôi xin im lặng. Trong tình yêu, tôi đang lật cho mình một trang mới. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn", Quang Dũng tâm sự.

- Anh Dũng ơi! Độ này sức khỏe anh thế nào ạ? Em và mấy người bạn thân rất yêu mến giọng hát của anh. Anh có kế hoạch gì mới thì thông báo cho bọn em anh nhé. Chúc anh mọi điều tốt đẹp! (Dung, 123ngoisao@yahoo.Com, 24 tuổi, Hà Nội)

- Quang Dũng xin chào độc giả của báo Ngôi Sao! Chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật gần gũi và thân mật trong buổi chiều hôm nay.

Chào Dung! Sức khỏe của anh hiện nay bình thường, đủ để hát khoảng 20 bài mà không nghỉ. Trong thời gian vừa qua, ngoài những đêm tình ca tại phòng trà với chủ đề tác giả - tác phẩm và những CD với chủ đề một chữ, trong ngày 8/8, anh đã phát hành album với chủ đề Yêu gồm những tình khúc của Trịnh Công Sơn và Diệu Hương. Hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người.

- Em là người rất hâm mộ tiếng hát của ca sĩ Bảo Yến. Mới đây em nghe nói anh chính là em trai của ca sĩ Bảo Yến. Anh có thể xác nhận thông tin này cho em được không? Và nếu điều đó là đúng thì sự nghiệp ca hát của anh có sự tác động của người chị này hay không mà anh hát hay đến vậy? Cuối cùng xin chúc anh mãi mãi thành đạt trong sự nghiệp của mình và được nhiều người yêu mến. (Phùng Thị Thái Thuỷ, Phungthaithuy@yahoo.Com, 20 tuổi, HT)

- Anh rất hâm mộ tiếng hát Bảo Yến (fan thứ thiệt đó em) và anh cũng là em, nhưng là... "đàn em" chứ không phải em ruột. Con đường ca hát của chị Bảo Yến là một trong những điều mà anh học hỏi để áp dụng vào nghề hát của mình. Qua đây cũng cũng xin bày tỏ sự kính trọng của mình với giọng ca này.

- Dì của em rất hâm mộ giọng hát của anh, sắp tới đây dì sẽ về nước và dì muốn nghe giọng hát của anh ở phòng trà. Vậy anh vui lòng cho em hỏi anh thường hát ở những phòng trà nào? Chỗ nào mà anh hát nhiều bài nhất đó, vì trước đây dì của em nghe anh hát ở M&Tôi rất hay. Em xin cảm ơn. (Lê Thục Đoan, Ldtdoan@yahoo.com, 22 tuổi, TP HCM)

- Cảm ơn tình cảm của em và dì. Những nơi anh thường hát là phòng trà Không Tên, M&Tôi. Em có thể theo dõi lịch của những nơi này để nghe anh hát. Mong sẽ được gặp em trong những đêm tình ca sắp tới.

- Tôi đã được nghe anh hát chung với ca sĩ Mỹ Linh trong bài hát "Chiếc lá thu phai". Tôi cảm nhận được sự hòa quyện của hai giọng hát từ trong từng âm điệu lẫn lúc bè cho nhau, vậy anh có dự định sẽ có một đĩa hát chung với chị Mỹ Linh không? Chúc Quang Dũng sẽ luôn thành đạt trên con đường nghệ thuật của mình. (Nhan Tien, Nhantien@yahoo.com, 24 tuổi, Hà Nội)

- Xin cám ơn sự cảm nhận của bạn với ca khúc Chiếc lá thu phai mà Mỹ Linh và Quang Dũng trình bày. Hy vọng đây là một món quà nhỏ thú vị mà chúng tôi đã gửi tặng đến khán giả. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cám ơn Mỹ Linh và mong muốn thời gian tới sẽ có những bài hát mà Mỹ Linh song ca cùng Quang Dũng.

- Chào anh Quang Dũng! Em biết anh từ khi anh còn ở Quy Nhơn, lúc đó anh chưa được ai biết đến cả. Khi đó em thấy anh rất hoà đồng với mọi người, còn bây giờ em thấy anh quá xa lạ. Anh nói gì về điều này? Em và các bạn mong được thấy lại một anh Quang Dũng như ngày xưa. (Bằng Lăng, Hoasua92@yahoo.com, 22 tuổi, Quy Nhơn)

- Chào Bằng Lăng! Buổi trực tuyến hôm nay anh rất vui vì không chỉ gặp khán giả hâm mộ mà còn có cơ hội gặp những người đồng hương của mình.

Anh không nghĩ mình xa lạ với những khán giả, nhất là những người đồng hương luôn quan tâm đến anh như em. Những gì em nói có một sự hiểu lầm nào đó chăng? Hy vọng sắp tới trong những lần trình diễn của anh ở Quy Nhơn hay bất cứ nơi đâu có em và những người bạn của mình, anh có thể làm em thay đổi suy nghĩ này. Đối với anh, khán giả không chỉ là những người thưởng thức nghệ thuật mà còn có thể là những người bạn đồng cảm của mình.

- Anh Quang Dũng ơi, đã có rất nhiều ca sĩ VN sang đây biểu diễn nhưng sao em chờ hoài không thấy anh vậy. Khi nào anh mới sang California vậy anh? Vì em chưa được gặp anh ngoài đời bao giờ nên em rất mong có cơ hội đó. Em rất thích giọng hát cũng như gương mặt và style thật hiền của anh. Không biết ở ngoài đời anh có hiền thiệt không? Hy vọng sẽ được gặp anh trong một ngày thật gần. Xin chào anh. (Queenie Trần, Queenietr@yahoo.Com, 22 tuổi, Mỹ)

- Thật ra tôi đã đến Mỹ trình diễn nhiều lần rồi bạn ạ. Có lẽ mình chưa có "duyên" nên chưa gặp nhau đấy thôi. Hy vọng cuối năm nay tôi sẽ trở lại và được gặp bạn. Hiền hay dữ là do cảm nhận của riêng mỗi người khi tiếp xúc trực tiếp, có lẽ chỉ khi gặp tôi rồi bạn mới tìm ra được câu trả lời cho mình.

- Em muốn hỏi anh Quang Dũng một câu thế này: "Giữa thế giới bao la như thế này, anh đã tìm được một nơi thật sự cho riêng mình chưa, để nơi đó anh có thể nhìn vào chính bản thân mình và tìm hay hiểu ra một vấn đề gì đó?". (Thientrang, Mylove_fimh@yahoo.Com, 22 tuổi, TP HCM)

- Câu hỏi thế này anh cũng không biết trả lời sao. Nhưng anh có thể nói với em thế này, giữa thế giới bao la, quê nhà là nơi anh cảm thấy thật sự cho riêng mình. Anh có cảm giác bình yên mỗi khi được về với không khí ấm áp của Quy Nhơn. Nơi đó chính là động lực tiếp cho anh mỗi khi trở lại với cuộc mưu sinh đó em ạ!

- Nét đẹp đàn ông của anh là do trời phú hay là thẩm mỹ viện vậy? (Trần Văn An, 23 tuổi, Hà Nội)

- Người nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng luôn muốn ngoại hình của mình tươm tất và đẹp, nhưng điều quan trọng là cần có sự gần gũi thiện cảm với mọi người. Tôi nghĩ đôi khi đi thẩm mỹ lại còn phản tác dụng và làm mất đi sự cân đối trời phú cho mình. Sự gợi cảm ở người đàn ông không phải là sắc đẹp mà là cái đầu và tính cách.

- Quang Dũng là một trong số ít nam ca sĩ trong nước có giọng hát rất đặc biệt mà tôi hâm mộ nhất. Tuy nhiên, tôi hơi bất ngờ khi nghe tin anh và Thanh Thảo chia tay nhau. Bây giờ, tình yêu của anh dành cho Thảo như thế nào? Phương Uyên nói rằng "Thảo vẫn còn yêu anh nhiều lắm", vậy anh có còn muốn nối lại tình xưa không? Chúc anh hạnh phúc và vẫn hát hay như thuở nào. (Tran Hoang Dung, Ledung32@yahoo.Com, 26 tuổi, Hà Nội)

- Hàng ngày tôi thường nghêu ngao hát Nối lại tình xưa nhưng không biết sẽ áp dụng nó thế nào đây. Đây là câu hỏi mà tôi trả lời duy nhất trong chiều hôm nay về tình yêu. Bởi vì có nhiều điều nhạy cảm xung quanh chuyện giữa tôi và Thảo, nên tôi xin im lặng. Trong tình yêu, tôi đang lật cho mình một trang mới. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn.

- Tôi thấy anh hát có một số bài rất hay và hợp với chất giọng của anh, nhưng có một số bài thì không tốt. Anh có thể cho biết thể loại nhạc nào mà anh muốn chinh phục khán giả và đối với anh đối tượng khán giả chính của mình là ai? Tôi thấy anh hát bài "Vết chân tròn trên cát" cũng rất truyền cảm và sâu lắng đấy. Chúc anh thành công trong sự nghiệp. (Hoàng Thông, 29 tuổi, Attila200555@yahoo.Com)

- Trong một dòng nhạc có khi mình thấy hợp với bài hát này nhưng lại không hợp với bài hát kia. Từ trước đến giờ tôi chỉ theo đuổi dòng nhạc pop-ballad và trong tương lai chắc chắn vẫn chung thủy với phong cách mà tôi chọn ngay từ đầu tiên vào nghề. Tôi không cho phép mình phân loại đối tượng khán giả và trong khả năng có thể sẽ cố gắng làm hài lòng người nghe.

- Khó khăn lớn nhất mà anh Dũng gặp phải trong sự nghiệp là gì và anh đã vượt qua như thế nào? Tôi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, hy vọng có được một lời khuyên bổ ích. (Hoàng Anh, Hoanganh015@yahoo.com, 27 tuổi, Hà Nội)

- "Quẳng gánh lo đi và vui sống" là phương châm của tôi những khi gặp khó khăn. Dù biết là việc ấy rất khó, nhưng mong anh sẽ áp dụng thành công. Chúc anh tìm được "một ngày mới"!

- Anh nghĩ thế nào khi những cái tên như Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải... sẽ làm lu mờ tên tuổi của anh trong thời gian tới? (Trương Vân Anh, 20 tuổi, Đà Nẵng)

- Mỗi giọng hát mang bản sắc khác nhau. Tôi luôn theo dõi chương trình Sao Mai Điểm hẹn và đánh giá rất cao những giọng ca này. Mong rằng, nền âm nhạc Việt Nam sẽ có nhiều ngôi sao mới.  

- Truớc khi vào nghề ca nhạc, anh có làm nghề gì không? Anh đã ca hát được bao nhiêu năm? (Pháp, Messengeo@yahoo.Com.Vn, 22 tuổi, Hải Phòng)

- Anh đi hát đến nay đã 8 năm, trước khi hát, anh từng là một thợ in lụa. Trong CD Yêu vừa qua, anh cảm thấy rất bồi hồi vì có dịp kết hợp hai công việc mình đã và đang trải qua.

- Trước đây em không thích nghe anh hát đâu. Nhưng giờ thì rất thích. Một phần vì anh là đồng hương của em, một phần vì những bài anh hát đều phù hợp với tâm trạng em. Liệu có duyên giữa anh em mình không anh? (Bạch Nhung, 24 tuổi, Hà Nội)

- Thì anh đang trả lời em là một mối duyên rồi đây. Hy vọng có thể gặp em một ngày nào đó.

- Anh Dũng đã chuẩn bị như thế nào cho liveshow "Riêng một góc trời" của ca sĩ Tuấn Ngọc. Anh có cảm thấy mình nhỏ bé khi hát cùng một cây đại thụ không? (Lưu Lương Ngọc Thanh Lan, 20 tuổi, Sky Garden, Phú Mỹ Hưng)

- Ở liveshow Riêng một góc trời của anh Tuấn Ngọc, tôi trình bày một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một bài hát của Diệu Hương. Sau đó, tôi cùng hát với anh Tuấn Ngọc một ca khúc. Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh Tuấn Ngọc. Tôi tin rằng liveshow này sẽ là một đêm nhạc thực thụ. 

- Ca sĩ nữ nào mà anh muốn hát cùng vào thời điểm này nhất? (Ngô Thuỳ Linh, 20 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Em đã nghe CD Em chưa? Đó là những giọng ca mà anh rất thích khi hát cùng. Hy vọng sắp tới anh sẽ còn dịp kết hợp với nhiều đồng nghiệp nữ khác để mang đến cho khán giả những điều thú vị mới trong âm nhạc.

- Cảm ơn anh đã mang đến cho khán giả những bài hát thật hay và sâu lắng. Qua album "Yêu" , ngoài tình yêu, tình cảm của anh với tác giả của bài hát Trịnh Công Sơn và Diệu Hương, còn tình cảm nào khác của riêng anh hay không. Tình cảm nào đã làm con tim anh "vui trở lại", giống như lời một bài hát trong đêm sinh nhật của anh?(Không Tên, 20 tuổi)

- Rất vui khi em đã nghe qua album Yêu. Ngoài tình cảm mà tôi thể hiện qua tình khúc Trịnh Công Sơn và Diệu Hương, tôi còn hát như là cách để gìn giữ một tình yêu cho riêng mình. Tôi đang vui trong tình yêu âm nhạc, tình cảm này không bao giờ thay đổi. Cám ơn em đã có mặt trong đêm sinh nhật của tôi. 

- Theo em trong dòng nhạc đương đại, có thể nói anh rất rất đặc biệt... Nhưng hiện nay, em thấy có ca sĩ Xuân Phú hát rất giống anh, anh nghĩ như thế nào? (Phương Thảo, 21 tuổi, Quy Nhơn)

- Lại thêm một đồng hương, chiều nay anh rất có duyên với những người bạn cùng quê. Thật ra anh và Xuân Phú hát cùng dòng nhạc nên có thể em cảm thấy giống, nhưng thật ra mỗi người có một sự thể hiện riêng. Trong một dòng nhạc, nhiều giọng ca thể hiện thì ở đó sẽ càng có nhiều màu sắc. Mong rằng cảm nhận của em trong mỗi màu sắc của âm nhạc. 

- Singapore rất gần Việt Nam và cũng có rất đông sinh viên du học bên này. Anh có thể biểu diễn tổ chức liveshow bên này được không anh? (Michael Nguyễn, 22 tuổi, Singapore)

- Tôi cũng rất muốn được trình diễn ở Singapore nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép. Tôi cũng hy vọng và chờ đợi đấy.

- Chào anh Dũng, chúc anh một buổi chiều thú vị. Anh cho em hỏi một câu thôi nha: Anh nghĩ sao khi trong thời buổi âm nhạc thương mại đầy xáo trộn như hiện nay, việc tìm một phong cách riêng, một style và một chỗ đứng trong lòng khán giả đã là một việc rất khó, nhưng dường như ca sĩ đang làm phai nhạt đi hình tượng cũng như độ "hot" của mình khi xuất hiện một cách quá thường xuyên trong các phòng trà và các quán cà phê? (Như, 22 tuổi, TP HCM)

- Anh cũng cảm nhận như em. Việc tìm cho mình một phong cách là khó vô cùng và theo đuổi, nuôi dưỡng nó cũng khó không kém. Nhưng anh có một suy nghĩ khác thế này, ca sĩ thường xuyên xuất hiện sẽ không thể làm phai mờ hình ảnh của mình nếu những lần xuất hiện đó thật sự ấn tượng và có sự đầu tư nghiêm túc.

- Sau này khi không còn đứng trên sân khấu nữa thì anh định sẽ làm gì?(Maimaiminhanh_doicho86, 22 tuổi, 122 Trần Cao Vân)

- Dũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa sân khấu. Nếu đến lúc đó biết đâu sẽ trở lại thành thợ in lụa (nghề trước đây của tôi) chăng?

- Chào anh Dũng. Em thích anh ngay từ lần đầu tiên em xem anh hát ở phòng trà Đồng Dao, cả giọng hát lẫn ngoại hình. Lúc đó anh chưa nổi tiếng. Anh có thể cho em biết đôi chút về gia đình và cuộc sống của anh. Chúc anh luôn thành công. (Thu Hồng, 28 tuổi, Bầu Cát, Tân Bình)

- Gia đình anh hiện tại sống ở Quy Nhơn. Trong gia đình có 7 anh chị em, 2 người em gái và người chị đang cùng sống với anh ở Sài Gòn. Điều hạnh phúc của anh là gia đình luôn hội tụ, sum vầy với nhau.

- Em muốn anh Quang Dũng kể cho em nghe về quê hương của anh? (Phương, 18 tuổi, quận 10)

- Em có nghe Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy chưa? Trong đó, có những cảnh vật rất giống quê anh. Mỗi lần nghe bài này, những hình ảnh tuổi thơ trong anh hiện lên rất rõ. Đó là thời làm anh không thể nào quên.

- Anh Dũng ơi! Em là một fan của anh, để được là fan ruột của anh, em phải có điều kiện gì? Muốn biết thêm thông tin về anh thì qua đâu (web hoặc điện thoại chẳng hạn), rất mong anh trả lời. (Trần Ngọc Trung, 23 tuổi, Bắc Cạn)

- Chẳng cần điều kiện cả, chỉ cần em thích là được thôi. Em có thể vào website của anh: quangdungfc.net để hiểu hơn về anh nhé!

- Anh Dũng ơi! Sự nghiệp ca hát của anh có thể nói là bận rộn, vậy bao lâu anh mới về thăm gia đình một lần? (Thanh Lam, 22 tuổi, Thủ Đức, TP HCM)

- Anh không có quan niệm bao lâu về thăm nhà một lần, mỗi khi rảnh là về ngay.

- Hạnh phúc là sự hòa hợp giữa những gì mình muốn, mình nói và mình làm. Có thể nói anh là người khá thành công trong sự nghiệp, nhưng ngoài điều đó ra, anh có thấy mình hạnh phúc hay không? (Hạnh Nguyên, 19 tuổi, Đà Nẵng)

- Anh cảm thấy rất hài lòng với hiện tại của mình. Đó cũng là một hạnh phúc đúng không em? Nhưng cuộc sống còn có rất nhiều điều mình phải học hỏi và phấn đấu. Đó cũng là hạnh phúc được cảm thấy mình thay đổi, trưởng thành hơn.

Tôi xin cảm ơn báo Ngôi Sao đã tạo cơ hội cho tôi giao lưu cùng độc giả hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm cho tôi. Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất.

 
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp